-
Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen -
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới
Pháp luật
24/12/2019 14:33Người phụ nữ nghiện lô đề sát hại cụ bà, cướp tài sản khi đang mang thai ở tháng thứ 7
Nghiện lô đề và vay nợ nhiều người không có tiền trả, người phụ nữ đang mang thai ở tháng thứ 7 đã ra tay sát hại cụ bà 60 tuổi dã man rồi cướp tài sản bỏ trốn.
Cụ bà bị sát hại tại nhà riêng
15h chiều 9/8/2016, Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long nhận được tin báo từ Công an xã Phú Quới về việc bà Trần Thị T., SN 1957, ngụ ấp Phước Bình A, xã Phú Quới chết tại nhà riêng không rõ nguyên nhân. Bà T. được phát hiện tử vong cạnh khu vực nhà tắm, trên vùng đầu có vết sưng phù, nhiều tiền của trong túi của nạn nhân đã "không cánh mà bay".
Công an xã Phú Quới nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với Công an huyện Long Hồ, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành điều tra làm rõ. Công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi được lực lượng chuyên trách khẩn trương tiến hành. Kết quả khám nghiệm cho thấy, vùng đầu của bà T. có vết bầm tụ máu, nguyên nhân gây chết là do bị ngạt nước.
Từ kết quả điều tra và nguồn cung cấp của quần chúng nhân dân, cơ quan công an xác định, đây là vụ giết người, cướp tài sản nên tập trung lực lượng tổ chức phá án. Một nguồn tin quan trọng khác, chồng bà T. cho biết, trước thời điểm phát hiện bà T. tử vong, có một người phụ nữ trạc ngoài 30 tuổi, lùn và mập đến nhà nhưng sau đó người nữ lạ kia đột nhiên biến mất một cách đầy bí ẩn.
Nhận định đây có thể là mấu chốt của vụ án, nhiều cán bộ công an được tung ra truy tìm người phụ nữ khả nghi. Thật bất ngờ, khi thấy bóng dáng công an xuất hiện thì người phụ nữ trùng khớp với đặc điểm nhận dạng đã bỏ chạy vào căn phòng vệ sinh của một quán chè cách hiện trường khoảng 3 km. Lực lượng công an kịp thời truy đuổi và phát hiện người phụ nữ này cất giấu một vật gì đó ở khu vực vệ sinh. Tiến hành kiểm tra sơ bộ, lực lượng chức năng phát hiện có 17.923.000 đồng cùng 5 tờ vé số.
Gây án giết người, cướp tài sản khi đang mang thai
Ngay lập tức, người phụ nữ này được mời về trụ sở làm việc. Tại đây, người phụ nữ khai tên là Trần Thị Ngọc Ngà, SN 1978, quê ở TP.Cần Thơ đến chợ Phước Yên (xã Phú Quới) để bán chuối chiên và không liên quan gì đến vụ án mạng của bà T.. Sau một hồi quanh co chối tội, cuối cùng Ngà mới chịu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Ngà khai, do cuộc sống nên gia đình của Ngà chuyển tới xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long sinh sống từ năm 2013. Hằng ngày, Ngà buôn bán chuối chiên, khoai chiên và mít chiên ở chợ. Do bà T. thường ngồi cạnh Ngà để bán rau cải nên hai người quen biết nhau. Những lần trò chuyện, Ngà biết được bà T. có thói quen cất giữ tiền bên mình nên nảy sinh ý định chiếm đoạt để lấy tiền trả nợ.
Trưa 9/8/2016, Ngà điều khiển xe máy mang theo 1 bịch rau đến nhà bà T. có 2 vợ chồng già ở nhà. Ngà ngồi chơi thì bà T. đi vệ sinh ở phía sau. Trong lúc đi vệ sinh bà T. làm rơi chiếc ĐTDĐ xuống đất. Do già yếu cúi xuống khó khăn nên gọi Ngà giúp. Khi Ngà nhặt giúp bà T. thì phát hiện trong túi bà có 1 bọc tiền nên thị dùng tay múc nước đổ lên đầu bà T.. Ngà lao vào giằng co khiến bà té đập vào thành xi măng gần đó. Bà T. có la lên nhưng do chồng bà bị lãng tai nên không nghe thấy.
Ngà tiếp tục dìm đầu bà T. vào xô nước gần đó tới khi không còn cử động. Lúc này, Ngà lấy hơn 12 triệu đồng trong túi bà T. rồi bỏ đi về. Chồng bà T. hỏi Ngà về vợ mình thì đối tượng nói bà T. đi ra vườn. Gây án xong, Ngà chạy xe máy qua TP.Cần Thơ. Đến 15h cùng ngày, Ngà trở về chợ Phước Yên bán chuối chiên như không có chuyện gì xảy cho đến khi bị bắt.
Đáng chú ý, Ngà được biết đến là người nghiện lô đề nên khiến mắc nhiều khoản nợ và không còn khả năng chi trả, kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ. Vào thời điểm gây án, Ngà đang mang thai tháng thứ 7 và từng có 1 tiền sự về hành vi Trộm cắp tài sản, bị Công an TP.Cần Thơ phạt hành chính 1,5 triệu đồng.
Với hành vi nêu trên, ngày 5/1/2017, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt Ngà 6 năm tù về tội Cướp tài sản, 20 năm tù về tội Giết người. Tổng mức hình phạt là 26 năm tù. Ngoài án phạt tù, HĐXX buộc Ngà bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hơn 100 triệu đồng.
Theo Thanh Lâm (Nguoiduatin.vn)
- Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen (13:49)
- Xót xa phát hiện thi thể hai cậu cháu ôm chặt nhau dưới lòng hồ (13:41)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (2 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (2 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (2 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (2 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (2 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (2 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (2 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (3 giờ trước)