Một phụ nữ làm nghề ghi số đề được phát hiện nằm chết dưới lòng kênh Xã Bèo, huyện An Phú, An Giang, gần biên giới Việt Nam - Campuchia.
Một phụ nữ làm nghề ghi số đề được phát hiện nằm chết dưới lòng kênh Xã Bèo, huyện An Phú, An Giang, gần biên giới Việt Nam - Campuchia.

Trưa 25-11, ông Lâm Ngọc Hồ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, An Giang cho biết công an tỉnh An Giang và lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ án nghi cướp của giết người xảy ra lúc 14g30 ngày 24-11 dưới lòng kênh Xã Bèo, gần biên giới Việt Nam - Campuchia.
 

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Bửu Đấu

Nạn nhân là bà Trần Thị Kim Ai, 52 tuổi, ở tổ 16, ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hội Đông.

Thời điểm đó, một người dân làm thuê gần biên giới Việt Nam - Campuchia phát hiện thi thể bà Ai dưới lòng kênh Xã Bèo trong tư thế nằm ngửa, quần bị cởi ra nhưng dính lại một phần của chân trái. Phần trán, mặt và lưng phía bên trái bầm tím.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngành chức năng đã phong tỏa hiện trường và khám nghiệm tử thi đến 1g sáng 25-11.

“Trong sáng 25-11, lực lượng kỹ thuật hình sự và công an tỉnh, huyện tiếp tục khám nghiệm hiện trường vì đêm qua làm chưa xong. Theo báo cáo, nạn nhân nghi bị giết rồi cướp tài sản” - ông Lâm Ngọc Hồ nói.

Ông Lê Thanh Hoài - chồng nạn cho biết bà Ai làm nghề ghi số đề gần 9 năm nay. Bản thân ông Hoài bị tai biến không làm gì được, còn đứa con nuôi 9 tuổi đang học lớp 5 ở địa phương.
 

Hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình bà Ai - Ảnh: Bửu Đấu

Bà Ai thường hay đeo nữ trang và đem tiền theo trong người. Theo ông Hoài, lúc đi, bà Ai có đeo sợi dây chuyền vàng 18 gần một lượng nhưng hiện không thấy trên thi thể bà Ai.

Thượng tá Huỳnh Văn Đảm, trưởng Công an huyện An Phú cho biết, do tính chất phức tạp của vụ án nên các anh em công an tỉnh đang điều tra, khám nghiệm hiện trường, chưa thể cung cấp gì thêm.
 
>> Kẻ đâm chết 2 em vợ bật khóc ở phiên xử
>> Nghi án anh rể giết hai anh em vợ lúc rạng sáng
>> Anh rể dùng thủ đoạn lừa em vợ phục vụ tình dục
>> Chém em rể nhập viện vì dám... bênh vợ
 
Theo Bửu Đấu (Tuổi Trẻ)