-
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành -
Hà Nội nghiên cứu mô hình giải trí xuyên đêm: Bước đi chiến lược đánh thức tiềm năng kinh tế Thủ đô -
Vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai: Nạn nhân tiết lộ chi tiết bất thường khi thoát hiểm -
Đề xuất sáp nhập trường học: Giám đốc Sở GD&ĐT nói rõ điều phụ huynh lo lắng nhất -
Tử vi thứ 5 23/7/2026 của 12 con giáp: Thìn vạ miệng, Ngọ thắng lớn -
Thực hư phía sau phát ngôn gây tranh cãi "quên hết mọi thứ" trước chung kết World Cup 2026 của Messi là gì? -
Facebook, Messenger và Instagram đồng loạt gặp sự cố trong tối 22/7
Pháp luật
21/02/2018 01:11Thảm án ở Cao Bằng: Nghi can gây án trong tình trạng ngáo đá
Liên quan đến vụ thảm án đau lòng xảy ra ở xóm Phiêng Dịt, xã Phan Thanh, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng xảy ra vào rạng sáng ngày 18/2, khiến 3 người tử vong, chiều 20/2 (tức mùng 5 Tết) PV đã có cuộc trao đổi với vị lãnh đạo UBND xã Phan Thanh.
Vị lãnh đạo UBND xã Phan Thanh thông tin, vào rạng sáng ngày 18/2, chính quyền địa phương nhận được tin báo về vụ án mạng đau lòng xảy ra ở nhà của đối tượng Hoàng Văn Huỳnh (sinh năm 1999, trú tại thôn Phiêng Dịt, xã Phan Thanh).
Ngay sau khi nhận được tin báo, các cấp chính quyền địa phương đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường và cấp báo cơ quan cấp trên điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.
Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục pháp lý, chính quyền địa phương đã huy động dân quân tự vệ, công an xã và bà con hàng xóm lo các thủ tục tang lễ cho ba nạn nhân.
Để giúp gia đình lo các thủ tục tang lễ UBND xã Phan Thanh đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 1 triệu đồng/người, UBND huyện Bảo Lạc hỗ trợ 4 triệu đồng/người.
Nói về nghi can gây ra vụ án mạng đau lòng là Hoàng Văn Huỳnh, vị lãnh đạo UBND xã Phan Thanh cho biết, gia đình đối tượng có hai anh em trai.
Tuy nhiên, anh trai của Huỳnh lại là con nuôi. Sau khi lập gia đình với chị Nông Thị Kiảo (chị dâu của Huỳnh), thì anh trai của Huỳnh đi ở rể.
"Vào ngày mùng 2 Tết, chị dâu của Huỳnh có về nhà bố mẹ chồng (nhà đối tượng Hoàng Văn Huỳnh) để ăn tết, sau đó đêm ngủ lại.
Đến rạng sáng mùng 3 Tết, Huỳnh đã giở trò với chị dâu nhưng bị chị dâu chống cự và bỏ chạy.
Sau đó, Huỳnh dùng dao chém chị dâu, ông nội và hai cháu bị thương và tử vong. Thời điểm gây án, đối tượng Huỳnh đang trong tình trạng ngáo đá...", lãnh đạo UBND xã Phan Thanh thông tin.
Cũng theo vị lãnh đạo này, trước đây ở địa phương, Hoàng Văn Huỳnh là người ngoan hiền chịu khó, làm ăn.
Tuy nhiên, kể từ khi đi theo chúng bạn làm ăn xa nhà, do không giữ được lập trường nên Huỳnh đã đi vào con đường nghiện ngập.
Vụ án mạng đã khiến cho người dân trong khu vực và chính quyền địa phương vô cùng bất ngờ và đau lòng.
Gia đình Huỳnh có hoàn cảnh vô cùng éo le, chỉ còn lại một mình mẹ và anh trai vì bố của đối tượng này đang đi tù.
Trước đó, vào rạng sáng ngày 18/2, Hoàng Văn Huỳnh sau khi đi chơi về khuya (lúc này cả nhà đã ngủ) đã vào phòng chị Nông Thị Kiảo (chị dâu của Huỳnh) đang ngủ cùng 2 con (Nông Hoàng Mỹ T. (sinh năm 2013) và Nông Thủy H. (sinh năm 2011)).
Sau đó, Huỳnh đã có hành vi quấy rối chị Kiảo nhằm thực hiện hành vi giao cấu nhưng bị chị Kiảo chống cự và bỏ chạy.
Bị chống cự, Huỳnh bất ngờ dùng dao chém làm chị Kiảo bị thương. Ông nội của Huỳnh là Hoàng Văn Lý (sinh năm 1944), ở cùng nhà phát hiện sự việc đã chạy đến đến can ngăn liền bị Huỳnh dùng dao chém chết tại chỗ.
Trong lúc điên cuồng, Huỳnh tiếp tục dùng dao chém 2 cháu T. và H. làm cháu H. tử vong tại chỗ, cháu T. bị thương. Sau đó, Huỳnh vào bếp, đóng cửa và dùng dây điện treo cổ tự tử.
Chị Kiảo và cháu T. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Lạc.
Lãnh đạo UBND xã Phan Thanh cho biết, sau khi được đưa đi viện đến chiều 20/2, cháu H. và chị Kiảo đã được mổ cấp cứu và hiện tại sức khoẻ đã qua cơn nguy kịch.
Theo Hoàng Hải (Soha/Thời Đại)
- Đang khỏe mạnh, nam sinh 15 tuổi bất ngờ đột quỵ, liệt nửa người (09:26)
- Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm (09:26)
- Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? (09:21)
- Erik gây tranh cãi vì lớp trang điểm đậm trên poster "Sao nhập ngũ" (09:20)
- Bóng đá Argentina chấn động vì cuộc điều tra của FBI (09:19)
- Apple và dự án chip M2 Extreme bị âm thầm khai tử: Bí mật về dòng vi xử lý siêu cấp chưa từng được công bố (09:19)
- Bất ngờ từ nghiên cứu quy mô lớn: Đã đến lúc xóa bỏ định kiến về tuổi thọ pin xe điện (09:10)
- Thêm bất thường ở điểm thi của thí sinh Tuyên Quang, sự kỳ quái không chỉ xuất hiện năm nay (09:04)
- "Soi" dòng tiền PNJ giữa lùm xùm kim cương: Hơn 3.500 tỷ đồng đến từ đâu? (09:04)
- Điều dưỡng trưởng bệnh viện bị hành hung tại nơi làm việc và nhà riêng, phải nhập viện điều trị (09:01)