-
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học -
Bị sét đánh khi đi đánh cá cùng vợ, người đàn ông rơi xuống sông mất tích
Pháp luật
11/04/2017 00:16Nghi phạm giết vợ, phi tang xác sống trong những ngày ám ảnh
Phúc thừa nhận với cảnh sát, sau khi gây án, anh ta trở lại TP.HCM làm ăn nhưng hình ảnh người vợ luôn chập chờn xuất hiện nên khó ngủ.
Trao đổi với chúng tôi, đại tá Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết giữa tháng 3, bà Nguyễn Thị Dinh (56 tuổi, ngụ xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) - mẹ nạn nhân Trần Thị Huyền Trang - gửi đơn cầu cứu cơ quan công an tìm kiếm giúp con gái mất tích. Bà cho biết con gái mất tích suốt hai tháng khiến gia đình lo lắng.
![]() |
| Phúc bên bồn nước, nơi phi tang xác vợ suốt hơn 2 tháng. Ảnh: T.Thành. |
Liên lạc với con gái nhiều lần không được, sau Tết Đinh Dậu, gia đình bà Dinh cử hai con trai vào TP.HCM tìm chị gái mất tích khắp nơi nhưng không thấy. Họ đến gặp Phúc gặng hỏi thì anh ta trả lời: "Trước Tết hai vợ chồng cãi nhau, tôi đã tát vào mặt một cái, sau đó cô ta bỏ nhà đi đâu không biết nữa".
Bà Dinh cho hay trước khi mất tích, con gái bà đeo bông tai, dây chuyền, vòng vàng lắc tay với giá trị tài sản lớn (không loại trừ khả năng bị cướp sát hại) nên gia đình gửi đơn trình báo công an vào cuộc điều tra.
Sau khi nhận đơn cầu cứu gia đình nạn nhân, Công an tỉnh Quảng Ngãi huy động lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát truy nã vào cuộc điều tra. Sau gần một tháng thu thập chứng cứ, áp dụng nhiều biện pháp vận động, thuyết phục, đấu tranh tâm lý, chiều 8/4, Phúc từ TP.HCM về quê Quảng Ngãi đầu thú hành vi giết vợ của mình.
Phúc thừa nhận với cảnh sát, sau khi gây án, anh ta trở lại TP.HCM làm ăn nhưng hình ảnh người vợ luôn chập chờn xuất hiện nên khó ngủ. Nghĩ không thể trốn tội lâu dài nên người đàn ông này quyết định về quê tự thú để linh hồn vợ sớm được siêu thoát.
Phúc nhớ lại, hơn hai tháng trước cả gia đình về quê đón Tết. Đến chiều 24/1 (ngày 27 Tết Đinh Dậu) thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Thời điểm này, Trang pha sữa cho con trai, sau đó nhờ mẹ chồng tiếp tục cho uống sữa, ru cháu ngủ để mình đi giặt đồ. Nghe tiếng khóc của con do bị nôn, Trang to tiếng với mẹ chồng.
Phúc la trách vợ sao ăn nói nặng lời với mẹ chồng dẫn đến cãi vã. Bực bội vì mẹ mình buồn bã bỏ đi, sẵn có men trong người, Phúc ra sau nhà lấy tuýp sắt (cây nhíp ôtô) hăm dọa đánh Trang. Thấy vợ còn cự cãi to tiếng, Phúc tức giận cầm tuýp sắt đánh vào đầu, sau đó bóp cổ chị Trang đến chết.
Thấy vợ tắt thở, hung thủ kéo xác giấu vào bếp rồi ôm bỏ vào bồn nước bê tông phía sau nhà. Chờ đến tối, người đàn ông 43 tuổi xúc cát lấp, lấy xi măng xây bít bên trên.
Tối cùng ngày, mẹ ruột hỏi Trang thì Phúc trả lời vợ đã bỏ đi sau trận cãi vã. Những ngày Tết Đinh Dậu, Phúc vẫn sinh hoạt bình thường như không có gì xảy ra.
![]() |
| Công an Quảng Ngãi khám nghiệm hiện trường ở nhà Phúc. Ảnh: T.Thành. |
Đêm 8/4, đại tá Võ Văn Dương, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng lực lượng cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự phối hợp Công an huyện Sơn Tịnh dẫn độ Phúc về nhà thực nghiệm lại vụ án, khai quật vị trí bồn nước - nơi Phúc phi tang vợ.
"Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện tuýp sắt (hung khí gây án); máy điện thoại, sim cùng vàng của chị Trang do Phúc cất giấu trong buồng ngủ. Giải phẫu tử thi, chúng tôi phát hiện vết nứt trên hộp sọ của nạn nhân trùng khớp với lời thú tội của nghi can", đại tá Dương nói.
Trước khi phá bồn nước tìm thi thể nạn nhân, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho phép Phúc thắp hương tạ lỗi vợ; đồng thời động viên ông ta trấn an tinh thần tránh nguy cơ tự sát.
Hai vợ chồng ông Phúc có một trai, một gái (cháu lớn đang học lớp 3) rời quê mưu sinh ở quận Tân Phú, TP.HCM nhiều năm qua. Mẹ mất, cha vướng lao lý khiến 2 đứa trẻ lâm cảnh bơ vơ. Chính quyền xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh lo lắng không biết những ngày tới chúng sẽ sống ra sao.
Theo Minh Hoàng (Tri Thức Trực Tuyến)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (14:41)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (14:38)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (14:31)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (14:27)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (14:23)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (14:16)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (14:03)
- Honda phát triển đường sạc không dây, ô tô điện có thể vừa chạy vừa sạc nhanh (50 phút trước)
- "Hoàn Châu Cách Cách" bản phim ngắn bị ném đá dữ dội: Nhĩ Khang bị mỉa mai như "cương thi thời Thanh" (51 phút trước)
- Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông (52 phút trước)

