-
Toàn cảnh quy định mới về 22 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân -
Hành trình 10 giờ truy bắt tài xế mô tô nhẫn tâm bỏ mặc người phụ nữ bị thương nặng sau tai nạn -
Đại án tại ACV: Chủ tịch Vũ Thế Phiệt cùng 30 cá nhân vướng vòng lao lý -
Bóc gỡ đường dây buôn lậu kim cương "khủng" 280 tỷ đồng: Giám đốc giám định PNJ-LAP sa lưới -
Nữ thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30 khối B00: Hoàn thành chương trình sớm, dành nửa năm chỉ để luyện đề -
Vợ NSND Công Lý trải lòng sau doanh số 761,5 triệu đồng: "Áp lực tài chính chính là động lực" -
Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 16h hôm nay, E10 RON 95 còn 20.410 đồng/lít -
Diện mạo thay đổi và lời nhắn nhủ gây xúc động của Ngân 98 sau hơn 8 tháng bị tạm giam -
Tháng 7 bùng nổ với 4 bộ phim Hàn Quốc đáng chờ đợi, quy tụ dàn sao đình đám -
Nữ thủ khoa tổ hợp A01: Đạt điểm SAT cao nhất thế giới, trúng tuyển ĐH top Hàn Quốc và mê chơi game
Pháp luật
28/09/2016 17:11Nghi phạm gây ra vụ thảm án mặc đồ ăn trộm khi bị bắt
![]() |
| Cơ quan công an kiểm tra các phương tiện rời khỏi TP. Uông Bí. |
Với quyết tâm nhanh chóng bắt được nghi phạm gây ra vụ thảm án ở phường Phương Nam (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) để mang lại bình yên cho nhân dân, sau 60h xảy ra vụ án, lực lượng Công an Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tóm gọn nghi phạm gây án.
Nghi phạm được xác định là Doãn Trung Dũng (45 tuổi, trú tại phường Trưng Vương, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).
Ban đầu, tại cơ quan Công an, Doãn Trung Dũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
![]() |
| Sau 60h gây án, Doãn Trung Dũng đã bị cơ quan công an bắt giữ. |
Theo khai nhận ban đầu của đối tượng, vào đêm ngày 23/4, Dũng đến nhà chị Vũ Thị Thanh (trú tại khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) thì chị Thanh không có nhà, chỉ có bà Nguyễn Thị Hát (Dũng gọi bà Hát là dì, mẹ chị Thanh) cùng 3 người cháu ở nhà.
Sau đó, Dũng đã xin ngủ nhờ và được bà Hát đồng ý. Sau khi cả nhà bà Hát đi ngủ, đối tượng đã lấy ma túy đá sử dụng và lên cơn phê ma túy.
Khi có tiếng động cửa và nhìn thấy bà Hát, đối tượng đã dùng dao, khống chế, sát hại bà Hát và 3 nạn nhân còn lại.
![]() |
| Căn nhà mà Doãn Trung Dũng gây ra vụ thảm án. |
Sau khi sát hại 4 bà cháu bà Hát, Dũng còn ung dung đi về nhà mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bà Bùi Thị Nghĩa (mẹ đẻ Dũng) cho biết: Vào sáng ngày 24/9 (sau khi gây án), Dũng vẫn chở vợ đi làm như những ngày thường. Sau đó, hắn còn lấy xe máy ra sửa.
Đến trưa cùng ngày, Dũng ngồi đánh bài ở nhà mình với một số thanh niên trong khu vực.
Chỉ đến cuối giờ chiều, khi nhận thấy hành vi phạm tội của mình bị công an phát hiện hắn mới nhảy qua tường rào trước nhà trốn ra khu vực bờ sông Uông cũng là rừng ngập mặn giáp ranh với địa phận TP. Hải Phòng để lẩn trốn.
Ngay trong đêm, (24/9) hàng trăm trinh sát hóa trang cùng với lực lượng công an khu vực, dân quân tự vệ đã tổ chức tiến hành kiểm tra mọi ngóc ngách, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ… trên địa bàn TP. Uông Bí và những địa phương lân cận.
Còn trên các tuyến đường quốc lộ, các tổ công tác của phòng CSGT tỉnh Quảng Ninh lập nhiều chốt chặn, kiểm tra tất cả các phương tiện ra khỏi TP. Uông Bí.
![]() |
| Căn nhà đối tượng Doãn Trung Dũng sinh sống. |
Thậm chí, trong đêm ngày 25/9, hơn 200 chiến sỹ công an, dân quân tự vệ, bảo vệ khu phố… của phường Trưng Vương và các địa bàn lân cận đã chia thành 2 mũi tổ chức truy tìm Dũng ở khu vực rừng ngập mặn cạnh bờ đê sông Uông có diện tích rộng hàng chục héc ta.
