Pháp luật

Nghi án chồng đánh chết vợ rồi tưới xăng đốt xác

Đi chơi về muộn, vợ chồng anh Trung cãi nhau. Anh này được cho là đã đánh vợ tử vong rồi tẩm xăng đốt cả hai.

Đi chơi về muộn, vợ chồng anh Trung cãi nhau. Anh này được cho là đã đánh vợ tử vong rồi tẩm xăng đốt cả hai.

4h sáng 1/12, người dân khối Lam Sơn, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) tỉnh giấc bởi mùi khói khét ùa tới. Chạy ra đường, họ thấy khói, lửa bốc lên từ nhà anh Phạm Văn Trung (37 tuổi).

Mọi người chạy đến phá cửa để dập lửa thì thấy anh Trung và con gái 3 tuổi bò ra ngoài. Cả hai được đưa đi cấp cứu, anh Trung bị bỏng nặng, nổ hai mắt, còn đứa trẻ an toàn.

Khi lửa được dập tắt, người dân phát hiện chị Nguyễn Ngọc Huyền (31 tuổi, vợ anh Trung) tử vong, người cháy nham nhở.

Ảnh minh họa


Công an thị xã Thái Hòa khám nghiệm hiện trường, thu giữ một cục đá dính máu, một chiếc kềm và can xăng.

Người thân cho biết, tối 30/11, chị Huyền đi liên hoan ở cơ quan về muộn. Anh Trung cũng 3h sáng hôm sau mới về nên hai vợ chồng cãi vã.

Khai với cơ quan điều tra, anh Trung nói do bị điện giật dẫn đến hỏa hoạn và vợ anh tử vong. Tuy nhiên, nhà chức trách nhận định đây là vụ án mạng.

Chị Huyền đã đưa đi hỏa thiêu, còn anh Trung được cấp cứu ở Hà Nội do vết thương nặng.

Một điều tra viên nhận định, có thể hai vợ chồng này mâu thuẫn từ lâu. Trước khi xảy ra vụ việc, anh Trung đã chuẩn bị can xăngđể sẵn trong nhà.

Anh Trung và chị Huyền lấy nhau năm 2007, sinh được 2 con gái 3 và 7 tuổi. Sáng 30/11, bé út mới được bố đón từ nhà ông ngoại về.

>> Chồng chém gần đứt lìa ngón tay vợ vì “đòi” ngủ chung không được
>> Vụ anh rể và em vợ chết trên giường: Đau đớn tột cùng và uất ức vì điều tiếng

Theo Phạm Hòa (Zing.vn)