-
Trả lại "vợ quốc dân" Phương Ly của ngày xưa đây!
-
Khi nào đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và kết nối với Trung Quốc?
-
Vết nứt dài gần 200m trên đỉnh đồi ở Quảng Ngãi, sơ tán khẩn 12 hộ dân
-
Thêm 1 cặp chị - em Vbiz lệch 11 tuổi đang muốn "đòi danh phận"?
-
Người phụ nữ phản ứng gay gắt khi bị nhắc đỗ xe chắn lối đi: Sự việc không đơn thuần như clip
-
Vụ nghi vỡ hụi hơn 200 tỷ đồng ở TP.HCM: Cả trăm hụi viên "ăn dầm nằm dề, nằm lăn lóc" van xin suốt 3 ngày vẫn trắng tay
-
Ông Nawat xin lỗi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines
-
Đang xem điện thoại trong phòng tối, người phụ nữ nghe tiếng động lạ: Cảnh tượng kinh hãi
-
Phụ nữ tóc ngắn nên mặc 10 kiểu trang phục này để hack tuổi xuất sắc hơn nữa
-
Bắt tạm giam Ngô Trí Cường vì lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước
Thế giới
15/12/2019 16:37Bị vợ cằn nhằn mỉa mai chuyện ngoại tình, người đàn ông nhẫn tâm giết vợ và 4 con
Theo The Sun, vụ án nghiêm trọng xảy ra tại một gia đình ở Summerfield, bang Florida.
Hung thủ Michael Jones bị buộc tội sát hại vợ là Casei, sau khi cô này được cho là đã tố cáo chồng ngoại tình rồi liên tục cằn nhằn, mỉa mai, gọi anh ta là "đồ bỏ đi".

Theo cơ quan cảnh sát địa phương, Michael Jones khai nhận sau khi giết Casei đã ra tay sát hại hai người con riêng của vợ là Cameron Bowers, 10 tuổi, và Preston Bowers, 5 tuổi.
Ít ngày sau, anh ta tới cơ quan cảnh sát để đầu thú, nhưng quay về giữa chừng và tiếp tục sát hại hai người con chung với Casei là Mercalli Jones, 2 tuổi, và Aiyana Jones, 1 tuổi.
Hồ sơ điều tra cho biết khi được hỏi tại sao lại ra tay sát hại những đứa trẻ, Michael khai rằng lúc đó hắn nghĩ bọn trẻ có liên quan tới Casei nên không kiềm chế được cơn nóng giận.
Michael Jones bị cảnh sát bắt giữ khi xe của hắn gặp tai nạn trên đường. Cảnh sát phát hiện thi thể Casei đang trong tình trạng phân hủy ở trên xe nên đã tiến hành bắt giữ đối tượng này để thẩm vấn. Trước đó, hắn đã chôn thi thể các con ở ven đường.
Video ghi lại cuộc thẩm vấn Michael Jones đã được cơ quan điều tra công bố cùng với chứng cứ vụ án. Trong cuộc thẩm vấn, đối tượng này khai nhận do liên tục bị vợ cằn nhằn, mỉa mai và chọc giận nên trong lúc không giữ được bình tĩnh hắn đã sát hại cô bằng một chiếc gậy bóng chày.
"Tôi đang nằm ngủ trên sàn thì cô ta bật đèn pin điện thoại di động chĩa thẳng vào mặt tôi, cứ như vậy suốt vài tiếng đồng hồ. Tôi đã cố chịu đứng, nhưng rồi cũng có lúc tức nước vỡ bờ," hắn nói với các điều tra viên.
"Cơn tức tối cứ thế lớn dần trong tôi, đến lúc nó phát tác thì đã quá muộn," Michael Jones nói.

Theo hồ sơ do Sở cảnh sát hạt Marion công bố, Michael Jones sát hại vợ vào ngày 10/07. Sau đó hắn tiếp tục ra tay với các con, rồi chứa thi thể các nạn nhân trên xe tải. Tới ngày 16/09, hắn chôn thi thể các con ở ven đường ở hạt Charlton, bang Georgia.
Tuy vậy xe tải của hắn gặp tai nạn trên đường tới quận Brantley, bang Georgia. Lực lượng cảnh sát khi làm việc tại hiện trường vụ tai nạn đã phát hiện mùi hôi thối bốc lên từ xe tải của Michael Jones nên đã yêu cầu khám xét. Lúc này, hắn khai nhận việc chở thi thể nạn nhân Casei trên xe, mùi hôi thối là do thi thể đang phân hủy.
Cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Michael Jones để thẩm vấn. Tại cơ quan điều tra, hắn khai thêm rằng đã sát hại 4 người con và chôn xác bên đường.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Thông tin mới nhất liên quan việc cấp phép vàng miếng (21:30)
- 186 chuyến bay bị ảnh hưởng, đường sắt Bắc - Nam gãy ray vì bão Bualoi (21:13)
- Cựu nhân viên công ty thuộc EVN sao chép dữ liệu khách hàng đưa cho em vợ bán kiếm lời hàng trăm triệu đồng (21:00)
- Ninh Bình đứt mạch thắng ở V.League 2025/26 (1 giờ trước)
- Công an chỉ ra danh sách các sàn giao dịch lừa đảo, một người phụ nữ đã mất hàng trăm triệu đồng (1 giờ trước)
- Đồng Nai sắp có thêm hơn 7.000 căn nhà ở xã hội (1 giờ trước)
- Bắt cá bằng kích điện, 3 người ở Chương Mỹ, Hà Nội bị xử phạt, tịch thu đồ nghề (1 giờ trước)
- Sự cố khí hầm lò, 3 người tử vong, 2 người bị thương (1 giờ trước)
- LĐBĐ Malaysia xác nhận sai sót trong khâu nhập tịch (1 giờ trước)
- Hà Nội: Người đàn ông tố bị hàng xóm phá cửa, xông vào đánh vợ giữa đêm (1 giờ trước)




