-
Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng
-
Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ'
-
Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ
-
Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup
-
Á hậu Việt lộ vòng 2 lùm lùm trên sàn catwalk có động thái đáng ngờ hậu biến mất bất thường
-
Khởi tố Tổng giám đốc dược phẩm ABI Pharma Vũ Thị Thu Huyền
-
Hàng cháo dinh dưỡng nổi tiếng Hà Nội xin lỗi, ngừng bán sau video phát hiện dị vật nhựa hút hơn 11 triệu lượt xem
-
4 thực phẩm dễ trở thành "ổ chứa kim loại nặng" nhất
-
Hà Nội nói gì về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục với màn hình LED màu sắc quá nổi?
-
Học sinh phải học vào thứ 7: Sở GD-ĐT TP HCM lên tiếng
Pháp luật
17/08/2018 15:46Người đàn ông đổi 5 triệu đồng... lấy 20 năm tù giam
Theo cáo trạng, vào đầu năm 2018, Nguyễn Hữu Quảng (SN 1976), trú tại xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, quen biết một người đàn ông tên Hùng quê ở Hà Tĩnh (không biết lai lịch địa chỉ) qua giới thiệu của Hoàng Văn Hạnh (SN 1970), trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.
Đầu tháng 3/2018, Hùng gặp Quảng ở bãi biển Diễn Thành nói khi nào có ma túy thì nhờ Quảng vận chuyển và trả tiền công. Khoảng 18h ngày 21/3/2018, khi đang ở Đô Lương, Hùng điện cho Quảng nói về Yên Thành lấy 2 gói ma túy đá vận chuyển lên TX.Thái Hòa, tỉnh Nghệ An sẽ trả 5 triệu đồng. Quảng đã đồng ý. Hùng nói khi nào giao dịch thành công thì sẽ trả tiền công cho Quảng.

Sau đó, Nguyễn Hữu Quảng điều khiển xe máy lên TX.Thái Hòa để giao ma túy. Khi đến địa phận xóm 1, xã Nghĩa Thuận, TX.Thái Hòa, Nguyễn Hữu Quảng bị Công an TX.Thái hòa phát hiện và bắt quả tang. Tang vât thu giữ được là 2 gói ma túy có trọng lượng 1976,93gam.
Ngày 17/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Hữu Quảng về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Tại phiên tòa, Quảng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Quảng cho biết, do mẹ bị ung thư, bố bị tai biến, nợ nần nhiều nên mới làm liều vận chuyển ma túy thuê để lấy tiền công 5 triệu đồng. Nói đến đây, bị cáo Nguyễn Hữu Quảng đã bật khóc. “Bị cáo biết mình sai. Do hoàn cảnh đưa đẩy bị cáo mới làm liều”, bị cáo Quảng nghẹn ngào nói.
Giờ nghị án, 2 đứa con của Quảng đã xin cán bộ công an được lên gặp bố của mình. Được ôm con vào lòng, Quảng bật khóc như đứa trẻ. Hai đứa con của hắn cũng khóc òa. Quảng dặn dò con cố gắng chăm ngoan nghe lời mẹ và hứa sẽ sớm trở về với các con.
Sau khi xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Quảng 20 năm tù giam về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Theo Hà Hằng (Nguoiduatin.vn)








- Khách sạn cao nhất Nepal bị thiêu rụi giữa làn sóng biểu tình lan rộng toàn quốc (10/09/25 23:46)
- 3 người đẹp bỏ Vbiz để làm dâu hào môn: Nhà chồng gia thế cực khủng, người cuối cùng hot đến mức khó tin! (10/09/25 23:17)
- Ông Nguyễn Tiến Thoả: Giá điện nên điều chỉnh định kỳ như giá xăng (10/09/25 23:09)
- Thiết kế Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bị chê lạc hậu, đơn vị thiết kế lên tiếng (10/09/25 22:50)
- Tiết lộ hậu trường bom tấn gần 600 tỷ 'Mưa đỏ' (10/09/25 22:40)
- Có gì trong gia tài hơn 3.200 tỷ đồng của Tân Thủ tướng Thái Lan? 24 tấm bùa hộ mệnh trị giá 76 tỷ đồng hé lộ điều bất ngờ (10/09/25 22:21)
- Điều tra vụ người đàn ông 42 tuổi tử vong trong bãi xe ở TP HCM (10/09/25 22:07)
- Vụ 2 anh em bị đánh khi làm việc tốt: Tạm giữ Trịnh Đình Luân và Trịnh Đình Long (10/09/25 21:45)
- Hơn 50 kênh mạng xã hội gỡ bỏ nội dung bịa đặt về Vingroup (10/09/25 21:30)
- Đằng sau vẻ hào nhoáng của iPhone 17, Apple đã cố tình giấu nhẹm một thứ đang “thua ê chề” trước Samsung? (10/09/25 21:17)




