Pháp luật

Nhét 1 bánh heroin trong túi áo ngực, người phụ nữ bật khóc khi bị tuyên tử hình

Lò Thị Hoa (31 tuổi, ở Thuận Châu, Sơn La) nhận công 20 triệu đồng để vận chuyển lượng lớn ma tuý cùng hàng trăm viên thuốc lắc về Hà Nội cho khách hàng.

Ngày 27/4, báo Lao Động đưa tin, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Lò Thị Hoa (SN 1990, ở Thuận Châu, Sơn La) mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Khi nghe toà tuyên án, Hoa khóc nức nở. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên Hoa hầu tòa liên quan đến ma tuý. Trước đó, người phụ nữ này từng bị xử phạt 18 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nhét 1 bánh heroin trong túi áo ngực, người phụ nữ bật khóc khi bị tuyên tử hình
Bị cáo Lò Thị Hoa tại phiên toà - Ảnh: L.V.

Theo cáo trạng, chiều 25/7/2020, Lò Thị Hoa gặp một phụ nữ lạ mặt tại khu vực chợ Tông Lạnh (huyện Thuận Châu) gần nhà. Sau đó, người phụ nữ này hứa trả 20 triệu đồng để xách 3 bánh heroin cùng 200 viên thuốc lắc từ Thuận Châu về gần Bệnh viện Bưu Điện (TP Hà Nội).

Sau khi nhận lời, Hoa nhét một bánh heroin vào túi áo ngực rồi giấu số hàng còn lại vào túi xách. Sau đó, cô ta thuê xe ôtô taxi đi từ Sơn La về Hà Nội để giao hàng.

Sau đó, Hoa thuê taxi của người không quen biết mang ma túy về Hà Nội. Khi về đến phố Phạm Ngọc Thạch, Hoa bị công an kiểm tra, bắt giữ.

Tại phiên toà, tài xế taxi tường trình được Hoa thuê chở với giá 2,5 triệu đồng, không biết hành khách vận chuyển ma túy. Cơ quan điều tra đã làm rõ tài xế không liên quan vụ án.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)