Pháp luật
21/11/2024 16:07Người đàn ông 'mất tích' được tìm thấy, hé lộ vụ án giết người ở Hà Nội
Ngày 21/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Huy Hoàng (SN 1979, ở Hà Nội) mức án 19 năm tù về tội Giết người.
Trước đó, vào rạng sáng ngày 22/2, người dân đưa một người đàn ông chừng 60 tuổi vào Bệnh viện Đại học Y Dược - Nguyễn Quý Đức cấp cứu. Do không biết nhân thân lai lịch người bệnh nên bệnh viện đã phải chụp hình người đàn ông đăng lên mạng xã hội Facebook để tìm người thân.
Chủ một quán bia ở phường Thanh Xuân Bắc xem được thông tin của bệnh viện, nhận ra vị khách quen nên báo cho người nhà bệnh nhân biết.
Sau 2 ngày chồng bị “mất tích” rồi tìm thấy ở bệnh viện với nhiều vết thương, vợ người bệnh đã đến cơ quan công an tố giác việc chồng mình bị thương tích chưa rõ nguyên nhân.
Kết quả điều tra cho thấy, khoảng 21h ngày 21/2, bị cáo Lê Huy Hoàng đến nhà ông Lê Xuân Tuấn (SN 1969, ở quận Nam Từ Liêm) chơi và rủ ông Tuấn ra quán bán nước của Hoàng ở ngã tư Lương Thế Vinh - Trung Văn uống rượu. Ông Tuấn đồng ý.
Ra đến quán còn có Nguyễn Tiến Hoàng (SN 1990) là anh em xã hội chơi với Lê Huy Hoàng, hỗ trợ bán nước.

Trong lúc 3 người đang ngồi uống rượu với nhau thì ông Nguyễn Cao H. (SN 1964) đi từ đâu về, cũng ngồi vào nhậu chung.
Trước khi vào uống rượu với nhóm của Lê Huy Hoàng thì ông H. đã uống bia tại quán “Thanh Gầu” ở Thanh Xuân Bắc. Cả nhóm ngồi uống rượu đến khoảng 23h20 thì ông Tuấn say, đứng dậy không uống nữa. Lúc này chỉ còn Lê Huy Hoàng, Nguyễn Tiến Hoàng và ông H. ngồi uống tiếp.
Đến khoảng 23h30, ông H. nói với Lê Huy Hoàng: “Anh cho mày 500 ngàn đồng, mày lên chửi thằng này cho anh”. Lê Huy Hoàng đáp lời: “Anh nghĩ em thế nào mà anh nói thế…”.
Nghe vậy, ông H. tiếp lời: “Tao cho mày 500 ngàn, đến chửi vài câu là được”. Cho rằng ông H. xúc phạm mình, Lê Huy Hoàng tức giận nói: “Thôi anh đi về đi, anh say rồi đấy”.
Ông H. đứng dậy văng tục chửi Lê Huy Hoàng. Người đàn ông say rượu vừa đi ra khỏi quán vừa lẩm bẩm: “Cho 500 còn lắm chuyện”.
Thấy ông H. nói vậy, Lê Huy Hoàng càng thêm tức giận, cởi áo đi ra ngoài cửa quán và chửi vọng theo ông H. Chưa hả giận, Lê Huy Hoàng đi vào trong quán lấy con dao đi theo bạn nhậu.
Lúc ông H. quay lại, thấy Lê Huy Hoàng đang cầm dao nên bỏ chạy. Trong khi đó, Lê Huy Hoàng đuổi theo ông H. đến gần khu vực đầu ngõ 17, đường Trung Văn, sau đó chửi ông H., tát bạn nhậu ngã úp xuống đất.
Nạn nhân vừa ngẩng đầu lên, Lê Huy Hoàng đá thẳng 5-6 cái trúng đầu nạn nhân cho đến khi được mọi người can ngăn và ông H. bất động.
Khi đó, Lê Huy Hoàng bảo Nguyễn Tiến Hoàng: “Thằng này say quá rồi, lấy ít nước hắt cho nó tỉnh”. Tiến Hoàng làm theo, lấy xô nước hắt vào mặt ông H. nhưng nạn nhân không có phản ứng gì.
Thấy vậy, Lê Huy Hoàng kéo lê ông H., để nạn nhân nằm trước cửa nhà ông Tuấn. Trong khi đó, Tiến Hoàng xách xô nước thứ hai ra tạt vào mặt nạn nhân, nhưng ông H. vẫn bất động, không có phản ứng gì.
Gõ cửa nhà ông Tuấn xin cho ông H. vào ngủ nhờ nhưng không được, hai người đàn ông tên Hoàng bỏ đi. Sau khi nằm bất tỉnh trước cửa nhà ông Tuấn, ông H. được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Hậu quả, ông H. bị Lê Huy Hoàng dùng tay, chân đánh dẫn tới đa chấn thương, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, bị tổn hại sức khỏe 69%.
Theo T.Nhung (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Sau vụ cháy khiến 8 người tử vong ở TPHCM: Cảnh sát đến tận chung cư vận động gỡ lồng sắt, tháo ‘chuồng cọp’ (12/07)
-
Cùng một tên gọi, ở Việt Nam chỉ bán vài trăm nghìn, Nhật Bản bán hơn 50 triệu/kg: Tại sao lại đắt như vậy? (12/07)
-
Nữ diễn viên nổi tiếng tung loạt ảnh sexy, hé lộ thông tin gây chú ý, hàng trăm người quan tâm (12/07)
-
Tuần mới (14-20/7) đón lộc Thần Tài, 4 con giáp gặp vô vàn may mắn, công việc hanh thông, tiền bạc dồi dào! (12/07)
-
Bắt khẩn cấp 31 người bán 253 tỷ đồng "bóng cười" cho các tụ điểm ăn chơi (12/07)
-
Bộ y tế yêu cầu báo cáo vụ "cò mồi" giả danh bảo vệ bệnh viện, đưa bệnh nhân vào phòng khám (12/07)
-
Chồng coi tôi là đồ bỏ đi, khi tôi ly hôn thật thì anh trở nên trượt dốc, 3 năm sau gặp lại, bộ dạng của anh khiến tôi thất kinh (12/07)
-
Nóng: HLV Kim Sang-sik gạch tên chân sút Việt kiều ngay trước thềm khai mạc giải Đông Nam Á (12/07)
-
Tài xế uống rượu từ tối, sáng hôm sau vẫn chở 45 khách đi du lịch (12/07)
-
Tôi đã bắt đầu lại cuộc sống thứ hai sau tuổi 50: 3 cách buông bỏ để sống nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn (12/07)
Bài đọc nhiều




