Từ một người khỏe mạnh, anh Đạt rơi vào tình trạng gần như ‘người thực vật’ sau khi bị 3 đối tượng đánh. Điều đáng nói là kết quả thương tích của nạn nhân này lại là 0%. Bệnh án của anh Đạt vừa qua đã được tiết lộ.

Sau khi Báo Tiền Phong đăng loạt bài “Bị đánh tới thân tàn ma dại, kết luận thương tích 0%”, nhiều độc giả đã bày tỏ sự bức xúc và khó hiểu. Bởi theo hồ sơ, lời khai nhân chứng và hình ảnh từ camera, anh Võ Mộng Đạt (SN 1986, trú khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, trước đây thuộc tỉnh Phú Yên) bị ba người cùng địa phương nhấc bổng rồi ném mạnh xuống nền xi măng, sau đó liên tiếp hứng chịu các cú đấm, đá dồn dập.

Tuy nhiên, sau bốn lần giám định, tỷ lệ thương tích của anh vẫn là 0% và chưa đủ cơ sở kết luận tình trạng liệt tứ chi, suy giảm nhận thức là hậu quả của việc bị đánh hay do bệnh lý. Để rộng đường dư luận, được sự đồng ý của gia đình nạn nhân, Báo Tiền Phong công bố quá trình điều trị của anh Đạt tại các bệnh viện sau thời điểm bị hành hung.

bi-danh-than-tan-ma-dai-3
Hình ảnh trích xuất từ camera khi anh Đạt bị đánh.

Theo hồ sơ Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, anh Đạt nhập viện lúc 21h22 ngày 26/10/2023 với lý do ẩu đả. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh, đau đầu, chóng mặt, đau tức ngực và bụng, được xác định khỏe mạnh trước đó. Kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não cho thấy tăng tỷ trọng lát mỏng sát bản sọ chẩm phải, khuyết xương thái dương phải và tụ dịch xoang sàng hai bên. Chụp X-quang cột sống thắt lưng cho thấy gai thoái hóa các đốt L1-L5.

Do tình trạng được đánh giá là nặng, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) ngày 31/10/2023. Tại đây, anh Đạt có dấu hiệu sinh tồn ổn định, nhưng vẫn đau đầu, đau bụng, đau lưng. Kết quả CT sọ não không phát hiện tổn thương nội sọ, nhưng có tụ dịch xoang sàng và khí bào chũm trái. Sau đó, ngày 1/11/2023, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM để giảm tải.

Tại bệnh viện này, ngoài chấn thương đầu, bác sĩ chẩn đoán thêm chấn thương cột sống. Ngày 8/11, anh Đạt xuất viện nhưng cùng ngày lại được đưa sang Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) trong tình trạng đau đầu dạng căng thẳng, mất ngủ. Đến 15/11/2023, bệnh nhân được đưa về nhà.

bi-danh-than-tan-ma-dai-1
Anh Đạt bị liệt, mất nhận thức sau khi bị đánh.

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe không thuyên giảm, anh Đạt tiếp tục nhập Bệnh viện Phục hồi Chức năng (Đắk Lắk) ngày 23/11/2023. Hồ sơ bệnh án ghi nhận hàng loạt chẩn đoán: liệt tứ chi; di chứng tổn thương đầu; chấn thương cột sống; rối loạn giấc ngủ; thoái hóa đa khớp; loãng xương; hội chứng mạch máu não… Tình trạng bệnh được mô tả rõ: bệnh nhân mệt mỏi, đau đầu dữ dội, mất ngủ, gồng cứng toàn thân, không tự ngồi, không đi lại, chức năng sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người chăm sóc.

Do không cải thiện, ngày 8/12/2023, anh Đạt lại nhập Bệnh viện Đa khoa Phú Yên rồi tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, điều trị với chẩn đoán di chứng chấn thương sọ não, yếu tứ chi. Đến cuối tháng 12/2023, anh được chuyển trở lại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP.HCM và xuất viện ngày 29/12/2023. Từ một người khỏe mạnh, sau khi bị hành hung, anh liên tục nằm viện, đau đầu kéo dài, suy kiệt rồi tiến triển đến yếu liệt toàn thân.

bi-danh-than-tan-ma-dai-2
Bản tóm tắt bệnh án của anh Đạt.

Trước đó, theo báo Tiền Phong đưa tin, khoảng 18h30 ngày 26/10/2023, Phan Thanh Tùng, Trần Văn Hội và Hồ Văn Viên đánh dã man anh Võ Mộng Đạt. Khi anh được đưa đi cấp cứu, khoảng 20h30 cùng ngày, bố anh Đạt là ông Võ Văn Đài (SN 1965) đến quán hỏi thăm thì bị Tùng ném lon bia trúng mặt, gây thương tích 8%. Cơ quan điều tra tách vụ việc thành hai: Hành vi đánh anh Đạt và hành vi gây thương tích cho ông Đài. Trong đó, TAND khu vực 12 (Đắk Lắk) đã tuyên phạt Tùng 1 năm 3 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích đối với ông Đài. Riêng vụ việc của anh Đạt, hơn hai năm trôi qua vẫn chưa có kết luận xử lý.

Cuối tháng 10/2025 đến nay, anh Võ Mộng Đạt đang được đưa vào Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Đồng Nai) để thực hiện giám định lại theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo An An (SHTT)