Pháp luật

Nghịch tử 2 tay 2 dao chém mẹ tới tấp: Nhiều vết thương khó bình phục

Người mẹ bị con trai 2 tay cầm 2 dao lao vào chém tới tấp đã qua cơn nguy kịch sau ca phẫu thuật phức tạp kéo dài suốt 5 giờ.

Ngày 20-4, một lãnh đạo Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý V.H.Đ. (26 tuổi; ngụ xã Chư Kbô, huyện Krông Búk) về hành vi chém trọng thương mẹ ruột.

Nghịch tử 2 tay 2 dao chém mẹ tới tấp: Nhiều vết thương khó bình phục
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã phẫu thuật cứu sống bệnh nhân bị con trai chém

"V.H.Đ. đã khai nhận hành vi chém mẹ của mình và đang bị tạm giữ hình sự. Do người mẹ bị thương nặng nên công an đang củng cố lời khai để làm rõ nguyên nhân" - vị này thông tin.

Liên quan vụ việc, bác sĩ CKI Đàm Thành Lý, Khoa Ngoại thần kinh - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết khoảng 11 giờ ngày 17-4, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân T.T.H. (56 tuổi, ngụ huyện Krông Búk) trong tình trạng lơ mơ, đa chấn thương do bị chém, trong đó có vết thương vùng thái dương, mất máu nhiều.

Các bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu suốt 5 giờ. Bà H. đã hồi phục về tri giác, tiếp xúc được và đang được theo dõi sát sao. Tuy nhiên, nhiều vết thương sẽ khó bình phục do bị chém chồng chéo lên nhau.

Theo một nguồn tin, V.H.Đ. (con trai út của bà T.T.H.) đi làm ăn xa, lâu lâu mới về nhà một lần. Theo lời khai ban đầu thì sáng 17-4, V.H.Đ. bị ảo giác nên ra tay chém mẹ.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 9 giờ ngày 17-4, V.H.Đ. bất ngờ 2 tay 2 dao lao vào chém tới tấp người mẹ. Phát hiện sự việc, người xung quanh đã đưa bà đi cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Krông Búk đã tạm giữ Đ. để điều tra. Kết quả xét nghiệm, Đ. âm tính với chất ma túy.

Theo Cao Nguyên (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/nghich-tu-2-tay-2-dao-chem-me-toi-tap-nhieu-vet-thuong-kho-binh-phuc-196240420082337362.htm