-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Pháp luật
18/01/2026 20:17Nam thanh niên bị chém suýt chết trên đường đi làm về, nguồn cơn mọi chuyện không ai nghĩ đến
Theo báo Người Lao Động, ngày 18/1, liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Anh (SN 1998, trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) và Bùi Thanh Tuấn (SN 2000, trú xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Anh. Riêng Bùi Thanh Tuấn hiện đang bị tạm giam trong một vụ án khác nên không áp dụng thêm biện pháp ngăn chặn.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 17/10/2025, Tuấn Anh và Thanh Tuấn cùng một số người tổ chức nhậu tại nhà một người quen ở xã Sơn Kiên. Trong lúc này, chị A.T. (SN 2007, là tiếp viên quán karaoke) chạy xe đến báo với hai đối tượng rằng có người mang hung khí đến quán karaoke để phá.

Nghe vậy, Tuấn Anh và Thanh Tuấn mỗi người cầm theo một cây dao tự chế, rồi cùng nhau đi đến quán karaoke. Trên đường đi, cả hai phát hiện anh N.P.N. (SN 2001, trú xã Sơn Kiên) đang chạy xe về nhà sau giờ làm việc, trên xe có treo hai cây dao dùng để cạo ống khói lò đốt rác.
Cho rằng anh N. chính là người mang hung khí đến phá quán, Tuấn Anh và Thanh Tuấn đã dùng dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân, gây thương tích nặng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Anh N. sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Kết quả giám định xác định nạn nhân bị thương tích với tỷ lệ 39%.
Làm việc với cơ quan công an, Tuấn Anh và Thanh Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận việc chém nhầm người. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (1 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (1 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (1 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (1 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (2 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)