-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Pháp luật
12/05/2018 00:07Nghệ An: Nam thanh niên đâm người yêu 12 nhát dao đến tử vong vì nói lời chia tay
Ngày 11/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với Phạm Văn Quý (SN 1999, trú tại xã Chi Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An) về hành vi "Giết người".
Theo cáo trạng, chiều 29/11/2017, Quý chở người yêu là chị Phạm Thị H. (SN 2000) vào Vườn Quốc gia Pù Mát (Con Cuông) chơi. Biết Quý bài bạc và vay nặng lãi, chị H. đề nghị chia tay.
Thấy Hân bỏ đi, Quý rút con dao gọt hoa quả trong túi quần đâm liên tiếp vào vùng ngực, vùng cổ khiến nạn nhân tử vong.
Sau khi gây án, Quý kéo xác người yêu vào bụi cây, đợi đến trời tối thì rời khỏi hiện trường. Sau đó, Quý nhặt mảnh chai vỡ tự gây thương tích vào tay, bụng, cổ, trán của mình để tự tử nhưng không thành. Khi trở về, thấy vết thương nên người thân đã đưa Quý đến bệnh viện.
Không thấy con gái trở về sau buổi đi chơi với người yêu, liên lạc qua điện thoại cũng không được, gia đình đổ xô đi tìm và báo cơ quan công an.
Công an huyện Con Cuông đã triệu tập Phạm Văn Quý để làm rõ một số thông tin liên quan đến việc mất tích của chị H. Biết không thể giấu, Quý khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, chỉ nơi giấu xác nạn nhân.
Cơ quan chức năng xác định trên cơ thể nạn nhân có 12 vết thương bởi vật sắc nhọn tác động, gây suy hô hấp, suy tuần hoàn não do đa vết thương xuyên thủng tim, phổi.
Tại phiên tòa, Phạm Văn Quý thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Nguyên nhân gây án được Phạm Văn Quý nhiều lần khẳng định là bị người yêu đòi chia tay.
Cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Quý tù chung thân về tội "Giết người", buộc Quý phải bồi thường cho phía bị hại gần 200 triệu đồng như thỏa thuận giữa hai bên.
Theo Văn Nguyễn (Thời Đại)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (2 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (2 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (2 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (2 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (2 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (2 giờ trước)
- Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo (2 giờ trước)