-
Uống trà gừng mỗi ngày suốt 1 năm, người đàn ông 48 tuổi đi khám khiến bác sĩ "sững sờ" -
Hàng xóm vụ cháy 3 mẹ con tử vong kể lại quá trình dập lửa ám ảnh, xót xa nói về gia cảnh nạn nhân -
Làm rõ vụ xe tải mất lái tông vào thành cầu ở Ninh Bình khiến thầy dạy lái tử vong thương tâm -
Bé gái 7 tuổi đột ngột ngất xỉu ở trường, nguy kịch vì viêm cơ tim tối cấp -
Dọn tủ lạnh đón Tết: Loại thịt này nên bỏ ngay, tiếc rẻ có thể rước họa nguy hiểm -
3 mẹ con tử vong trong vụ cháy nhà ở TPHCM: Người chồng chết lặng nhận tin dữ khi đang đi công tác -
Vụ tai nạn giao thông ở Thái Nguyên: Trung tá CSGT hy sinh đúng ngày sinh nhật -
Lời khai người chị họ dùng dao rạch khắp người bé gái lớp 5, gia đình đưa ra hướng giải quyết -
Bất ngờ danh tính người vừa trúng độc đắc hơn 257 tỷ đồng, hé lộ dãy số may mắn và cách sử dụng tiền -
Cảnh tượng xót xa trong căn nhà bị cháy khiến 3 mẹ con tử vong, âm thanh ám ảnh vang lên giữa đêm
Pháp luật
17/03/2019 15:53Một bị cáo viết thư tay rồi tự tử vì kêu oan không thành
Liên quan đến vụ án 5 lần mở phiên xử, 2 lần trả hồ sơ vẫn chưa có hồi kết mà, ngày 16/3, bị cáo Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1978, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cho hay Nguyễn Văn Hòa (anh trai sinh đôi, cùng là bị cáo trong vụ án) đã treo cổ tự tử vì mệt mỏi, chán nản do vụ án kéo dài quá lâu và bản thân “kêu oan nhưng không ai nghe”.
Theo bị cáo Bình, khoảng 20h ngày 15/3, người dân xung quanh nghe thấy tiếng la lớn của con gái anh Hòa. Họ chạy qua thì tá hỏa khi thấy anh này đã treo cổ tự tử.
Ngay lập tức, bị cáo Hòa được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng (Bệnh viện Đà Nẵng). Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sáng 16/3, đại diện Bệnh viện Đà Nẵng cho biết bệnh nhân hiện đã tỉnh táo, có thể xuất viện trong vài này tới.
Bị cáo Bình kể: Hơn 2 năm từ khi xảy ra vụ án, bị cáo Hòa gần như suy sụp, lúc nào cũng buồn buồn, kêu chán. Trên đường về sau phiên xử ngày 13/3, Hòa than rằng anh em ông bị đối xử bất công.
Bị cáo Bình có động viên anh anh mình tin tưởng vào sự công bằng của pháp luật. “Chiều qua thấy anh ấy ngồi uống rượu một mình, không ngờ anh lại nghĩ quẩn vậy”, anh Bình nói.
Hai anh em Hòa (phải), Bình tại phiên tòa chiều 13/3.
Được biết trước khi tự tử, bị cáo Hòa có để lại "thư cuộc đời tôi". Ngoài nội dung nhắn nhủ người vợ ráng nuôi con ăn học, tiếp tục kêu oan để gia đình không mang tiếng tù tội, bị cáo còn tố bị công an ép cung trong quá trình điều tra vụ án.
Trước đó, từ ngày 12 đến 13/3, TAND huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) mở phiên xét xử vụ án cố ý gây thương tích. Bị cáo của vụ án gồm Trần Quang Nhị (sinh năm 1991), Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1978), Nguyễn Phan Thành Công (sinh năm 1992, cùng trú xã Hòa Bắc), Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1978), Nguyễn Thành Nghĩa (sinh năm 1993), Nguyễn Văn Thuẩn (sinh năm 1993), Lê Thành Nhân (sinh năm 1998), Đặng Viết Thịnh (sinh năm 1999) và Nguyễn Hải Hoàng (sinh năm 2000, cùng trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang).
