-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Pháp luật
04/05/2018 02:58Nhân chứng kể lại giây phút phó giám đốc bắn nữ giám đốc rồi tự sát
Dân bàn tán xôn xao
Hơn một ngày qua, người dân ở xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang bàn tán xôn xao về sự việc ông Lương Thế Vinh (54 tuổi, trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) là Phó giám đốc Công ty Cổ phần bê tông Giang Ninh dùng súng tự chế bắn bà Lương Thị L.A. (44 tuổi, trú tại TP. Bắc Giang, Bắc Giang) rồi tự sát.
Sáng 3/5, khi PV tìm về Công ty Cổ phần bê tông Giang Ninh (có địa chỉ tại thôn Hàm Long, xã Tiền Phong) có rất đông các công nhân và bạn làm ăn của ông Vinh cũng như bà A. đang chuẩn bị xuống thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) để thăm viếng, gửi lời chia buồn tới gia đình người đã mất.
Những người có mặt tại công ty lúc này cho biết, không ai nắm rõ được sự việc và nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Theo quan sát của PV, Công ty Cổ phần bê tông Giang Ninh cách đường Tỉnh lộ 284 khoảng 300 mét.
Quanh công ty chủ yếu là đồi núi, ít người dân sinh sống. Thời điểm sáng 3/5, gần 20 chiếc xe bồn bê tông của công ty tạm ngừng hoạt động, đậu trong bãi để xe. Các trang thiết bị, máy móc của công ty đều còn rất mới.
Một người dân sinh sống gần cổng công ti cho hay sự việc xảy ra khiến người dân địa phương vô cùng bất ngờ và bàn tán xôn xao.
Tuy nhiên, do khu vực công ty kín đáo, ít có nhà dân nên đến chiều tối hôm qua (2/5) nhiều người đọc báo mới biết tại đây xảy ra vụ nổ súng khiến hai người thương vong.
Được biết, công ty Giang Ninh đi vào hoạt động được hơn một năm nay và chuyên về lĩnh trạm trộn, cung cấp bê tông tươi.
Trong thời gian công ty mới tiến hành san lấp mặt bằng, ông Lương Thế Vinh là người thường xuyên có mặt tại đây để điều hành công việc.
"Qua nhìn nhận bên ngoài, trong những lần nói chuyện khi công ty này đang trong quá trình san lấp mặt bằng, tôi thấy ông Vinh là một người bản lĩnh, tính tình điềm đạm và sống giản dị còn bà A. tôi thấy cũng hoà đồng với mọi người...", một người dân sinh sống cạnh Công ty Giang Ninh nhận xét.
Vết thương trúng ngực
Kể lại thời điểm xảy ra sự việc, anh Tạ Văn Dũng (trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, là lái xe riêng cho ông Vinh) nói: Vào sáng 2/5, khi anh đến công ty thì ông Vinh đã đến đây từ trước.
Sau đó, anh Dũng vào văn phòng ngồi uống nước cùng các anh em công nhân ở đây đến khoảng hơn 8h cùng ngày thì bà A. đến công ty và đi lên tầng 2.
Ít phút sau, anh Dũng thấy bà A. ôm bụng đi từ tầng 2 xuống xe riêng rồi tài xế nhanh chóng đánh xe khỏi công ty.
Theo anh Dũng, lúc bà A. lên xe ô tô riêng đi khỏi công ty, anh và nhiều người có mặt tại đây chưa hề biết bà này bị bắn trọng thương.
Khi bà A. đi khỏi công ty, anh Dũng thấy ông Vinh đi qua văn phòng, giơ tay lên chào mọi người rồi đi lên phòng làm việc của mình.
"Lúc đó, tôi đang ngồi uống nước tán chuyện với mấy anh em thì thấy chú Vinh đi từ tầng hai xuống nằm gục ngay cạnh ô tô nên chạy ra.
Khi ra kiểm tra, tôi thấy trên người chú Vinh không có nhiều máu, chỉ có một vết thương giống như đạn bắn ở ngay giữa ngực, thẳng vào tim, áo bị rách.
Thấy vậy tôi vội bế chú ấy lên xe đưa vào Bệnh viện Bắc Giang cấp cứu...", anh Dũng kể.
Anh Dũng cũng cho biết, khi anh đưa ông Vinh tới Bệnh viện Bắc Giang thấy bà A. cũng vừa được lái xe riêng đưa đến đây cấp cứu.
Lúc này, anh và mọi người mới biết bà này bị trúng đạn trước đó.
Do sự việc xảy ra quá bất ngờ nên thời điểm vụ nổ súng xảy ra anh và nhiều người trong công ty không hay biết.
"Thậm chí đến ngay cả kế toán cạnh phòng phó giám đốc (phòng ông Vinh) cũng không biết sự việc như thế nào.
Lúc đó, một số người có nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng chú ấy nhưng không ai để ý, chỉ nghĩ là tiếng va đập của vật gì đó...", anh Dũng nói.
Lái xe của ông Vinh cũng cho biết, khi được đưa tới viện do vết thương quá nặng lại vào đúng chỗ hiểm nên ông này đã tử vong.
Như đã thông tin, vào sáng ngày 2/5, ông Lương Thế Vinh là Phó Giám đốc Công ty Giang Ninh đang cùng họp với bà L. A. tại phòng làm việc của ông Vinh thì bị ông này dùng súng bắn trọng thương.
Sau khi dùng súng bắn bà L.A., ông Vinh đã dùng súng tự sát. Bà L.A. sau đó được cấp cứu tại bệnh viện 108, còn ông Vinh do vết thương quá nặng đã không qua khỏi.
Theo Hoàng Hải - Như Hoàn (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (17:41)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)