-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Pháp luật
07/07/2023 03:48Mâu thuẫn nhà đất, anh tước đoạt mạng sống em gái
Ngày 6-7, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Sơn (SN 1969, trú ở phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) 18 năm tù về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án chính là em gái ruột bị cáo.
Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Hồng Sơn và em gái ruột là bà Nguyễn Thị Hồng Hải (SN 1972) cùng ở chung nhà tại phố Hoàng Văn Thái (Thanh Xuân, Hà Nội). Quá trình sinh sống, bà Hải nhiều lần yêu cầu bị cáo Sơn bán căn nhà đang ở chung, là tài sản của bố mẹ để lại để lấy tiền chia cho anh, chị em trong gia đình. Bị cáo Sơn không đồng ý nên dẫn đến mâu thuẫn giữa hai người.
Sáng 16-9-2022, bị cáo và bà Hải tiếp tục cãi nhau. Bà Hải đòi bán nhà nhưng Sơn không đồng ý. Sau đó, bà Hải đi ra khỏi nhà.
Khoảng 10h cùng ngày, bà Hải quay về, thấy anh trai đang ngồi ăn cơm, một lần nữa, bà Hải to tiếng yêu cầu bán nhà chia tiền nhưng ông Sơn không đồng ý, dẫn đến hai người lại cãi, chửi nhau.
Do bực tức, bị cáo đã lấy chiếc kéo ở giá đựng đồ sát cửa ra vào, rồi lao đến đâm em gái.
Bà Hải bỏ chạy ra khỏi nhà thì bị cáo đuổi theo. Đến trước cửa nhà hàng xóm, bị cáo Sơn đuổi kịp và dùng tay kéo bà Hải lại, đồng thời vung kéo đâm trúng vùng cổ trái làm bà Hải ngã gục xuống đường,.
Lúc này, người dân xung quanh chạy đến tước kéo trên tay Sơn, khống chế và bàn giao Sơn cho cơ quan công an. Còn bà Hải được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội nhưng 3 ngày sau thì tử vong.
Giám định pháp y kết luận nạn nhân tử vong do vết thương ở động mạch, gây sốc mất máu, tổn thương chết não gây suy hô hấp và tuần hoàn.
Quá trình xét xử bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng xác định, đồng thời cho rằng do không kiềm chế được bản thân nên mới gây ra cái chết đau lòng cho em gái. Bị cáo mong tòa xem xét, mở lượng khoan hồng để giảm nhẹ hình phạt.
Xác định bị cáo đã phạm vào tội “Giết người”, theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 – BLHS và cáo trạng truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật nên sau khi nghị án, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Hồng Sơn mức án nêu trên.
Theo Lâm Vinh (An Ninh Thủ Đô)
- VĐV marathon 24 tuổi đột ngột qua đời sau nụ hôn với vợ trên đường chạy (15:50)
- Emoura Phạm nhận tin cực vui ngay trước thềm chung kết Miss Grand International 2026 (15:35)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (15:24)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (15:05)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (15:03)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (1 giờ trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (1 giờ trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (1 giờ trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (1 giờ trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (1 giờ trước)