-
Hà Nội nắng nóng kỷ lục, nhiều nơi bị cắt điện ngày 5/8
-
Người khôn sống ở đời: 3 chuyện càng “quá cố chấp” càng thiệt thân
-
Phát hiện vật liệu nổ nghi là bom khi đào móng nhà ở Hà Nội
-
Người đẹp showbiz là ái nữ thừa kế gia tộc nội thất nổi danh Sài Gòn, có lịch sử lên tới 40 năm: Vừa đẹp lại vừa giỏi chính là đây
-
Bà Paetongtarn nộp đơn bào chữa lên tòa án Thái Lan, phủ nhận tin đồn từ chức
-
Hà Nội lại phá kỷ lục tiêu thụ điện trong đợt nắng nóng đỉnh điểm
-
Giải mã chiêu lừa "bắt cóc online"
-
Hà Nội nóng nhất cả nước: Nếu thấy dấu hiệu này trên da, hãy gọi cấp cứu ngay
-
Phát hiện thiên thể kỳ lạ trong hệ mặt trời nhảy múa với sao Hải Vương
-
Bé gái 13 tuổi đã suy thận nặng, bác sĩ hỏi 3 câu liền lộ ngay thủ phạm: Là thứ nước "người lớn còn mê"
Pháp luật
14/07/2025 13:40Nhiều thanh niên Hà Nội "sập bẫy" kẻ giả danh công an, mất hàng trăm triệu
Thanh niên trẻ bị lừa hàng trăm triệu đồng
Ngày 13/7, Công an TP Hà Nội phát đi cảnh báo khẩn về thủ đoạn giả danh công an đang có chiều hướng gia tăng mạnh, đặc biệt nhắm vào nhóm đối tượng là thanh niên trẻ - những người thiếu kinh nghiệm, dễ hoảng loạn và mất bình tĩnh khi bị đe dọa bằng các "vấn đề pháp lý".

Theo Công an xã Tây Phương, mới đây anh H. (SN 2004, trú tại Tây Phương) đã trình báo việc bị một đối tượng giả danh cán bộ Công an TPHCM gọi điện, thông báo anh có liên quan đến một vụ án ma túy. Trong lúc lo sợ, anh H. đã chuyển gần 400 triệu đồng vào tài khoản do kẻ gian cung cấp để "hợp tác điều tra".
Trường hợp tương tự xảy ra với anh T. (SN 2005, trú tại Thanh Oai, Hà Nội). Anh bị một đối tượng mạo danh Công an xã gọi điện, vu cho anh tội liên quan đến đường dây rửa tiền. Tin lời, anh vội chuyển 18 triệu đồng, chỉ nhận ra mình bị lừa sau đó.
Kịch bản lừa đảo như phim 'tâm lý tội phạm'
Không dừng lại ở cuộc gọi thoại, các đối tượng còn nâng cấp chiêu trò bằng hình thức video call, dựng nên “màn kịch điều tra” sống động như thật.

Vào đầu tháng 7, một đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một nam thanh niên tự xưng là công an, lớn tiếng yêu cầu nạn nhân: “Trước khi nhận diện người, em bật camera màn hình lên, ngồi ngay ngắn nghe chưa?”
Sau đó, hắn liên tục tra hỏi với giọng đe dọa, yêu cầu nạn nhân “tìm nơi yên tĩnh để làm việc”, “không có người thứ ba can thiệp”. Đối tượng còn đưa ảnh một người lạ mặt và truy vấn: “Người này thường xuyên giao hàng cho em. Em có quen ai tên Phương ở Thái Nguyên không?”
Chưa dừng lại, nhóm lừa đảo còn bố trí thêm một người khác “đóng vai điều tra viên”, thay phiên thẩm vấn để tạo không khí căng thẳng, khiến nạn nhân mất khả năng phán đoán. Khi nhận thấy nạn nhân bắt đầu nghi ngờ, nhóm này liền buông lời chửi bới rồi cắt liên lạc đột ngột.
Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, Công an TP Hà Nội kêu gọi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác và chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo.
Cơ quan công an không bao giờ gọi điện yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản, càng không yêu cầu cài đặt phần mềm để phục vụ điều tra.
Khi làm việc với công dân, công an sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập chính thức qua đường bưu điện hoặc Công an địa phương. Người dân phát hiện dấu hiệu lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.
Luật sư Hoàng Tùng - Trưởng Văn phòng luật sư Trung Hòa - nhận định: “Những tình huống dở khóc dở cười này cho thấy sự biến tướng nguy hiểm của tội phạm giả danh cơ quan chức năng. Đáng lo là nhiều người trẻ thiếu kỹ năng tự vệ, dễ trở thành ‘miếng mồi ngon’ cho các chiêu trò lừa đảo xuyên biên giới”.
Ông nhấn mạnh: “Người dân, đặc biệt là giới trẻ, cần được trang bị kỹ năng nhận diện và phòng tránh lừa đảo. Bởi không phải ai cũng đủ bản lĩnh, giữ bình tĩnh khi bị dồn ép tâm lý”.








- Công an Hà Nội khởi tố một giám đốc người nước ngoài về tội trốn thuế (10:15)
- Đừng vội tin xe SUV sẽ an toàn hơn xe con (10:15)
- Tại sao bạn mãi không gặp may? Có thể do phong thủy ngôi nhà đang "tụ âm khí" (10:14)
- Tổng thống Mỹ Trump lại đe dọa Ấn Độ, New Delhi đáp trả (10:11)
- Orlando Bloom tung đòn trả đũa Katy Perry, bị khán giả mắng gay gắt "hèn hạ" (10:04)
- Nông dân Hà Nội ra đồng làm việc từ rạng sáng để tránh nắng (27 phút trước)
- Vô địch giải giao hữu là điềm xấu với MU? (37 phút trước)
- Con trai ông Hoàng Nam Tiến kể về lễ tang xúc động của ba, ước đổi 10 năm để lấy 1 điều quý giá (38 phút trước)
- Người phụ nữ đến rút 360 triệu đồng trong sổ tiết kiệm để chuyển vào tài khoản của chính mình: Nhân viên ngân hàng khóa luôn tài khoản, báo cảnh sát (39 phút trước)
- Hà Nội nắng nóng kỷ lục, nhiều nơi bị cắt điện ngày 5/8 (39 phút trước)



