-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Pháp luật
21/02/2018 04:05Nghẹt thở 7 giờ truy kích kẻ dùng hung khí bắt giữ 2 con tin

Khoảng 3 giờ sáng ngày 20-2 (mùng 5 Tết Mậu Tuất 2018), trở về nhà sau khi ra nghĩa địa sử dụng hết số ma tuý đá mua với 200.000 đồng, Đặng Văn Công (SN 1988, trú tại thôn Nam Phong 2, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) sinh ảo giác, cho rằng người cha gọi lực lượng công an đến để đưa Công đi cai nghiện.
Liền đó, Công xuống bếp lấy 1 con dao bầu, 1 con dao phay rồi dựng mẹ là bà Vương Thị H. (SN 1965) và em trai Đặng Văn C. (SN 2009) đang ngủ dậy, dí dao vào 2 người thân la hét, gây áp lực với gia đình.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tiên Lãng, Công an xã Kiến Thiết đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, kiên trì thuyết phục đối tượng bỏ hung khí xuống nhưng bất thành.
Đến 8 giờ cùng ngày, Công đưa ra yêu sách đòi mang cho mình 1 chiếc xe máy, sau đó ép một người bạn thân điều khiển xe chở mẹ đẻ và em trai cùng Công đi khỏi nhà. Trên đường đi, Công ngồi sau cùng, 2 tay 2 dao dí vào cổ khống chế mẹ và em trai.
Trước tình hình trên, Công an huyện Tiên Lãng đã phải huy động trên 30 cán bộ, chiến sĩ theo sát đối tượng để đề phòng đối tượng manh động dùng dao sát thương cho người thân trong gia đình cũng như quần chúng nhân dân. Đồng thời, lực lượng công an vẫn kiên trì thuyết phục đối tượng thả người thân ra và buông hung khí xuống. Trong cơn cuồng loạn, Công vẫn lăm lăm tay dao khống chế mẹ và em trai, đe doạ sẽ sát hại họ nếu bất cứ ai dám đến gần.
Sau gần 2 giờ yêu cầu người bạn thân chở theo 2 con tin đi lòng vòng khắp các tuyến đường thuộc huyện Tiên Lãng, sau đó ra quốc lộ 10 sang huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng), đến 10 giờ 10 cùng ngày, bất ngờ Công yêu cầu người bạn thân lái xe về nhà. Khi về đến nhà, Công vẫn tiếp tục dùng dao khống chế mẹ và em trai mình.
Biết Công đã đói, mệt, người thân trong gia đình ngon ngọt dỗ dành đối tượng đồng ý cho người ngoài mang cơm vào. Nhân cơ hội này, 2 cán bộ Công an huyện Tiên Lãng đã bất ngờ tiếp cận, áp sát, cùng lúc tước 2 con dao trên tay đối tượng, giải cứu thành công bà H. cùng cháu C..
Ngay sau đó, Công an huyện Tiên Lãng đã di lý đối tượng Công về trụ sở Công an huyện để điều tra, xử lý.
Được biết, Đặng Văn Công là đối tượng nghiện ma tuý, từng có 2 tiền án về các tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Gần đây, TAND quận Hồng Bàng ra quyết định đưa Công đi tập trung cai nghiện 2 năm. Tuy nhiên, mới được 15 tháng, đến ngày 27 Tết thì Công được Trung tâm cai nghiện cho về nhà.
Theo Trọng Đức (Nld.com.vn)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




