-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Pháp luật
22/12/2024 03:45Người đàn ông ở Hà Nội truy sát nạn nhân để 'rửa hận' cho con
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Ngô Văn Hiểu (SN 1977, ở huyện Chương Mỹ) về tội Giết người.
Trước đó, ngày 14/4/2022, Ngô Thanh Tùng (SN 2002) mượn nick của em trai là Ngô Tuấn Anh (SN 2004) để nhắn tin chơi game với anh Đặng Thành Trung (SN 1994, ở cùng xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ). Trong khi đó, anh Trung sử dụng nick của anh Tào Đức Thịnh (SN 2006, ở cùng thôn) để chơi game.
Quá trình nhắn tin và chơi game với nhau, giữa Tùng và anh Trung xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau. Tùng không biết người đang chơi game với mình là anh Trung mà nghĩ đó là anh Nguyễn Công Minh (chú họ của anh Tào Đức Thịnh). Vì vậy, khoảng 21h30 cùng ngày, Tùng rủ em trai Ngô Tuấn Anh đến ki-ốt bán hàng nơi gia đình anh Minh đang ở tại chợ Cầu (huyện Chương Mỹ) để chửi anh Minh.
Đến nơi, Tuấn Anh cầm gạch ném vào trong nhà, trúng vào chân anh Minh. Do bị đau và bức xúc chuyện bị Tùng và Tuấn Anh vô cớ gây sự, anh Minh lấy tuýp sắt cầm ra cửa.

Lúc này, Tuấn Anh và Tùng đứng trước cửa nhà anh Minh, tiếp tục dùng gạch ném trúng tay trái của chủ nhà. Tức giận, anh Minh dùng thanh sắt vụt trúng tay trái của Tùng làm chảy máu. Do bị anh Minh đánh trả nên Tùng và Tuấn Anh bỏ chạy về nhà.
Thấy con bị chảy máu tay, bị can Ngô Văn Hiểu hỏi sự tình. Nghe xong chuyện, Hiểu bực tức đi vào nhà lấy dao bầu rồi điều khiển xe máy đến nhà tìm anh Minh. Thấy bố cầm dao đi, hai anh em Tuấn Anh chạy đuổi theo sau để can ngăn.
Khi đến trước cửa nhà anh Minh, bị can dừng xe lại chửi và xông vào nhà. Lúc này anh Minh đang ở cửa nhà, thấy Hiểu cầm dao đến nên bỏ chạy vào trong. Đuổi theo anh Minh đến bậc thềm vào nhà, Hiểu tiến đến, cầm dao đâm 1 nhát vào ngực anh Minh. Nạn nhân cố tránh nên mũi dao đâm trúng cánh tay phải.
Khi đó, bị can đâm tiếp một nhát trúng vùng cổ nạn nhân khiến anh Minh bị chảy máu. Anh Minh chạy khỏi nhà thì bị Hiểu đuổi theo.
Được mọi người can ngăn, Hiểu không đuổi đánh anh Minh nữa mà cùng hai con ra về. Nạn nhân sau đó được gia đình đưa đi cấp cứu. Giám định pháp y cho thấy, anh Minh bị tổn thương 5%.
Sau khi phạm tội, Hiểu bỏ trốn khỏi nơi cư trú, đến ngày 14/12/2023, Hiểu bị cơ quan điều tra khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về tội Giết người.
Tháng 7/2022, gia đình bị can Hiểu đã bồi thường cho anh Minh 40 triệu đồng. Anh Minh nhận tiền và không yêu cầu bồi thường thêm, đồng thời, có đơn đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hiểu.
Được biết, năm 2008, Hiểu từng bị TAND huyện Chương Mỹ xử phạt 24 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng. Năm 2015, bị can bị TAND quận Hà Đông xử phạt 26 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Theo T.Nhung (VietNamNet)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (16 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (26 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (30 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (34 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




