-
Giá vàng hôm nay 20-1 lập đỉnh mới: Vàng nhẫn bứt phá vượt vàng miếng, thị trường trong nước nóng chưa từng thấy -
CẢNH BÁO: Loại chảo "quốc dân" nhà nào cũng có đang âm thầm tàn phá lá gan, tăng gấp 3 lần nguy cơ bệnh tật -
Sáng nay khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng -
"Cơn ác mộng" mang tên SSSS: 4 ký tự trên thẻ lên máy bay mà không hành khách nào muốn thấy -
Thông tin mới vụ sản phụ bị yêu cầu chuyển viện, chồng đỡ đẻ cho vợ ngay trên taxi ở TP.HCM -
Vụ bầu Đức tặng 160 căn hộ: Thông tin chi tiết về điều kiện để được nhận căn hộ chung cư xịn sò -
Brooklyn Beckham chính thức "tuyên chiến" với bố mẹ, bóc trần mặt tối sau hào quang của gia đình quyền lực nhất thế giới -
Chân dung nam sinh lớp 10 giành giải nhất với số điểm tam khoa tại kì thi học sinh giỏi toán quốc gia lớp 12 -
Nam thanh niên tử vong tại chỗ vì vướng dây cáp nối 2 xe cẩu, camera ghi lại hình ảnh gây ám ảnh -
Tử vi thứ 3 ngày 20/1/2026 của 12 con giáp: Ngọ nóng nảy, Tuất viên mãn
Pháp luật
17/12/2017 01:15Người Hàn Quốc thuê giang hồ Sài Gòn đòi nợ đồng hương
Ngày 16/12, Viện KSND TP.HCM cho biết cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang tòa cùng cấp, truy tố bị can Choi YoungKil (52 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) về tội Cướp tài sản.
Theo cáo trạng, tháng 12/2015, ông Lim Dong Soo (quốc tịch Hàn Quốc) tạm trú tại Việt Nam. Thời gian này, YoungKil thuê ông Soo đưa du khách Hàn Quốc đến Việt Nam đi tham quan và đánh golf, với thù lao 55-100 USD/ngày.
Ngày 19/12/2015, YoungKil đưa cho Soo 7.232 USD để nhờ ông này mua giúp một bộ gậy golf. Sau đó, ông Soo nghỉ việc mà không giao hàng cũng không hoàn tiền.
Không liên lạc được với Soo, YoungKil gọi điện cho một người bạn nhờ tìm người đòi nợ. Khoảng 5 ngày sau, YoungKil gặp ba thanh niên người Việt là Khánh, Thắng và Tuấn. Hai bên thỏa thuận rằng người đàn ông Hàn Quốc sẽ ứng trước cho nhóm đòi nợ thuê 5 triệu đồng, khi đòi được số tiền 7.232 USD (tiền mua bộ gậy golf và tiền dịch vụ chưa thanh toán) thì chia 50/50.
Khoảng 10h30 ngày 26/12/2015, nhóm người trên đến chỗ ở của Soo tại chung cư Thái An 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM. Khi ông này vừa mở cửa thì bị YoungKil tấn công. Người đàn ông Hàn Quốc chỉ đạo nhóm đòi nợ thuê khống chế rồi dùng băng keo trói tay chân và bịt miệng "con nợ" lại.
Sau khi gọi điện cho người thân ông Soo để đòi nợ nhưng không được, nhóm người này dùng hung khí ép ông Soo viết giấy nợ 77.400 USD nhưng ông này không đồng ý.
Khánh liền dùng kéo cắt tóc, đe dọa cắt tai ông Soo rồi lấy 500.000 đồng trong túi nạn nhân. Tiếp đó, YoungKil kề dao vào cổ, đánh "con nợ".
Sau đó, nhóm này chiếm đoạt tiền, điện thoại và giấy tờ của ông Soo rồi cởi trói cho nạn nhân, áp giải ra hành lang. Lợi dụng cơ hội, ông Soo bỏ chạy vào siêu thị gần đó và đến bệnh viện chữa trị vết thương.
Hai ngày sau, nạn nhân đến công an trình báo sự việc. Tiếp đó, YoungKil cũng đến công an đầu thú và giao nộp một số tài sản, giấy tờ chiếm đoạt. Đối với Khánh, Thắng và Tuấn, do chưa xác định được lai lịch của những người này nên cơ quan điều tra vẫn đang truy xét.
Theo Kỳ Hoa (Tri Thức Trực Tuyến)
- Giá vàng hôm nay 20-1 lập đỉnh mới: Vàng nhẫn bứt phá vượt vàng miếng, thị trường trong nước nóng chưa từng thấy (09:30)
- Phan Hiển hé lộ góc khuất hôn nhân: Từng nhiều lần chia tay với Khánh Thi, thừa nhận vợ quá giỏi cũng mệt (09:30)
- Chuẩn bị xây nhà, gia đình bàng hoàng khi phát hiện mộ tổ xuất hiện trên đất ở (09:27)
- Nhan sắc tuổi 20 của Lọ Lem gây "náo loạn" đường phố Sài Gòn: Vẻ đẹp thuần khiết khiến du khách quốc tế ngẩn ngơ (09:20)
- CẢNH BÁO: Loại chảo "quốc dân" nhà nào cũng có đang âm thầm tàn phá lá gan, tăng gấp 3 lần nguy cơ bệnh tật (09:16)
- Bạo loạn tại Iran: Cảnh sát ra "tối hậu thư" 3 ngày, Lãnh đạo tối cao cảnh báo cứng rắn (09:14)
- Người dùng iPhone được khuyến cáo cập nhật phần mềm càng sớm càng tốt (09:11)
- Chủ tiệm điện thoại sa lưới sau thời gian trốn truy nã vì hành vi rút tiền trong tài khoản của khách (09:09)
- Nghệ sĩ Vân Dung: "Thiếu Táo Quân như mất đi một nửa linh hồn của đêm Giao thừa" (09:08)
- Video: Xe 4 chỗ nát bét đầu sau cú tông mạnh, tài xế bước ra thản nhiên như chưa có chuyện gì (09:05)