Pháp luật

"Người tù thế kỷ" Huỳnh Văn Nén: "Ra tù, cái điện thoại di động quá lạ với tôi"

"Cuộc đời của tôi bị chôn vùi vì lỗi của cơ quan tố tụng. Sau gần 20 năm trong tù, giờ được ra ngoài thấy cái gì cũng lạ, kể cả chiếc điện thoại di động", ông Huỳnh Văn Nén tâm sự.

"Cuộc đời của tôi bị chôn vùi vì lỗi của cơ quan tố tụng. Sau gần 20 năm trong tù, giờ được ra ngoài thấy cái gì cũng lạ, kể cả chiếc điện thoại di động", ông Huỳnh Văn Nén tâm sự.

"Quá trình điều tra, tôi bị công an đánh, ép ký vào 3, 4 văn bản trắng. Vì quá đau đớn, tôi buộc phải nhận tội chứ tôi không giết bà Bông, thậm chí sau khi xảy ra vụ án tôi còn giúp gia đình nạn nhân làm ma chay", ông Nén chia sẻ tại buổi giao lưu trực tuyến với báo Tuổi Trẻ chiều 30/11.

Ông Nén cho biết, tại các phiên tòa xét xử, ông đều khai mình bị ép cung, nhục hình. Thậm chí, tại một số phiên tòa, để chứng minh cho lời nói của mình, ông còn cởi áo giữa chốn công đường để mọi người nhìn thấy các thương tích do bị điều tra viên đánh đập gây ra. Tuy nhiên, tòa án vẫn cho rằng ông có tội và kết án chung thân.

"Nếu tôi gục ngã giữa đường thì phải chịu, nhưng ngày nào tôi còn sống, thì ngày đó tôi còn kêu oan", ông Nén cương quyết. Người mẹ mất trong thời gian ông Nén ở tù. Vì lo cho ông nên gia đình giấu, mãi sau này người bị tù oan này mới biết.

Sau 17 năm chờ đợi, ngày 28/11 vừa qua, Công an tỉnh Bình Thuận đã công bố quyết định đình chỉ điều tra bị can với ông Nén.
 

Ông Nén được giải oan. Ảnh: H.Lê

Vui mừng sau khi được trả tự do, ông Nén có những mong ước rất đời thường như sửa lại căn nhà dột nát; bù đắp lại cho vợ con những tháng này khổ cực vì ông bị tù oan. Từ khi được về nhà, hàng ngày ông Nén thức dậy từ 3h sáng, phụ vợ đem đồ ăn ra chợ bán.

Ra khỏi trại giam, mắt ông chỉ còn thấy mờ mờ và được một bệnh viện ở TP HCM mổ miễn phí. Ở trong tù gần 20 năm, giờ ra ngoài thấy cái gì cũng lạ, từ điện thoại di động đến đường sá, nhà cửa ở quê hương.

Ông Nén cũng mong muốn những điều tra viên năm xưa gây ra oan sai sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. "Cuộc đời của một công dân đã bị chôn vùi trong tù tội vì lỗi của những cán bộ tố tụng. Sự việc đã trải qua nhiều năm rồi, nếu gặp lại những người đã ép cung năm xưa thì tôi vẫn bắt tay vì dù sao họ đã sai và tôi đã được minh oan", ông Nén nói.

Cụ Huỳnh Truyện (cha ông Nén) chia sẻ: "Trước khi vợ tôi nhắm mắt, bà dặn phải cố lo cho thằng Nén, vì thế còn chút sức lực, tôi vẫn kêu oan cho con. Tôi có niềm tin rằng, không có tội thì sẽ được trời thương xót".​

Khi người vợ mất, cụ Truyện không dám nói lại cho con vì sợ ông Nén không kiềm chế được cảm xúc sẽ gây rối trong tù, như thế việc kêu oan sẽ càng thêm khó.

Rồi cụ Truyện đi gặp thầy Nguyễn Thận (người dạy ​học ông Nén, hiểu biết pháp luật) khóc lóc, năn nỉ cùng đi kêu oan. Động lòng, ông Thận đồng ý đi cùng, dù đang mang bệnh nặng.

"Bao nhiêu ngày tôi lặn lội để được như ngày hôm nay, các cán bộ đã nhận ra oan sai, tôi mang ơn lắm. Mong những người này cẩn thận hơn, đừng để người dân mất lòng tin", cụ truyện tâm sự.

Ông Nguyễn Thận, người thầy ròng rã kêu oan cho ông Nén suốt mười mấy năm trời cũng rất vui mừng khi cuối cùng công lý đã được thực thi.

"Tôi là người ghi biên bản, tham gia khám nghiệm hiện trường nên nắm rõ sự việc. Đồng thời, Nén là học trò của tôi, biết nó không giết người nên tôi kêu oan. Hành trình của tôi không đơn độc mà còn có bà con xã Tân Minh, Công an huyện Hàm Tân cũ, các luật sư bảo vệ cùng các cơ quan báo chí. Chính sự cộng hưởng xã hội đó đã góp phần minh oan cho Nén", ông Thận chia sẻ. 

Án oan chồng án oan

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 17/5/1998, ông Huỳnh Văn Nén (35 tuổi) bị bắt, khởi tố điều tra về 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản trong vụ án bà Lê Thị Bông bị sát hại xảy ra ở huyện Hàm Tân (Bình Thuận), vào một ngày cuối tháng 4/1998. Ông Nén bị cáo buộc đã dùng đoạn dây thừng làm hung khí giết bà Bông cướp nhẫn.

