-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Pháp luật
02/01/2018 18:26Người đàn bà sa ngã sau ly hôn chồng đại gia
Một trong hai người đứng trước vành móng ngựa tại phiên sơ thẩm xét xử vụ án "vận chuyển trái phép chất ma túy" mở ở TAND Hà Nội vào cuối tháng 12/2017 là người phụ nữ dáng dong dỏng cao tên Bồ Thị Kim Thoa, 27 tuổi. Nữ bị cáo có đôi mi cong hấp dẫn, tóc buông ngang vai, gương mặt thanh tú với nước da trắng ngần.
Nội dung bản án thể hiện, cuối tháng 3/2017, sau cuộc điện thoại gọi về từ Hong Kong của một người đàn ông quen biết, Thoa đồng ý ký nhận gói bưu phẩm chứa ma túy. Mấy hôm sau, một thanh niên lạ mặt mang tới nhà Thoa 10 triệu đồng. Hai bên ngầm hiểu đó là tiền công Thoa được trả trước.
Sau đó, Thoa nhận được liên lạc của Vũ Ngọc Hoàng (24 tuổi, cùng quê) và hai người chở nhau về Hà Nội nhận gói quà. Tới điểm hẹn, Hoàng thăm dò động tĩnh rồi mới để Thoa vào ký nhận bưu phẩm. Thoa khi quay ra, định để hàng lên xe do Hoàng chờ sẵn lái đi thì bị công an kiểm tra, phát hiện bên trong có hơn 7kg ma túy. Nhân lúc cảnh sát sơ hở, cô ta bỏ trốn, bỏ lại ma túy và đồng phạm.
Trước HĐXX, Thoa khai đã ly hôn, có một con chung. Phần xét hỏi của cấp sơ thẩm hôm đó làm rõ, trước ngày sa ngã, Thoa có cuộc sống giàu sang với gia đình nhà chồng "có của ăn, của để". Song cuộc hôn nhân của người đàn bà đẹp nhanh chóng tan vỡ.
Thoa thừa nhận, sau ly hôn đã chán chường nên kết giao với nhiều người, đặc biệt là nam giới. Người đàn ông gọi điện từ Hong Kong thuê chuyển gói ma túy cũng là một trong số bạn bè đó. Anh ta đang bị truy nã nên phải trốn ở Hong Kong. Hôm nhận cuộc gọi, Thoa cũng đắn đo nhưng sau khi nghe những lời có cánh thì đồng ý.
Thoa khai khi bỏ trốn đã đi taxi về Hưng Yên, mượn điện thoại của lái xe gọi cho mẹ chồng và chồng cũ rồi dừng ở huyện Gia Lâm (Hà Nội). Thoa viện lý do bị siết nợ nên được chồng cũ lái ôtô lên đón. Khi anh này định đưa vợ cũ về nhà ở Hưng Yên, Thoa đòi đi trốn ở nơi khác. Cô ta được đưa tới Hải Phòng và bị bắt khi một mình đi tiếp tới Hải Dương.
Trả lời thẩm vấn, Thoa khai khi bị công an kiểm tra không biết gói quà có ma túy. Song, khi toà công bố nội dung các tin nhắn, cuộc gọi giữa Thoa với người đàn ông ở nước ngoài thì bị cáo cúi đầu, lúng túng. Trong khi đó, đồng phạm Hoàng lại khai cả hai đều biết trong gói quà là ma túy trước khi đi nhận. Nam bị cáo còn nói Thoa đã nhận lời sẽ tìm mối mua số ma túy đó ở Việt Nam.
HĐXX nhận định hành vi của hai bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, số ma túy đặc biệt lớn nên tuyên phạt án tử hình với cả Thoa và Hoàng.
Theo Bảo Hà (VnExpress.net)
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (19:30)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (19:11)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (19:00)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (1 giờ trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (1 giờ trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (1 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (1 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (2 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (2 giờ trước)