Theo cáo trạng, khoảng 20h30 ngày 4/1/2017, Nhân, Nghĩa, Thuẩn đi dự tiệc cưới về ngang qua quán của chị Ngô Thị Na (thôn An Định, xã Hòa Bắc) thì thấy quán chị Na có nhiều người đang ăn nhậu nên đã chửi tục. Sau đó, cả nhóm quay lại để cho Nhân vào quán mua thẻ điện thoại.
Tại đây, Nhân bị những người trong quán nói: “Sao lúc nãy đi ngang qua chửi tục” liền đi ra nói với Nghĩa là mới bị những người này đòi đánh. Hai bên sau đó xảy ra cãi vã nhưng được can ngăn kịp thời.
Nhóm của Nhân ra về theo hướng về phía xã Hòa Liên. Khi đi được 50 m, Nghĩa gọi điện thoại cho Thịnh nói: “Nhóm của Nhân bị nhóm Hòa Bắc đánh, sang nhà Nghĩa lấy dao, hàng lên đánh lại”. Thịnh nghe vậy thì đồng ý.
Do không có xe nên Thịnh nhờ Hoàng đèo sang nhà Nghĩa lấy 5 con dao bỏ vào bao rồi cả hai lên Hòa Bắc hội nhóm với Nghĩa. Cùng lúc này, Nhị, Hòa, Bình và Công cùng một số người khác đang ngồi nhậu nghe thông tin nhóm Nghĩa đang cầm hung khí đến đánh thì một người nói "Tụi hắn lên thì sẽ đánh lại".
Khi nhóm của Nghĩa đến và xông vào khu vực trước quán thì một số người đang ngồi nhậu trong quán bỏ chạy tán loạn. Riêng Nhị, Hòa, Bình và Công chạy đi lấy hung khí rồi quay lại đánh nhóm của Nghĩa. Hòa và Nhị lấy mỗi người một cây sắt phơi quần áo, Công lấy một cán cuốc bằng tre và Bình lấy một khúc cây để đánh lại.
Quá trình đánh nhau, Nhị dùng cây sắt đánh trúng đầu của Thuẩn gây thương tích 36%, Nhân sử dụng đá ném trúng vào mặt Hòa gây thương tích 12%. Riêng Thịnh bị chém đứt cánh tay, thương tích 58%, tuy nhiên cơ quan điều tra chưa xác định được người nào gây ra nên chưa có căn cứ để xử lý.
Đây là lần thứ 5 vụ án được TAND huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đưa ra xét xử nhưng vẫn chưa thể kết thúc vì vụ án xuất hiện tình tiết mới buộc HĐXX phải tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung lần ba.
Tại phiên tòa ngày 13/3 và các phiên xử trước đó, Bình và Hòa liên tục kêu oan và cho rằng hai bị cáo bị truy tố tội cố ý gây thương tích theo khoản 3 Điều 104 BLHS là không đúng vì trong trường hợp này hai anh là bị hại chứ không phải là bị cáo của vụ án.
Theo đó, anh Bình khai vào ngày xảy ra sự việc, gia đình hai anh đang làm tuần cơm 14 ngày cúng mẹ, không phải tập trung “nhậu nhẹt” như một số bị cáo nhóm Hòa Liên khai. Khi thấy nhóm của Nghĩa cầm dao xông vào với thái độ hung hăng, mọi người trong bàn đều bỏ chạy tán loạn và tìm cách chống trả nếu không tính mạng sẽ bị đe dọa.
Các bị cáo Nhân, Thịnh, Nghĩa, Thuẩn và Hoàng cơ bản thống nhất với cáo trạng của VKS. Trong đó, Nghĩa khai mình là người điện thoại cho Thịnh lấy “hàng” mang lên để đánh những người trong quán.
