Pháp luật
29/04/2018 21:01Nguyên nhân bé gái 9 tuổi ở Hải Dương tử vong bên cạnh mẹ đang hoảng loạn

Liên quan vụ bé gái 9 tuổi tử vong nghi bị sát hại ở Hải Dương, chiều ngày 29/4, một cán bộ điều tra Công an TP Hải Dương cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Hải Dương) để điều tra làm rõ.
Theo đại diện Phòng PC45, Công an tỉnh Hải Dương, quá trình điều tra xác định, nguyên nhân khiến cháu Nguyễn Thị Ánh T. (9 tuổi, trú tại trú tại 32/55 Đức Minh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tử vong là do ngạt cơ học, nghi bị siết cổ.
Quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra đã thu giữ sợi dây chuyền kim loại trên cổ nạn nhân và mẫu nội tạng phục vụ giám định, điều tra.
Trước đó, vào khoảng 11h ngày 28/4, anh Nguyễn Xuân Khuyến (SN 1977, trú tại 32/55 Đức Minh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương) khi đi làm về nhà thấy cửa bị khóa bên trong, gọi không có ai mở cửa.
Phát hiện sự bất thường, anh Khuyến cùng mọi người phá cửa vào phòng ngủ của vợ chồng anh ở tầng 2.
Tại đây, mọi người phát hiện chị Nguyễn Thị Ng. (SN 1981) nằm trên giường, trong trạng thái bị kích động mạnh. Ngoài ra, tại hiện trường còn có một bé trai mới 8 tháng tuổi, con út của hai anh chị.
Khi xuống tầng 1, anh Khuyến bàng hoàng phát hiện con gái mình là Nguyễn Thị Ánh T. (SN 2009) đang trong tình trạng bất tỉnh, người tím tái trên giường ở phòng ngủ.
Ngay khi phát hiện sự việc, anh Khuyến cùng mọi người đưa cả ba mẹ con đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.
Khi đến bệnh viện, bác sĩ xác định cháu Tuyết đã tử vong trước đó còn chị Ng. trong tình trạng gọi hỏi không trả lời, tâm lý hoảng loạn.
Qua khám nghiệm, điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân tử vong của cháu T. là do ngạt cơ học do bị thít cổ.
Theo một số người dân địa phương, cháu T. là con gái lớn của vợ chồng anh Khuyến, chị Ng. Sau khi sinh con trai út, chị Ng. phát hiện bị ung thư trực tràng nên buồn chán và có biểu hiện trầm cảm.
Trước thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng này khoảng một tuần, chị Ng. đã có những biểu hiện bất thường. Chị Ng. từng nói với người nhà và một số người hàng xóm rằng muốn chết và khi đi muốn mang theo con đi cùng.
Cơ quan điều tra xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm giết người và đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân.
Theo Hoàng Đan (Soha/Trí Thức Trẻ)
Tin cùng chuyên mục








-
Tuổi 60, tôi nhận ra: Đừng bao giờ "bon miệng" nói 3 câu này trước mặt các cháu, hậu quả không tưởng tượng được! (18/07)
-
Nhóm thanh niên hẹn nhau ra cửa khẩu để giải quyết mâu thuẫn (18/07)
-
Vụ cháy trung tâm thương mại khiến 61 người tử vong: Nhiều thi thể cháy đen chưa thể nhận dạng, có gia đình cùng lúc mất 5 người thân (18/07)
-
Trước 1 tuần chính thức ra rạp Việt, 'Conan 28' đã bỏ túi 12 tỷ (18/07)
-
Trung ương xem xét bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới (18/07)
-
Vì sao không lộ CCCD, không tải app lạ, không ấn link lạ nhưng tài khoản ngân hàng vẫn bị hack sạch tiền bởi lừa đảo? (18/07)
-
Vỉa hè Hà Nội tiếp tục bị lấn chiếm dù đang ra quân xử lý (18/07)
-
Ông Kim Sang-sik giỏi gì nhất? (18/07)
-
6 loại cây nhỏ xinh nên đặt ở bàn làm việc: Vừa đẹp vừa như “thuốc an thần”, giảm căng thẳng (18/07)
-
Xót xa cảnh Katy Perry kìm nén, cố không khóc giữa lúc chia tay Orlando Bloom (18/07)
Bài đọc nhiều




