-
Mỹ phẩm "Hương Thị" bị réo tên, chồng Việt Hương có động thái đáng chú ý -
Phát hiện người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm tử vong trên hồ nước, hé lộ nguyên nhân vụ việc -
Vạch trần chiêu trò "nộp 1 tỷ trúng 10 tỷ": Lý do người đàn ông tin để chuyển tiền trong tích tắc -
Người giàu mê trồng 4 loại cây này: Chiêu tài nạp phúc, lọc khí độc, tốt cho sức khỏe -
Vì sao càng ngày càng có nhiều người trồng gừng phong thủy? -
Phim có Doãn Quốc Đam vào vai giang hồ tạo cú hit phòng vé, thu hơn 23 tỷ đồng ngay ngày đầu ra mắt -
Điều ít biết về con trai cả của Mailisa: Được mẹ mai mối cho cô giúp việc, lý do ít xuất hiện cùng gia đình -
Ninh Bình: Bắt đôi nam nữ thuê người nghiện làm công nhân rồi bán ma túy trừ vào lương, giữ chân -
Quốc lộ 24 đoạn qua khu du lịch Măng Đen nứt, sụt lún, mặt đường vênh cả mét -
Quang Liêm có thực sự đáng phải dừng bước tại giải quốc tế năm nay?
Pháp luật
19/08/2021 23:33Nhận án tù sau màn cao giọng: ‘Biết tao là ai không' ở chốt kiểm dịch
TAND huyện Đoan Hùng (tỉnh Phú Thọ) vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Cường (SN 1983, ở huyện Đoan Hùng) mức án 7 tháng tù vì tội Chống người thi hành công vụ.
Theo bản án sơ thẩm, thực hiện chỉ đạo về phòng chống dịch Covid19, Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng đã ban hành các quyết định về việc hạn chế lượng người nhà bệnh nhân theo tình hình dịch bệnh Covid19.
Theo đó, mỗi người bệnh chỉ được phép 1 người nhà chăm sóc (mặc áo người nhà, đeo thẻ khi điều trị nội trú...)
Tối ngày 25/6, chị Phạm Thị Hồng Q. (vợ cũ của bị cáo Cường) đưa con đến Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng khám và nhập viện điều trị. Chị Q. được cấp 1 thẻ thăm nuôi người bệnh.
Khi biết tin con nhập viện, Cường đến ngay Trung tâm Y tế huyện. Tại chốt kiểm soát y tế, bị cáo khai báo và đo thân nhiệt rồi đi vào khu vực điều trị thì gặp anh Trần Đình Huấn, là nhân viên bảo vệ. Anh Huấn hỏi bị cáo: “Thẻ của anh đâu?”.
Vì Cường không có thẻ thăm nuôi bệnh nhân nên bị anh Huấn ngăn cản, không cho vào khu điều trị. Cường đã gạt tay, đẩy anh Huấn ra để đi tiếp.
Nghe Cường trình bày, con gái anh ta đang trong phòng điều trị, chưa có người chăm sóc, anh Huấn đưa bị cáo lên phòng bệnh. Thấy cháu C. ở trong phòng bệnh, có mẹ chăm sóc, anh Huấn mời Cường ra ngoài.
Đến chiều ngày 29/6, khi được vợ cũ đưa thẻ thăm nuôi, Cường đến Trung tâm y tế huyện thăm con. Tối hôm sau, bị cáo mang thẻ thăm nuôi bệnh nhân ra chốt kiểm soát đưa cho vợ cũ.
Sau đó, anh ta đi đến vị trí gác chắn, định đi theo chị Q. vào khu điều trị thì bị anh Bùi Hồng Nam (Tổ trưởng Tổ đón tiếp, sàng lọc, phân luồng người bệnh) ngăn lại, không cho đi qua.
Lời qua tiếng lại, Cường nói: “... Con tao đang cấp cứu trong khoa này, mày biết tao là ai không?”, đồng thời đấm 2 phát vào mặt anh Nam.
Lúc này, một số bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng chạy ra, cùng bảo vệ can ngăn nên Cường không tấn công anh Nam, nhưng tiếp tục thách thức, chửi bới.
Sự việc sau đó, được báo cho Công an thị trấn Đoan Hùng. Sau khi lập biên bản, thu thập lời khai, Công an thị trấn Đoan Hùng đã chuyển tin báo và tài liệu kèm theo đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Đoan Hùng để giải quyết theo thẩm quyền.
Bị truy tố tội Chống người thi hành công vụ, tại tòa, trong lời nói sau cùng của mình, Cường trình bày: “Việc bị cáo làm là sai trước pháp luật, bị cáo rất hối hận, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do lúc đó lo lắng cho con gái đang bị bệnh nên bị cáo mất bình tĩnh...”
Theo nhận định của HĐXX, hành vi của Cường khiến dư luận bất bình. Bản thân bị cáo từng bị kết án 4 năm tù về tội Cướp tài sản, tuy đã được xoá án tích.
Hơn nữa, bị cáo còn chống đối, tấn công chính nhân viên y tế tại Trung tâm y tế mà con gái của bị cáo đang điều trị, trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, cả nước đang chung sức, đồng lòng ngăn chặn phòng chống dịch.
Vì vậy, cần thiết phải xử phạt bị cáo bằng hình phạt tù, cách ly khỏi xã hội một thời gian mới đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo ý thức chấp hành pháp luật và răn đe, phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội.
Theo T.Nhung (VietNamNet)
- Bi Rain và HIEUTHUHAI "gây bão" với màn khoe cơ bụng ở Waterbomb TPHCM (09:21)
- Cháy nhà trong đêm ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu chủ nhà mắc kẹt trên tầng 7 (09:15)
- Thẻ đỏ của Ronaldo khiến FIFA vào thế khó, nguy cơ phải điều chỉnh luật (43 phút trước)
- Anh Trai Say Hi đính chính về tin concert ở Hà Nội (51 phút trước)
- ChatGPT loại bỏ “dấu vết” AI gây tranh cãi (56 phút trước)
- Ô tô chạy ẩu tông trực diện xe máy khiến người bị hất văng lên không trung, rồi bỏ chạy (59 phút trước)
- Nỗi lòng mẹ bỉm: Tôi không muốn làm siêu nhân, tôi chỉ cần được san sẻ (1 giờ trước)
- Cựu sinh viên Bách Khoa nhập tịch Hàn Quốc theo diện nhân tài xuất sắc (1 giờ trước)
- Tây Ban Nha chạm vào vé World Cup 2026 sau chiến thắng hủy diệt trên sân khách (1 giờ trước)
- Thị trường xe máy trái chiều: Honda đồng loạt tăng giá, các hãng khác tung ưu đãi, giảm mạnh tới 15 triệu đồng (1 giờ trước)