-
Trường ở Hà Nội yêu cầu học sinh mang cơm trưa, nhiều phụ huynh cho con nghỉ học
-
Doãn Hải My "lên đồ" chuẩn tiểu thư sang hết nấc, để mặt mộc vẫn cực xinh, netizen tấm tắc: Văn Hậu số hưởng!
-
Mâm cơm mùa thu thơm ngọt: 4 món đơn giản mà "chạm vị" nhà, ai ăn cũng khen ngon
-
Bão Fengshen sẽ đổi hướng, nhận định thời điểm ảnh hưởng đất liền nước ta
-
Công Ken là ai, giàu cỡ nào?
-
Tài xế nghi nhảy cầu Vĩnh Tuy sau tai nạn, hàng chục cảnh sát tìm kiếm
-
Bạn gái xuất thân trâm anh thế phiệt khoe quà 20/10 của Vũ Văn Thanh: Vừa đắt đỏ, vừa ngọt ngào!
-
6 "bóng hồng" giàu có nhất Việt Nam
-
Thuỳ Tiên đang ở đâu?
-
Sức khỏe của bé gái bị cha dượng dùng búa đánh vào đầu hiện ra sao?
Pháp luật
11/02/2024 03:40Lý do ‘quái gở’ khiến kẻ biến thái dùng nhiều hung khí tấn công hàng loạt phụ nữ trên đường phố
Theo tư liệu vụ án, Trần Lê Huy (SN 1991, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP Hà Nội) từng có 2 tiền án. Sau khi ra tù, Huy có đặt vấn đề tình cảm với một số phụ nữ, nhưng không được ai đồng ý. Từ đó, đối tượng sinh lòng hận thù với những người phụ nữ, nhất là những người có điều kiện kinh tế.
Nghiêm trọng hơn, Huy nảy sinh việc dùng nhiều hung khí khác nhau như gậy gỗ, bóng đèn tuýp, dao nhọn, gạch… để tấn công những người phụ nữ gặp trên đường.
Một trong những vụ tấn công của Huy xảy ra vào tối 2/11/2022. Vào thời điểm trên, phát hiện cháu N.T.L đi xe đạp trên phố Hoàng Như Tiếp (phường Bồ Đề, quận Long Biên), Huy đã tiếp cận dùng bóng tuýp thủy tinh, vụt vào mặt nạn nhân. Hành vi này của Huy làm cháu L. bị gãy sống mũi, tổn thương cơ thể 12%.

Tới ngày 3/11, Huy tới cửa hàng của mẹ tại phố Bạch Mai (Hà Nội). Tại đây, Huy lén lấy một con dao rồi giấu vào áo khoác. Sau đó, đối tượng dùng xe máy lượn lờ trên nhiều tuyến phố, trên đường đi còn nhặt thêm đoạn gậy gỗ có gắn đinh nhọn ở hai đầu.
Khi tới ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm), Huy nhìn thấy chị Nguyễn Phương L. (24 tuổi, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) ngồi trên bậc thềm trung tâm thương mại. Chẳng nói chẳng rằng, Huy tiến lại gần rồi dùng gậy gỗ đánh vào đầu chị L. rồi bỏ chạy. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu, tổn hại 6% sức khỏe.
Chiều cùng ngày, trên phố Thái Phiên (quận Hai Bà Trưng), Huy gặp 2 cô gái đứng ven đường. Huy lướt xe máy qua, dùng dao tấn công một trong số hai cô gái, nhưng nạn nhân né kịp thời nên chỉ bị thương tích ở cổ, tổn hại 4% sức khỏe. Hành vi này của Huy được xác định phạm tội "Giết người".
Cũng trong chiều 3/11, Huy còn sử dụng thanh gỗ có gắn dao, chém vào đầu một phụ nữ 46 tuổi (trú tại quận Đống Đa) khi người này đang chạy xe máy ở khu vực gầm cầu Chương Dương, khiến nạn nhân tổn hại 2% sức khỏe.
Huy bị lực lượng chức năng bắt giữ vào ngày 5/11/2022. Điều đáng nói, quá trình đấu tranh, công an xác định Huy đã thực hiện 10 vụ tấn công người đi đường trên địa bàn TP Hà Nội.
Riêng vụ tấn công cháu L. gãy sống mũi, tổn thương cơ thể 12%, Huy bị TAND quận Long Biên tuyên phạt 3 năm 4 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".
Còn đối với 3 vụ tấn công ngày 3/11/2022, Huy bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù về tội "Giết người" và 15 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích".
Đối với các nạn nhân khác, cơ quan tố tụng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để sớm đưa đối tượng ra xét xử.
Theo C.Lê - S.Phạm (Giadinh.suckhoedoisong.vn)








- Trường ở Hà Nội yêu cầu học sinh mang cơm trưa, nhiều phụ huynh cho con nghỉ học (14:42)
- Nhiều shop hoa thông báo ngưng nhận đơn ngày 20-10 (14:32)
- Doãn Hải My "lên đồ" chuẩn tiểu thư sang hết nấc, để mặt mộc vẫn cực xinh, netizen tấm tắc: Văn Hậu số hưởng! (14:28)
- Điều tra viên, pháp y Hàn Quốc tới Campuchia, Seoul cân nhắc giải pháp "mạnh tay" (14:27)
- Mâm cơm mùa thu thơm ngọt: 4 món đơn giản mà "chạm vị" nhà, ai ăn cũng khen ngon (14:23)
- Bão Fengshen sẽ đổi hướng, nhận định thời điểm ảnh hưởng đất liền nước ta (14:19)
- "Sẽ hình thành thị trường giao dịch vàng, bất động sản năm 2026" (14:18)
- Công Ken là ai, giàu cỡ nào? (14:13)
- Xuân Son bất ngờ gây bão mạng xã hội sau trận Liverpool 1-2 MU (14:13)
- Mâu thuẫn với bố mẹ từ thời thanh niên, tôi ở riêng hơn 10 năm, giờ đưa vợ con về sống cùng mà hối hận (14:09)