-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Pháp luật
14/11/2018 21:51Người chồng khai không giết, chỉ bỏ vợ bị ngất xỉu vào thùng phuy nước ở Sài Gòn lãnh án chung thân

Ngày 14/11, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm, quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Nghĩa (46 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang) mức án tù chung thân về tội "Giết người".
Theo nội dung vụ án, tháng 4/2014, Nghĩa và chị Giang cùng 2 con từ Tiền Giang lên TP HCM sinh sống. Cả hai cùng làm việc tại một lò mổ heo gần nhà. Do nghi ngờ vợ ngoại tình nên Nghĩa thường xuyên đánh chị này.
Khoảng 4h30 ngày 1/7/2016, con trai Nghĩa vào phòng ngủ của cha thì thấy nhiều vết máu. Khi vào phòng vệ sinh, người con phát hiện mẹ đã tử vong trong thùng phuy chứa nước.
Sau vụ việc, Nghĩa nói với em trai là chị dâu đã tự tử. Sau đó, cả 2 về nhà lau dọn các vết máu, đưa thi thể ra ngoài rồi báo cho gia đình nạn nhân biết. Nghĩa còn thuê ôtô, đưa thi thể vợ về quê.
Người nhà nạn nhân phát hiện nhiều thương tích trên cơ thể chị Giang nên báo công an. Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai rằng rạng sáng hôm xảy ra vụ việc, vợ anh ta gọi dậy đi làm.
Do tối hôm trước nhậu say nên Nghĩa dậy không nổi nên vợ chồng cãi nhau. Sau đó, chị Giang lấy dao tự gây thương tích cho mình để doạ Nghĩa. Nghĩa giằng co với chị Giang để giành lại con dao nên làm trúng bụng, tay chị Giang gây thương tích.
Do máu chảy nhiều nên chị Giang ngất xỉu. Một lúc sau, chị Giang tỉnh dậy thì thấy Nghĩa đứng cạnh nên sợ hãi bỏ chạy vào nhà tắm rồi ngất xỉu lần nữa. Nghĩa liền ôm chị Giang bỏ vào thùng phuy nước rồi bỏ đi làm. Vài giờ sau, con trai Nghĩa thức dậy thì phát hiện mẹ đã chết như trên.
Kết quả giám định pháp y cho thấy nạn nhân chết do ngạt nước kèm theo mất máu do vết thương ở hai bên cổ tay. Các vết thương trên người nạn nhân theo đánh giá rất khó có khả năng do nạn nhân gây nên.
Tuy nhiên, sau đó và tại phiên toà, Nghĩa không thừa nhận đã có hành vi giết vợ.
Theo Bảo Minh (Tri Thức Trẻ)








- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (25 phút trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (35 phút trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (43 phút trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (1 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (1 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (1 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (1 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (2 giờ trước)