Khi đang bị công an bắt giữ, ông Nén khai ra vụ án giết bà Dương Thị Mỹ (xảy ra ngày 18/3/1993, cũng tại huyện Hàm Tân).

Ngày 31/8/2000, TAND tỉnh Bình Thuận xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Nén tù chung thân về tội Giết người, 3 năm tội Cướp tài sản, 2 năm về tội Cố ý hủy hoại tài sản, tổng hợp hình phạt là chung thân. Do ông Nén nộp đơn kháng cáo kêu oan quá thời hạn, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM không chấp nhận kháng cáo, đình chỉ xét xử phúc thẩm.
 

Cụ Huỳnh Truyện: "Mẹ Nén qua đời nhưng gia đình không báo cho con biết vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý". Ảnh: Tuổi Trẻ

Năm 2005, sau 12 năm điều tra, vụ án giết bà Dương Thị Mỹ được xác định là oan sai, 9 người trong gia đình ông Nén được bồi thường. Riêng ông Huỳnh Văn Nén vẫn phải thụ án chung thân do bị kết tội giết bà Lê Thị Bông.

Trong thời gian này, phạm nhân Nguyễn Phúc Thành đang cải tạo tại trại giam Sông Cái (Ninh Thuận) đã làm đơn tố giác hai người bạn của mình (ngụ cùng địa phương, nghiện ma túy và thường xuyên trộm cắp tài sản) chính là hung thủ giết bà Bông. Từ đó, người cha già của ông Nén ròng rã kêu oan cho con.

Tháng 10/2014, VKSND Tối cao kháng nghị hủy án vụ ông Huỳnh Văn Nén giết bà Lê Thị Bông. Nguyên nhân là có người tố giác kẻ giết bà Bông không phải ông Nén. Kháng nghị cho rằng, tòa kết án ông Huỳnh Văn Nén chưa đủ căn cứ vững chắc, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Sau đó, Hội đồng giám đốc thẩm TAND Tối cao chấp nhận kháng nghị, tuyên hủy án, giao Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý điều tra lại từ đầu.

Ngày 22/10, VKSND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với ông Huỳnh Văn Nén. Lý do được đưa ra là bị can này đang bị bệnh, không cần thiết tiếp tục giam giữ nên cơ quan điều tra có văn bản đề nghị cho gia đình bảo lãnh. Ông Huỳnh Văn Nén năm nay 53 tuổi, ở tù đến năm thứ 18.

Sáng 28/11, đại tá Phạm Thật - Phó giám đốc Công an tỉnh BìnhThuận đã công bố quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Huỳnh Văn Nén. Theo vị đại tá, sau khi tiến hành điều tra lại, cơ quan chức năng thấy hành vi của bị can Huỳnh Văn Nén không cấu thành tội phạm Giết người và Cướp tài sản.

Cùng ngày, cán bộ của TAND tỉnh Bình Thuận đã đưa mẫu đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại và hướng dẫn ông Huỳnh Văn Nén về làm đơn. TAND tỉnh Bình Thuận được cho là sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho ông Nén.

Tình tiết đáng chú ý nhất trong bản kết luận điều tra là việc ông Nén khai bị điều tra viên Cao Văn Hùng mớm cung, dùng nhục hình nên mới khai việc giết bà Lê Thị Bông. Sự thật, ông Nén không giết bà Bông và không biết gì về vụ án.

Cũng trong ngày 28/11, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, quá trình trình điều tra lại vụ án, cơ quan công an đã truy tìm được thủ phạm giết bà Lê Thị Bông cướp nhẫn vàng cách đây gần 18 năm. Lời khai nghi phạm này đang được công an làm rõ.

Ông Nén là người duy nhất tại Việt Nam 2 lần bị kết án oan trong hai vụ giết người. Dự kiến ngày 3/12, TAND tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức xin lỗi công khai ông Nén tại nơi cư ngụ.
 
Những tâm sự của "người tù thế kỷ"

Ảnh: Tuổi Trẻ

- Điều tra viên Hùng khi hỏi cung đã đánh tôi, một số người khác cũng đánh. Khi ra tòa tôi cởi áo để mọi người nhìn thấy các vết thương của mình.

- Lúc tòa tuyên án, tinh thần tôi rất vững chắc, bởi tôi tin mình sẽ được minh oan. Nếu còn sống, tôi tiếp tục kêu oan đến hơi thở cuối cùng....

- Cuộc đời của một công dân như tôi bị chôn vùi vì lỗi của cơ quan tố tụng.

- Ra tù, cái điện thoại tôi cũng thấy lạ; đường sá, nhà cửa ở xã đẹp hơn trước nhiều...

 
>> Án oan Huỳnh Văn Nén: Cha người bị tố là thủ phạm nói gì?
>> Hàng loạt chứng cứ bất nhất trong vụ án Huỳnh Văn Nén
>> Điều tra viên giải trình gì trong án oan ông Huỳnh Văn Nén?
>> Vụ án oan Huỳnh Văn Nén: Công an đã bắt được nghi phạm giết người
>> Những căn cứ để Công an Bình Thuận kết luận ông Huỳnh Văn Nén vô tội
>> Ông Huỳnh Văn Nén: Tôi như đang đi trên mây
 
Theo Khắc Thành - Việt Đức (Zing.vn)