Theo bị cáo, lỗi là do bị cáo, Thuẩn và Nhân say nên không làm chủ được lời nói, sau đó lại dùng hung khí để đánh nhóm Hòa Bắc. Lời khai của Nghĩa trước tòa cũng như tại các bút lục có trong hồ sơ cho thấy, nhóm của bị cáo lúc này đã có sự rủ rê, đồng thuận trước để đánh những người đang ngồi ăn tại Hòa Bắc. Riêng lời khai của Thịnh, người bị chém đứt rời cánh tay, có sự mâu thuẫn. Trước đó, Thịnh và các bị cáo khác đều khai không biết ai là thủ phạm.
Tuy nhiên, tại phiên tòa 13/3, Thịnh lại khai tại thời điểm bị cáo cầm dao xông vào, có khoảng 3 đến 4 người đối mặt với mình. Bị cáo cầm dao ở tay phải, khi vung dao lên định chém các bị cáo ở nhóm Hòa Bắc thì nghe một tiếng “bụp” và cánh tay trái của bị cáo rơi xuống.
Bị cáo nhìn thấy một người có chảy máu ở mặt (bị cáo Hòa) cầm một vật dài tấn công mình nhưng bị cáo không xác định được vật gì. Vụ án này còn khá nhiều tình tiết phức tạp, lời khai của các bị cáo còn mâu thuẫn. Sau khi thảo luận, HĐXX cho rằng từ lời khai của Thịnh, HĐXX có đủ căn cứ để xác định thương tích của Thịnh là do nhóm Hòa Bắc gây ra, người liên quan trực tiếp gây ra thương tích cho Thịnh là bị cáo Hòa (?)
Việc VKSND huyện Hòa Vang tách thương của Thịnh ra để xử lý sau với lý do chưa xác định được người gây thương tích là không đúng, không có căn cứ. Ngoài ra, căn cứ vào lời khai của các bị cáo tại phiên tòa và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, xác định rằng, trước, trong và sau vụ việc đánh nhau đều có mặt Lưu Hoàng Anh nhưng cơ quan cảnh sát điều tra không truy tố là có dấu hiệu bỏ lột tội phạm.
Do đó, HĐXX tuyên trả hồ sơ lần ba để tiếp tục điều tra về người chém đứt cánh tay của bị cáo Thịnh, đồng thời điều tra xác minh Lưu Hoàng Anh có hay không dính líu vào vụ án này.
Theo Tâm An (Pháp Luật TP.HCM)
- Thực hư câu chuyện về “hot girl hai đầu” gây sốt mạng xã hội (1 giờ trước)
- Nam ca sĩ bị bắt khẩn cấp vì tàng trữ cần sa, concert kỷ niệm 20 năm bị hủy bỏ (1 giờ trước)
- Truy tố kẻ gây tai nạn kinh hoàng khiến hai anh em sinh đôi người Việt tử vong tại Đức (1 giờ trước)
- Cho chị chồng mượn 3 chỉ vàng lúc hoạn nạn, 3 năm sau nhận lại xấp tiền khiến em dâu nghẹn lòng (1 giờ trước)
- Phim về phu nhân Trump đối mặt kịch bản ảm đạm: Bị rạp hủy suất, doanh thu quốc tế bết bát (2 giờ trước)
- Hà Nội: Á khôi cuộc thi sắc đẹp bị bắt giữ vì cầm đầu đường dây môi giới mại dâm cao cấp (2 giờ trước)
- Giá vàng trong nước sáng nay giảm mạnh, lùi dưới 180 triệu đồng/lượng (2 giờ trước)
- Uống trà gừng mỗi ngày suốt 1 năm, người đàn ông 48 tuổi đi khám khiến bác sĩ "sững sờ" (2 giờ trước)
- Bill Gates thừa nhận sai lầm trong mối quan hệ với Jeffrey Epstein: "Tôi hối tiếc từng phút một" (2 giờ trước)
- "Đè bẹp" Kia Morning, Hyundai Grand i10 hạ giá lăn bánh đầu tháng 2/2026 rẻ áp đảo cả phân khúc cỡ A (2 giờ trước)