-
Lội ngược dòng kịch tính, U23 Thái Lan níu giữ hy vọng tại VCK U23 Châu Á -
Tử vi thứ 2 ngày 12/1/2026 của 12 con giáp: Sửu thị phi, Tuất trở thành tâm điểm -
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV
Pháp luật
17/01/2025 21:00Người đàn ông mang án oan kể lại chuỗi bi kịch khó ai có thể tưởng tượng
Ngày 17-1, tại trụ sở UBND phường 4, quận 8 (TP HCM), VKSND tỉnh Đắk Nông tổ chức buổi xin lỗi và và cải chính công khai để phục hồi danh dự cho ông Đỗ Văn Hùng (ngụ quận 8, TPHCM).
Ông Hùng là nạn nhân của một vụ oan sai kéo dài hơn một thập kỷ, gây ra những tổn thất khó đo đếm được cả về vật chất lẫn tinh thần.
Buổi lễ có sự tham dự của đại diện VKSND, TAND tỉnh Đắk Nông, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cùng chính quyền địa phương.
Những lời xin lỗi muộn màng
Đại diện VKSND tỉnh Đắk Nông gửi lời xin lỗi chân thành đến ông Đỗ Văn Hùng vì những sai sót nghiêm trọng trong quá trình tố tụng, đồng thời cam kết rút kinh nghiệm sâu sắc để tránh lặp lại những sai lầm tương tự.
Đại diện Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm của mình, thừa nhận rằng việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Hùng là trái pháp luật, gây ra những tổn thất nặng nề về tinh thần và sức khỏe cho ông.
"Chúng tôi mong ông Hùng chấp nhận lời xin lỗi này. Cơ quan điều tra xin nhận trách nhiệm và sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm trong thời gian tới. Đối với việc bồi thường, chúng tôi hy vọng ông Hùng phối hợp với cơ quan tố tụng để giải quyết nhanh chóng và công bằng" - đại diện cơ quan điều tra phát biểu.
Đại diện Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Đắk Nông bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc: "Qua quá trình xem xét và kết luận, ông Đỗ Văn Hùng đã bị truy tố oan. Trong thời gian dài bị tạm giam, ông Hùng phải chịu đựng thân phận bị can, bị cáo, gây ra những tổn thất không gì có thể bù đắp. Thay mặt TAND tỉnh Đắk Nông, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới ông Hùng vì những sai lầm của cơ quan tố tụng đã khiến ông phải chịu oan sai".
"Tôi từ một người thành đạt trở thành kẻ trắng tay"
Lắng nghe những lời này, ông Hùng nghẹn ngào chia sẻ về hành trình đau khổ kéo dài hơn một thập kỷ, khi thân phận bị can, bị cáo như một gông cùm đeo bám cuộc đời ông. Đối với ông, 10 năm trời mang án oan không chỉ là một chuỗi ngày tăm tối mà còn là nỗi đau dai dẳng đè nặng lên gia đình, vợ con – những người cùng ông chịu chung số phận nghiệt ngã.
"Tôi ngồi tù vì sai lầm của cơ quan tố tụng tỉnh Đắk Nông. Hơn 4 năm 6 tháng trong chốn lao tù, tôi từ một người thành đạt, làm chủ nhà hàng, có nhà, có xe, bỗng chốc trở thành kẻ trắng tay. Ra khỏi tù, tôi vẫn phải mang thân phận bị can suốt 5 năm trời. Tài sản của tôi không còn gì. Tôi phải đi làm bảo vệ để kiếm sống qua ngày. Nỗi đau đớn còn nhân lên gấp bội khi vợ tôi vì quá lo lắng cho tôi mà mắc bệnh nặng, còn bản thân tôi cũng không thoát khỏi những căn bệnh do căng thẳng, khổ sở kéo dài" - ông Hùng xúc động nói, giọng nghẹn lại.
Dù vậy, ông vẫn mở lòng đón nhận lời xin lỗi từ cơ quan tố tụng: "Dù lời xin lỗi này đến muộn, nhưng ít nhất nó cũng phần nào khôi phục danh dự cho tôi. Tôi chỉ mong rằng cơ quan tố tụng hãy lắng nghe tiếng kêu oan của những người vô tội, đừng để xảy ra thêm những bi kịch như tôi. Thiệt hại của tôi quá lớn, mất mát không gì có thể bù đắp được. Tôi mong họ sớm bồi thường để tôi có thể ổn định lại cuộc sống".
Năm 2010, ông Đỗ Văn Hùng, một doanh nhân kinh doanh bất động sản và nhà hàng, nhận thế chấp hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông từ một người bạn nợ 500 triệu đồng. Do không trả được nợ, người này chuyển nhượng luôn hai thửa đất với diện tích gần 15 ha cho ông Hùng, nhưng giao dịch chỉ thực hiện trên giấy tờ tại TP HCM, không bàn giao thực địa.
Khi mang giấy tờ lên Đắk Nông, ông Hùng nhờ một số người, trong đó có Phó bí thư Đảng ủy xã và cán bộ địa chính, xác định vị trí đất. Tuy nhiên, những người này đã chỉ nhầm sang đất của ông Nguyễn Tấn Anh.
Tháng 10-2012, ông Hùng bán thửa đất được chỉ nhầm cho vợ chồng ông Nguyễn Hữu Tuấn với giá hơn 2 tỉ đồng. Cả hai bên đã kiểm tra đất, làm thủ tục đo đạc và công chứng đầy đủ. Đến tháng 11-2012, UBND huyện Đắk Glong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông Tuấn.
Sau đó, khi vợ chồng ông Tuấn xây nhà, ông Nguyễn Tấn Anh ngăn cản và đưa ra bằng chứng đất thuộc sở hữu của mình. Biết mình giao đất sai vị trí, ông Hùng không thể hoàn lại tiền cho ông Tuấn. Sự việc dẫn đến việc ông Tuấn gửi đơn tố cáo ông Hùng, khiến ông bị khởi tố và ngồi tù oan.
Theo Ý Linh (Nld.com.vn)
- Vạch trần bẫy việc nhẹ lương cao chỉ cần "rót bia, bấm bài" ở Lào Cai, nhiều nạn nhân dưới 16 tuổi (07:32)
- Vụ trốn trại tạm giam ở An Giang: 3 đối tượng sa lưới, 1 người vẫn bặt vô âm tín (07:29)
- Lội ngược dòng kịch tính, U23 Thái Lan níu giữ hy vọng tại VCK U23 Châu Á (07:18)
- Nga chỉ trích tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Anh về việc bắt giữ Tổng thống Putin là "ảo tưởng" (07:04)
- Dự báo thời tiết 12/1/2026: Cả nước bừng nắng, miền Bắc vẫn đối mặt với rét đậm về đêm (07:01)
- Nguyên nhân vụ ô tô lao vào nhiều xe máy tại giao lộ ở TPHCM (46 phút trước)
- Giá vàng áp sát kỷ lục, thêm động lực nâng đỡ thị trường (54 phút trước)
- Trả giá đắt vì tin "phép màu" chanh muối và nhịn ăn để tiêu diệt ung thư (59 phút trước)
- "Gia đình trái dấu": Khi kịch bản phi lý "nhấn chìm" dàn sao thực lực (1 giờ trước)
- Real Madrid một lần nữa mất danh hiệu vào tay Barcelona (1 giờ trước)