-
Giữa trưa, mẹ chồng gọi tôi 30 cuộc giục mau đến khách sạn 5 sao có việc -
Xe khách tông vào đuôi xe tải trên cao tốc, tài xế mắc kẹt trong cabin -
Đà Nẵng chìm trong lũ lịch sử: Nước vượt báo động 3 hơn 1m, thủy điện ồ ạt xả lũ, mất điện trên diện rộng -
Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: "Thần đèn" đã có mặt, hé lộ chi phí di chuyển nhà -
Chuyện gì đang xảy ra với loạt MV "ăn chơi" của Binz? -
Phát ngôn chính thức về tin đồn sạt lở vùi lấp cả làng ở Trà Leng: Thực hư ra sao? -
Phú Thọ: Học sinh phải đi vòng 40km để tới trường, nguyên nhân do đâu? -
Tử vi thứ 4 ngày 29/10/2025 của 12 con giáp: Sửu kém may, Dần dư giả -
Nostradamus tiên đoán về thế giới cuối năm 2025: Vận mệnh của Trái Đất khiến nhiều người lo ngại -
Nữ phụ huynh vào trường hành hung nam giáo viên vì nhắn tin "thân mật" với nữ sinh
Pháp luật
28/11/2022 22:24Nhờ thầy cúng 'online' giải bùa ngải, người phụ nữ mất trắng 2,5 tỷ đồng
Ngày 28/11, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Ngô Quan Duy (30 tuổi, trú phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) và Nguyễn Thị Tuyết Loan (50 tuổi, trú xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) để điều tra về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, Duy thông qua mạng xã hội thì biết chị N. (trú TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) có nhu cầu tìm người cúng tâm linh để chữa bệnh cho anh trai bị bùa ngải và cúng "cầu an" cho các thành viên trong gia đình.
Đối tượng này sau đó đã liên hệ với chị N. để nhận cúng. Tuy nhiên, Duy đã không trực trực tiếp gặp gỡ với chị N. mà chỉ "làm phép" thông qua mạng xã hội.
Sau khi cúng rồi Phán anh trai của chị N. bị bùa ngải, Duy đã giới thiệu Loan là môn đệ của một sư ông bên Thái Lan, là người có có khả năng chữa bệnh cho anh trai chị N.
Quá trình trao đổi về các vấn đề về tâm linh và nghi lễ cúng cho gia đình chị N., Duy đều chuẩn bị những nội dung để Loan nói theo.
Thông qua Loan, Duy yêu cầu chị N. chuyển tiền cho mình để chuyển lại cho các sư ông bên Thái Lan làm các lễ. Đối tượng cam đoan sau khi hoàn thành các nghi thức cúng như “lên đèn”, “mạng đổi mạng”, “cúng âm binh”… anh trai chị N. sẽ khỏi bệnh. Đến lúc đó, Duy sẽ chuyển hoàn lại tiền cho chị N. và chỉ giữ lại 100 nghìn đồng tiền “dầu”.
Do tin tưởng, chị N. nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Duy với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, Duy đã cắt đứt mọi liên lạc.
Biết mình bị lừa, nạn nhân đã trình báo vụ việc với cơ quan công an. Sau quá trình điều tra, truy vết, Công an tỉnh Kon Tum đã khoanh vùng đối tượng, tiến hành bắt giữ Duy và Loan. Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
PTH (Nguoiduatin.vn)
- Doãn Quốc Đam tiếp tục bị chê trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh (09:50)
- Giữa trưa, mẹ chồng gọi tôi 30 cuộc giục mau đến khách sạn 5 sao có việc (09:40)
- Truy nã "nữ quái" giả danh giáo viên, lừa vay tiền ngân hàng rồi bỏ trốn (09:37)
- Sự thật thú vị về lợi ích của ớt chuông vàng (09:36)
- Tỷ giá USD hôm nay 29/10/2025: đồng USD biến động mạnh (09:27)
- Xe khách tông vào đuôi xe tải trên cao tốc, tài xế mắc kẹt trong cabin (09:23)
- Reddit tố công cụ tìm kiếm AI Perplexity vi phạm bản quyền (09:22)
- Cận cảnh diện mạo mới khang trang của "nhà ma" 300 Kim Mã: Ai đi qua cũng phải trầm trồ ngắm nhìn (09:19)
- Bí mật bên trong ngôi nhà có 3 người đàn ông (09:17)
- Tuyên án vụ sát hại dã man người mẫu Thái Thiên Phượng (09:13)