-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Pháp luật
25/02/2026 09:39Mất trắng 5,5 tỷ đồng tiền bảo hiểm vì cố ý che giấu bệnh ung thư giai đoạn cuối
Một bản án dân sự kéo dài nhiều năm giữa gia đình khách hàng tại Bình Dương và một hãng bảo hiểm vừa chính thức trở thành một trong 10 án lệ tiêu biểu của năm 2025.
Hồ sơ bệnh án dày đặc bị "bỏ quên" trong tờ khai
Vụ việc bắt nguồn từ năm 2014, khi ông Bảo quyết định ký kết ba hợp đồng bảo hiểm với Tổng Công ty V, tổng giá trị quyền lợi lên tới 5,5 tỷ đồng. Với mức phí đóng hàng năm là 130 triệu đồng, ông Bảo đã chỉ định mẹ ruột, vợ và con gái là những người thụ hưởng. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một năm sau, vào tháng 3/2015, ông Bảo qua đời vì bệnh tật.
Bi kịch ập đến cũng là lúc tranh chấp bùng nổ. Khi những người thân yêu cầu chi trả số tiền 5,5 tỷ đồng, phía công ty bảo hiểm đã thẳng thừng từ chối. Lý do được đưa ra là ông Bảo đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trung thực. Qua xác minh, hãng bảo hiểm phát hiện trước khi đặt bút ký vào giấy yêu cầu bảo hiểm, khách hàng này đã có một tiền sử bệnh lý vô cùng phức tạp mà không hề kê khai.
Cụ thể, trong các tờ khai sức khỏe, ông Bảo đều đánh dấu "Không" cho tất cả các câu hỏi về khối u, ung thư hay các đợt điều trị nội khoa. Thậm chí, khi được công ty đưa đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện, ông vẫn khẳng định mình hoàn toàn khỏe mạnh. Thế nhưng, thực tế lại trái ngược hoàn toàn. Hồ sơ từ Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM và các tài liệu y tế cho thấy, từ năm 2013, ông Bảo đã bị chẩn đoán mắc ung thư biểu mô di căn hạch, từng sang Singapore điều trị 6 chu kỳ và liên tục thăm khám vì các tổn thương ác tính ở tụy, gan và thận.

Án lệ về sự trung thực: Công ty bảo hiểm không phải bồi thường
Trải qua nhiều cấp xét xử với những phán quyết đối lập, vụ án cuối cùng đã được định đoạt tại phiên giám đốc thẩm vào tháng 8/2023. Hội đồng xét xử phân tích rõ, tại thời điểm mua bảo hiểm (tháng 6 và 7/2014), ông Bảo đang trong quá trình điều trị ung thư giai đoạn cuối tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Việc ông biết rõ tình trạng bệnh ác tính của mình nhưng vẫn cam kết "sức khỏe bình thường" là hành vi cố ý che giấu thông tin quan trọng.
Tòa án chỉ rõ, theo Luật Kinh doanh bảo hiểm, khách hàng có nghĩa vụ tuyệt đối trong việc cung cấp thông tin trung thực. Việc công ty bảo hiểm có tổ chức kiểm tra sức khỏe cho khách hàng hay không cũng không làm thay đổi hoặc thay thế nghĩa vụ tự giác kê khai của người mua. Do đó, việc ông Bảo gian dối đã làm hợp đồng vô hiệu đối với các rủi ro phát sinh.
Bản án phúc thẩm được giữ nguyên, đồng nghĩa với việc gia đình ông Bảo chính thức mất quyền thụ hưởng số tiền 5,5 tỷ đồng. Tòa khẳng định doanh nghiệp bảo hiểm hoàn toàn đúng khi từ chối bồi thường trong trường hợp này. Việc đưa vụ án này thành án lệ từ ngày 1/2/2025 không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh về sự trung thực của khách hàng, mà còn là cơ sở pháp lý vững chắc để các tòa án trên toàn quốc giải quyết các tranh chấp bảo hiểm tương tự trong tương lai.
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (40 phút trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (54 phút trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (1 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (1 giờ trước)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (1 giờ trước)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (1 giờ trước)
- Giá vàng giữ nguyên, nhà đầu tư lỗ 4-5 triệu đồng trong 1 tuần (2 giờ trước)
- Nghệ sĩ Hồng Đào hé lộ trải nghiệm đóng phim Hàn Quốc (2 giờ trước)
- iPhone 18 Pro Max có thêm màu sắc mới (2 giờ trước)
- Gakpo đồng ý gia nhập Man City, bom tấn 100 triệu euro sắp được kích hoạt (3 giờ trước)