-
Việt Nam đang dư thừa hơn 415.000 nam giới trong độ tuổi kết hôn, dự báo còn tăng mạnh -
Phát hiện hộp sọ người bên bờ mương ở Nghệ An: Công an khẩn trương vào cuộc điều tra -
Bảng giá iPhone 16 tháng 7 mới nhất: Chỉ từ 12 triệu đồng, iPhone 16 Pro Max giảm thủng đáy -
Tin bão mới nhất: Siêu bão BAVI càn quét cấp 16, di chuyển nhanh, cập nhật hướng đi mới nhất -
Vụ điểm thi Toán bất thường ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang: Những thí sinh hưởng lợi sẽ bị xử lý thế nào? -
Vụ điều tra giáo viên Nguyễn Hà Duy: Luật sư phân tích sự khác biệt giữa giữ người và bắt khẩn cấp -
Dưa hấu mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, nhưng cần tránh 5 sai lầm khi ăn -
HLV trưởng Bồ Đào Nha từ chức, quyết bảo vệ Ronaldo đến cùng -
Hà Nội sẽ xây quảng trường phố đi bộ trước cổng Công viên Thống Nhất -
Bảng giá vàng hôm nay 7/7: Vàng SJC nhẫn 9999 nằm vùng giá cao vọt, 1 nơi bán ra rẻ nhất thị trường
Pháp luật
07/07/2026 10:27Mẹ của bé gái 3 tuổi kể cuộc sống trong sợ hãi bên gã nhân tình, thú nhận lý do chậm tố giác
Liên quan vụ bé gái 3 tuổi bị bạo hành gây bức xúc dư luận, ngày 6/7, Công an phường Lái Thiêu đã tạm giữ Nguyễn Hiền Phúc (25 tuổi), người sống chung với mẹ của cháu bé, để điều tra về hành vi Hành hạ người khác.
Được biết, Phúc từng bị tuyên án 3 năm tù treo về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Sau khi vụ việc được phát hiện, bé gái đã được mẹ đưa về sống cùng gia đình và đang được chăm sóc trong môi trường an toàn.
Người mẹ nói gì?
Theo VnExpress, chị Vy (26 tuổi) cho biết Phúc là người quen cũ. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, chị gặp khó khăn về tài chính và được Phúc cho vay tiền, đồng thời cho hai mẹ con ở nhờ. Từ đó, cả ba bắt đầu chung sống với nhau hơn một năm trước.
Theo lời chị Vy, để có tiền trang trải cuộc sống và trả nợ, hằng ngày chị phải đi làm. Trong khoảng thời gian chị vắng nhà, Phúc nhiều lần đánh con gái.

Mỗi lần phát hiện sự việc, chị đều lên tiếng ngăn cản nhưng tình trạng vẫn tiếp diễn. Không chỉ bé gái, chính chị cũng nhiều lần bị người này hành hung và đe dọa.
Người mẹ cho biết đã nhiều lần nghĩ đến việc đưa con rời khỏi nơi ở nhưng không thể thực hiện vì chưa có chỗ ở ổn định, khoản tiền vay vẫn chưa trả hết, còn thu nhập chỉ đủ duy trì cuộc sống hằng ngày.
Việc từng được Phúc giúp đỡ về tiền bạc và chỗ ở khiến chị luôn mang cảm giác mắc nợ, không đủ quyết tâm rời đi hoặc trình báo cơ quan chức năng ngay khi phát hiện con bị bạo hành.
Để hạn chế việc con phải tiếp xúc với Phúc, chị xin gửi bé đến nhà trẻ và được chấp thuận. Tuy nhiên, theo lời chị, Phúc vẫn yêu cầu chị tiếp tục ở lại căn nhà để đi làm trả nợ, đồng thời hạn chế việc chị ra ngoài ngoài thời gian làm việc.
Âm thầm lưu bằng chứng suốt nhiều tháng
Dù chưa tố giác ngay, chị Vy cho biết bản thân vẫn lặng lẽ thu thập chứng cứ.
Mỗi lần thấy con có dấu hiệu bị đánh, chị kiểm tra camera trong nhà, sao lưu những đoạn ghi lại cảnh bạo hành. Ngoài ra, chị còn chụp lại các vết thương trên cơ thể bé rồi gửi bạn bè cất giữ để phòng trường hợp cần làm bằng chứng.
Theo chị, Phúc nhiều lần đánh cháu bé nhưng chị chỉ kịp lưu lại ba đoạn video, còn những lần khác không sao lưu được.
Sau đó, chị gửi con đến nhà một cô giáo chăm sóc trong thời gian mình đi làm.