Tuy nhiên, Dũng là một đối tượng ma mãnh, lại từng đi tù 15 năm nên mọi mánh khóe cũng như cách để tồn tại ngoài thiên nhiên hắn đều nắm rõ.
Sau 1 đêm truy tìm trong rừng sú vẹt cạnh bờ sông Uông, không phát hiện dấu vết lạ mà đối tượng để lại, khả năng Dũng lẩn trốn ở đây dần dần được ban chuyên án loại bỏ.
Qua công tác nắm tình hình, khảo sát địa bàn và cùng với sự phán đoán của ban chỉ huy chuyên án, rất có thể, đối tượng Dũng sau khi bỏ trốn khỏi địa phương đã lẩn trốn sang Hải Phòng nơi mà đối tương sinh ra và cũng là nơi có nhiều bạn tù.
![]() |
| Khi biết hành vi phạm tội của mình bị lộ, Dũng đã bỏ trốn ra rừng sú vẹt gần nhà rồi di chuyển sang địa bàn TP. Hải Phòng lẩn trốn. |
Đúng như dự đoán của ban chuyên án, tối ngày 26/9, các trinh sát phát hiện Dũng xuất hiện tại nhà một người bạn ở xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.
Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình thấy trong nhà người bạn này có người già và trẻ nhỏ, sợ đối tượng sẽ làm liều nên ban chuyên án đã họp bàn, thống nhất chọn phương án "điệu hổ ly sơn".
Nhờ các mối quan hệ từ người quen và thông qua các cuộc điện thoại, các trinh sát đã dụ được Dũng ra một quán cà phê ở gần cây xăng, thuộc địa bàn xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Tại đây, lực lượng phá án bất ngờ ập vào khống chế Dũng.
![]() |
| Hàng trăm chiến sỹ công an cùng dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố ... trắng đêm truy tìm dấu vết kẻ gây án tại khu vực cánh rừng sú vẹt cạnh bở sông Uông. |
Nghi phạm có mối quan hệ phức tạp
Trao đổi với PV về quá trình truy bắt đối tượng Doãn Trung Dũng, một cán bộ đội trọng án (Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Ninh) cho biết: Khó khăn lớn nhất trong việc truy bắt Doãn Trung Dũng là rà soát các mối quan hệ của hắn.
Bởi, đối tượng có hàng chục anh chị em họ sống ở các tỉnh phía Bắc. Sau 2 lần thụ án, Dũng còn kết thân với nhiều bạn tù và người nghiện ma túy.
Trong quá trình trốn chạy, Dũng đã đột nhập phòng trọ của công nhân nhà máy nhiệt điện ở Tam Hưng (Thủy Nguyên, Hải Phòng) lấy trộm quần áo. Lúc bị bắt, toàn bộ đồ đạc trên người nghi phạm đều của người khác.
Theo Hoàng Hải (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)
- Tái cơ cấu mạng lưới giáo dục công lập, đặt mục tiêu giảm 30% đầu mối, tăng giáo viên đứng lớp (23:00)
- Nỗi ám ảnh mang tên "sút luân lưu" của đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup (28 phút trước)
- Hỏa hoạn thiêu rụi hai xe khách trong bãi đỗ, thiệt hại hàng trăm triệu đồng (46 phút trước)
- Thảm kịch tại Thái Lan: Cậu bé 11 tuổi lái xe bán tải đâm tử vong 8 nhà sư (1 giờ trước)
- Toàn cảnh quy định mới về 22 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân (1 giờ trước)
- Hành trình 10 giờ truy bắt tài xế mô tô nhẫn tâm bỏ mặc người phụ nữ bị thương nặng sau tai nạn (1 giờ trước)
- Đại án tại ACV: Chủ tịch Vũ Thế Phiệt cùng 30 cá nhân vướng vòng lao lý (2 giờ trước)
- Bóc gỡ đường dây buôn lậu kim cương "khủng" 280 tỷ đồng: Giám đốc giám định PNJ-LAP sa lưới (2 giờ trước)
- Triệu phú tiền số bị nhóm con nợ lập mưu sát hại, giấu xác trong vali (3 giờ trước)
- Triệt phá đường dây trục lợi nhà ở xã hội: Lật tẩy chiêu trò "suất ngoại giao" để lừa đảo hơn 40 tỷ đồng (3 giờ trước)





