Sự việc không chỉ khiến dư luận xôn xao mà còn huy động lực lượng cứu hộ vào cuộc tìm kiếm vô vọng suốt nhiều giờ đồng hồ.

Một vụ việc hy hữu vừa xảy ra tại Quảng Ngãi khi hai thiếu niên đã kỳ công dàn dựng một hiện trường tự tử giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng sau khi thực hiện hành vi trộm cắp.

Đôi dép do thiếu nữ 15 tuổi để lại trên cầu Thạch Bích, sáng 16/4. Ảnh: Hoàng Quyết
Đôi dép do thiếu nữ 15 tuổi để lại trên cầu Thạch Bích, sáng 16/4. Ảnh: VnExpress.

Sự việc bắt đầu khi người dân đi tập thể dục qua cầu Thạch Bích bất ngờ phát hiện hai đôi dép cùng một lá thư tuyệt mệnh được để lại trên thành cầu. Trong thư, các tác giả bày tỏ sự hối hận muộn màng về những sai lầm và thói ham chơi của bản thân, đồng thời không quên để lại số điện thoại của người thân để liên lạc. Lo ngại có người nhảy cầu tự vẫn, Biệt đội Cứu hộ 0 đồng Quảng Ngãi đã lập tức điều động cano triển khai công tác tìm kiếm dưới lòng sông Trà Khúc nhưng không thu được kết quả.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Nghĩa Hành đã nhanh chóng nghi vấn tính xác thực của hiện trường này. Đến tối ngày 16/4, lực lượng chức năng khẳng định đây chỉ là một màn kịch được ngụy tạo tinh vi. Khoảng 20h cùng ngày, một thiếu nữ 15 tuổi trong nhóm đã bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, cô gái trẻ thừa nhận đã cùng một thiếu niên 16 tuổi lấy trộm xe máy, sau đó bàn bạc dựng lên hiện trường giả "để lại dép trên cầu" nhằm mục đích trốn tránh sự trừng trị của pháp luật.

Đội cứu hộ đưa cano đi tìm từ cầu Thạch Bích đến cuối sông Trà Khúc. Ảnh: Hoàng Quyết
Đội cứu hộ đưa cano đi tìm từ cầu Thạch Bích đến cuối sông Trà Khúc. Ảnh: VnExpress.

Theo thông tin từ gia đình, cả hai nghi can đều có hoàn cảnh đặc biệt khi cha mẹ đã ly dị và hiện đang sống cùng ông bà. Hoàn cảnh thiếu vắng sự quản lý của cha mẹ được cho là một phần nguyên nhân dẫn đến hành vi nông nổi của các em. 

Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ thiếu nữ 15 tuổi và đang tiếp tục ráo riết truy tìm thiếu niên còn lại để xử lý vụ việc theo đúng quy định.

PTH (SHTT)