Gần một tháng sau, được người thân và bạn bè động viên, chị quyết định nhờ bạn công khai các hình ảnh, video lên mạng xã hội, đồng thời đến cơ quan công an trình báo vụ việc.
Hiện hai mẹ con đã chuyển ra ngoài sinh sống. Chị Vy tiếp tục đi làm và gửi con tại nhà cô giáo để chăm sóc trong thời gian làm việc.
Theo người mẹ, cha ruột của bé cũng đã biết toàn bộ sự việc, động viên chị tố giác và dự kiến sẽ làm việc với cơ quan điều tra trong tuần này.
Công an xác định bé bị bạo hành 3 lần
Theo UBND phường Lái Thiêu, tối 3/7, Công an phường tiếp nhận tin báo và nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Hiền Phúc đã ba lần đánh bé gái vào các ngày 16/1, 26/3 và 22/4.
Ở lần đầu, do bé quấy khóc, Phúc bế cháu lên rồi dùng tay bịt miệng.
Đến ngày 26/3, lấy lý do bé không chịu ăn, người này dùng chân đạp vào lưng khiến cháu ngã xuống nệm rồi tiếp tục đánh vào mông và mặt.
Tối 22/4, Phúc tiếp tục dùng tay đánh vào vùng mặt và cánh tay của bé. Khi đi làm về, chị Vy phát hiện trên mặt và tay trái con xuất hiện những vết hằn giống dấu bàn tay nên đã chụp ảnh lưu lại.
Làm việc với cơ quan điều tra, Phúc đã thừa nhận ba lần dùng tay và chân đánh bé gái.

Theo người dân sống gần nơi xảy ra vụ việc, khu vực này khá đông dân cư nhưng các hộ dân ít giao lưu với nhau. Họ chỉ biết hai mẹ con bé gái chuyển đến sinh sống một thời gian, hoàn toàn không hay biết những gì diễn ra bên trong căn nhà.
UBND phường Lái Thiêu cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để làm rõ vụ việc, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo vệ cháu bé theo quy định.
Chính quyền địa phương cũng sẽ theo dõi sát tình hình, sẵn sàng áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho bé gái và người tố giác nếu cần thiết, đồng thời phối hợp các cơ quan chuyên môn đánh giá nguy cơ và triển khai các chính sách bảo vệ trẻ em trong thời gian tới.
- Chi gần 100 triệu đồng giảm cân chưa thành, người vợ tiếp tục muốn bỏ thêm 100 triệu để hút mỡ khiến chồng bối rối (11:22)
- Phát hiện 34 người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, chuẩn bị vận hành đường dây lừa đảo công nghệ cao tại Quảng Ninh (11:19)
- Việt Nam đang dư thừa hơn 415.000 nam giới trong độ tuổi kết hôn, dự báo còn tăng mạnh (11:05)
- Phát hiện hộp sọ người bên bờ mương ở Nghệ An: Công an khẩn trương vào cuộc điều tra (32 phút trước)
- Quán cà phê của Đan Trường quá tải ngày cuối tuần, khách vây kín để gặp "Anh Bo" (38 phút trước)
- Video: Cháy lớn tại công ty hóa chất ở Phú Thọ, rực sáng một góc trời (39 phút trước)
- Thương mại điện tử đứng đầu về khiếu nại của người tiêu dùng năm 2025 (41 phút trước)
- Ông Trump lại "dọa" Iran: Hoặc đạt thỏa thuận, hoặc Mỹ sẽ hành động (56 phút trước)
- Mẹ của bé gái 3 tuổi kể cuộc sống trong sợ hãi bên gã nhân tình, thú nhận lý do chậm tố giác (1 giờ trước)
- 5 loại trái cây người bị trào ngược dạ dày không nên ăn khi bụng đói (1 giờ trước)