-
Hà Nội: Lũ tràn trong đêm không kịp trở tay, gõ cửa từng nhà tiếp tế lương thực
-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
Pháp luật
17/01/2019 20:38Nhóm thanh niên bị oan ở Sài Gòn được bồi thường 820 triệu đồng
Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh (TP HCM) Võ Gia Bình chiều 16/1 trao 820 triệu đồng bồi thường oan sai cho anh Trần Văn Uống (27 tuổi), Ong Văn Sệt, Khưu Khánh Sỹ (34 tuổi, cùng quê Sóc Trăng).
Số tiền này được hai bên thống nhất từ giữa năm ngoái, bồi thường về thiệt hại tinh thần, thu nhập bị mất, chi phí luật sư cho 3 thanh niên.
Nhiều năm đi kêu oan cho con trai, ông Trần Văn Huỳnh (cha Uống) không giấu được niềm vui về động thái này của cơ quan tố tụng. "Khổ cho thằng Uống lắm. Từ khi nó bị bắt oan, vợ ôm con bỏ đi. Tôi cũng rất biết ơn Viện trưởng Bình. Tuy không phải là người gây ra chuyện này nhưng ông đã thiện chí và nhiệt tình về tận quê tổ chức xin lỗi cũng như giải quyết để vụ việc sớm kết thúc", ông Huỳnh nói.
Nhận tiền bồi thường, Uống cho biết chưa dùng tới nên đưa cho cha mang về quê, còn anh và người bạn tiếp tục ở lại Sài Gòn đi làm. Cha Uống cho hay sẽ giữ tiền bồi thường để con trai lo cuộc sống sau này. Sau khi về quê thu xếp xong việc gia đình ông cũng lên thành phố đi phụ hồ.

Công an huyện Bình Chánh trước đó xác định, đêm 5/12/2012, trong lúc nhậu tại nơi làm việc (cơ sở sản xuất thức ăn gia súc ở ấp 5, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), Sệt, Sỹ và Đen rủ nhau ra đường Trần Đại Nghĩa chặn xe người đi đường cướp tài sản.
Lúc sau, thấy anh Quyền chở bạn gái ngang qua, nhóm thanh niên cầm hung khí xông ra đánh nhưng không trúng. Nhóm này tiếp tục đuổi theo và ném khúc cây về phía anh Quyền nhằm làm ngã xe để cướp nhưng anh này tránh được và chạy đến chốt dân phòng trình báo.
Công an xã Lê Minh Xuân cùng dân phòng đến hiện trường bắt Uống, Sỹ đưa về trụ sở lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Sệt và Đen chạy thoát.
Uống và Sỹ sau đó bị truy tố về tội Cướp tài sản. Cả hai kêu oan cho rằng thời điểm đó cả nhóm mới nhậu xong, đang đi vệ sinh bên đường. Do đường vắng, trời tối nên khi thấy nhóm thanh niên, anh Quyền hoảng sợ la cướp và đi báo công an.
Sau nhiều lần tạm hoãn điều tra bổ sung làm rõ hành vi phạm tội của các bị cáo, tháng 7/2014, TAND huyện Bình Chánh xử sơ thẩm tuyên phạt Uống và Sỹ 1 năm 7 tháng 9 ngày tù (bằng với thời gian tạm giam). Sau phiên xử, Uống tiếp tục kháng cáo kêu oan còn Sỹ bỏ về quê làm mướn
Bản án sau đó bị TAND TP HCM tuyên hủy, điều tra lại. Cơ quan tố tụng huyện Bình Chánh sau đó bắt Sệt. Anh và những người bạn tiếp tục bị truy tố, xét xử nhưng tòa không thể đưa ra phán quyết nên đã phải trả hồ sơ. Suốt quá trình tố tụng, người bị hại không xuất hiện tại tòa.
Cuối năm 2016, VKSND huyện Bình Chánh ra quyết định đình chỉ bị can do các tài liệu, chứng cứ thu thập trong hồ sơ vụ án không đủ cơ sở chứng minh anh Sệt và những người bạn thực hiện hành vi cướp tài sản. Người bị hại khai không thống nhất, không thu giữ được vật chứng, không có nhân chứng.
VKSND huyện Bình chánh sau đó đã về quê của các thanh niên để tổ chức xin lỗi công khai.
Cuối năm ngoái, VKSND Tối cao chấp nhận kiến nghị của VKSND huyện Bình Chánh về số tiền bồi thường và gửi công văn đề nghị Bộ Tài chính cấp kinh phí để thực hiện việc chi trả. VKSND Tối cao xác định, lỗi của những người tiến hành tố tụng trong vụ án này "là vô ý" nên họ không phải chịu trách nhiệm hoàn trả.
Theo Hải Duyên (VnExpress.net)








- 5 dấu hiệu cho thấy bạn đang sống trên mảnh đất vàng: Đừng bán kẻo cả đời ôm tiếc hận (15:29)
- Nữ nghiên cứu sinh Học viện Quân y "xinh như hoa hậu" (15:24)
- Nhà ngoại giao Mỹ mất việc vì yêu phụ nữ Trung Quốc (15:21)
- Ghen tuông, hai người đàn ông hỗn chiến trong đêm ở Hà Nội (15:18)
- Toan tính của thành viên đẹp nhất BLACKPINK và mỹ nam đẹp nhất thế giới (15:18)
- Rộ tin Manchester United sắp bị bán (15:11)
- Thu hồi phiếu công bố của hơn 20 mỹ phẩm nhập khẩu: Có cả kem chống nắng Skin Aqua, Anessa; sữa rửa mặt "quốc dân" Hadalabo (15:10)
- Bích Phương thẳng thắn về mối quan hệ với Tăng Duy Tân: "Tôi không giấu diếm" (15:04)
- Madam Pang trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên giữ vị trí trọng yếu tại FIFA (15:00)
- TPHCM: Trinh sát mật phục suốt 1 tuần bắt nhóm cướp giật đường phố (50 phút trước)




