-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Pháp luật
14/10/2021 18:41Nghịch tử giết mẹ bằng hàng chục nhát dao nhưng lại xin được sống để 'phụng dưỡng cha'

Ngày 14/10, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên toà xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lâm (SN 2002, trú phường Hoà Hiệp Trung, thị xã Đông Hoà, Phú Yên) tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình.
HĐXX cũng tuyên phạt Đặng Phúc Công (SN 2006, trú xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, Phú Yên) 10 năm tù về tội giết người, hai năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt 12 năm tù.
Cáo trạng vủa Viện Kiểm sát cho biết ngày 12/10/2020, Lâm rủ chuyển trọ từ nơi cũ đến nơi mới nhưng không có tiền thanh toán số nợ tiền phòng. Lâm giấu 1 con dao loại dao Thái Lan rồi rủ Công về nhà giết mẹ mình để lấy tiền, tài sản để trả nợ.
Lâm về đến nhà thì bà Trần Thị Thu Liễu (SN 1966) ra mở cửa. Bà Liễu chửi mắng Lâm vì bỏ nhà đi rồi đi xuống sau nhà ngồi đánh răng.

Lúc này, Lâm lẻn đi theo phía sau mẹ ruột, lợi dụng bà Liễu đang đánh răng đã cầm dao đâm mạnh vào hông mẹ ruột. Bà Liễu la hét cầu cứu thì bị Lâm 1 tay bịt miệng, 1 tay cầm dao đâm liên tiếp vào người hàng chục nhát.
Bà Liễu nằm gục xuống sàn thì Lâm, Công khiêng vào nhà bếp, dùng áo siết cổ để chết. Hai kẻ thủ ác lục lọi tìm thấy, lấy 3,2 triệu đồng, một điện thoại di động, một đôi bông tai rồi dọn rửa hiện trường, khóa cửa nhà bếp bỏ đi.
Cả 2 mang đôi bông tai vàng đến chợ Hòa Hiệp Trung bán với giá 360.000 đồng rồi cùng nhau đi ăn sáng, uống cà phê. Lâm trả tiền thuê nhà cũ đồng thời rủ nhiều bạn bè đến ăn nhậu tại nhà mới thuê. Tiếp đó, người này đi từ thị xã Đông Hoà đến TP Tuy Hoà chơi thì bị công an bắt giữ.
Tại phiên tòa xét xử, Lâm khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Được nói lời sau cùng, bị cáo xin được sống để phụng dưỡng cha.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là dã man, tàn nhẫn, không còn tính người nên tuyên tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình.
Theo Ngọc Bảo (Trí Thức Trẻ)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





