-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Pháp luật
02/08/2020 13:48Lừa hơn 54 tỷ đồng mua iPhone của 13 nhà buôn
Sáng 28/7, TAND Hà Nội thông báo hoãn phiên xét xử Đoàn Mai Thanh, 34 tuổi, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, do vắng mặt nhiều người bị hại. Ngay sau đó, ba phụ nữ mang bầu đã đồng loạt đứng dậy, xin HĐXX tiếp tục phiên toà.
Phạm Thị Hương, 31 tuổi, còn hơn 3 tuần nữa sẽ sinh song vẫn cố gắng vượt 265 km đi từ Sơn La xuống Hà Nội, tham dự phiên toà. Tuy nhiên, cô đành thất vọng ra về. "13 tỷ đồng chứ có phải 13 triệu đâu. Em không thể bình tĩnh được", Hương ôm bụng bầu, bật khóc ngay trước cánh cổng toà án, giải thích về phản ứng của mình trong phòng xét xử.
Cuối năm 2016, trên thị trường một chiếc iPhone 7 Plus bản 128 GB giá gốc 869 USD, về Việt Nam có giá 21-22 triệu đồng. Nhưng Thanh, rao bán trên trang cá nhân Facebook chỉ 17 triệu đồng, cam kết hàng chính hãng, "mua càng nhiều, giảm càng nhiều".
Vợ chồng Hương kinh doanh điện thoại ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, biết Thanh qua một hội nhóm mua bán đồ công nghệ. Thấy giá chênh lệch lớn, cô quyết định mua thử số lượng nhỏ, nếu thấy ổn sẽ đặt hàng lâu dài.
Đầu năm 2017, Hương đặt Thanh đơn hàng đầu tiên 5 chiếc iPhone 7 Plus. "Điện thoại xịn chính hãng, nguyên hộp, mỗi cái rẻ hơn đến 4 triệu đồng", Hương kể. Vợ chồng cô ấn tượng Thanh luôn giao hàng đúng hẹn và rất nhiệt tình nên không thắc mắc về nguồn gốc lô hàng rẻ.
Thấy Thanh đăng nhiều hình ảnh đi làm từ thiện và triết lý đạo Phật, lại khoe sở hữu hai spa làm đẹp lớn ở trung tâm Hà Nội, nói buôn điện thoại chỉ là nghề tay trái, vợ chồng Hương dần tin tưởng. Họ tăng số lượng mua lên chục chiếc, rồi quyết định làm ăn lâu dài.
Tháng 10 cùng năm, họ đặt hàng Thanh 1.348 chiếc iPhone, chủ yếu là dòng 7 Plus, 8 Plus 128 GB. Được yêu cầu chuyển đặt cọc 100% giá trị đơn hàng, Hương chấp nhận. Trong hai tháng cuối năm 2016, cô 6 lần vừa chuyển khoản, trả tiền mặt cho Hương, tổng cộng hơn 14 tỷ đồng.
Cuối tháng 12, đến hạn trả hàng, Thanh đưa tạm cho chị Hương 190 chiếc iPhone 7 Plus, tổng trị giá 1,7 tỷ đồng. Số hàng còn nợ lại tới 12,7 tỷ đồng, Thanh lấy lý do đang bị hải quan giữ, không trả lại tiền rồi cắt liên lạc.
Nhà chức trách xác định với phương thức "thả con săn sắt, bắt con cá rô", trong vòng chưa đầy 4 tháng, Thanh lừa trót lọt Hương và 12 "nhà buôn" điện thoại, chiếm đoạt hơn 54 tỷ đồng. Cô ta vung tiền mua hàng trăm chiếc iPhone 7 Plus đúng giá thị trường song bán lại với giá rẻ để gây dựng tin, làm "con mồi cắn câu".
Nhưng ợ chồng Hương chưa phải là "con mồi" lớn nhất của Thanh. Chị Dung, 33 tuổi, chủ cửa hàng điện thoại ở huyện Thanh Trì, còn đặt mua 1.908 chiếc ipPhone và bị cuỗm trọn số tiền hơn 22 tỷ đồng.
"Cô cứ ung dung trong trại giam. Cô có biết, nhà tôi, nhà bố mẹ, ông bà tôi 3 năm nay bị chủ nợ tạt mắm tôm đòi tiền không?", Dung bực tức nói khi đối mặt Thanh tại toà. Dung kể đã nhiều lần định tự tử vì số tiền bị Thanh chiếm đoạt quá lớn, đều là vay mượn, thế chấp tài sản mà có.
Ngày 20/12/2017, Thanh tới cơ quan công an đầu thú, nhưng ở một vụ án khác. Trước khi buôn điện thoại và bà chủ cơ sở làm đẹp ở Hà Nội, Thanh là cán bộ một ngân hàng, trụ sở Hạ Long, Quảng Ninh.
Từ năm 2011 đến năm 2013, với hứa hẹn trả lãi suất cao, Thanh vay tiền của nhiều người, lấy tiền của người vay sau trả lãi cho người vay trước. Nhận thấy không còn khả năng thanh toán, Thanh bỏ trốn, chiếm đoạt hơn 8,3 tỷ đồng. Tháng 2/2014, Thanh bị khởi tố, bị truy nã. Vụ lừa bán iPhone giá rẻ diễn ra trong thời gian bỏ trốn này.
Thanh khai dùng tiền chiếm đoạt được để trả nợ và mua ôtô, chi tiêu cá nhân. Tháng 8/2018, Thanh bị TAND Quảng Ninh phạt 14 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Lần này, Thanh đối mặt mức án cao nhất tới chung thân cho tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Thanh Lam (VnExpress.net)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (21:14)
- Truy tố Lê Trung Khoa (18 phút trước)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (26 phút trước)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (38 phút trước)
- Chủ dự án Nuôi em là ai? Hành trình hỗ trợ từ vài chục đến 100 nghìn em nhỏ của ông Hoàng Hoa Trung (58 phút trước)
- Người phụ nữ ôm con 4 tuổi định nhảy cầu tự tử sau khi chồng qua đời (2 giờ trước)
- Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan, bác sĩ chỉ ngay ra thủ phạm ẩn náu trong tủ lạnh (2 giờ trước)
- Thông tin mới nhất vụ việc thi thể cô gái 19 tuổi bị trói, bỏ bao nilon trôi sông (2 giờ trước)
- Thông tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc, nhiệt độ miền Bắc cuối tuần ra sao? (2 giờ trước)
- Cảnh báo “sập bẫy” từ cô gái ăn mặc khiêu gợi trên Facebook, Telegram (3 giờ trước)