-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Pháp luật
02/06/2020 14:43Nhóm xã hội đen đòi nợ, dọa lấy gan thận, bán làm gái mại dâm
Ngày 1/6, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Mai Ngọc Thanh (47 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) 20 năm tù và 2 em ruột là Mai Ngọc Lâm (40 tuổi), Mai Ngọc Tùng (38 tuổi) mỗi bị cáo 16 năm tù.
Ba đồng phạm giúp sức cho anh em Thanh cũng phải lãnh từ 10 năm 6 tháng - 12 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.
Đây là đường dây đòi nợ thuê, chuyên bắt người sang Campuchia để đe dọa, đòi nợ.
Theo cáo trạng, Thanh là đối tượng chuyên nhận đòi nợ thuê cho những người có nhu cầu.
Dưới trướng của Thanh có 2 em trai là Lâm và Tùng cùng nhiều đối tượng bất hảo khác. Theo sự phân công của Thanh, mỗi khi nhận được “hợp đồng”, đàn em của bị cáo sẽ chuẩn bị hung khí, theo dõi nơi cư trú của bị hại, canh bắt giữ rồi dùng vũ lực để chiếm đoạt tài sản của họ.
Nếu không lấy được tài sản, Thanh tổ chức đưa con nợ sang Campuchia rồi ép người thân của con nợ giao tiền chuộc.
Một trong những nạn nhân của nhóm Thanh là ông Đào Xuân Trung. Theo đó, năm 2013, do góp vốn làm ăn nên ông Nguyễn Xuân Thường giao cho ông Trung số tiền 1,2 tỷ đồng. Nhưng do làm ăn thất bại, ông Trung không có khả năng trả lại.
Nhiều lần đòi tiền không được, ông Thường nhờ anh em Thanh đòi giúp. Sau đó, ông Thường cung cấp hình ảnh ông Trung và bà T. (bạn gái ông Trung), hai bên ký hợp đồng, ủy quyền cho Thanh đòi nợ và sẽ chia phân nửa số tiền nếu đòi được.
Ngày 8/11/2017, nhóm của Thanh bắt giữ ông Trung chở đến huyện Củ Chi, TP.HCM. Tại đây, Thanh nói với ông Trung thiếu nợ tổng cộng 3,3 tỷ, tính luôn lãi 10% từ năm 2013. Ông Trung không đồng ý trả vì cho rằng đây là nợ tiền trong kinh doanh.
Thấy vậy, Thanh và đàn em khống chế, đưa sang Campuchia rồi ép ông Trung gọi điện thoại cho bà T., nói ông bị bắt sang Campuchia, đánh gãy chân, nếu không đưa 1 tỷ chuộc sẽ bị lấy gan, thận. Hoảng sợ, bà T. phải đưa cho nhóm Thanh 870 triệu để chuộc ông Trung về.
Một vụ khác, ngày 3/12/2017, nhóm của Thanh cầm đầu chặn xe, hành hung, bịt mặt, khiêng bà Lưu Thị Mỹ Trang lên ô tô, đưa đến quán câu cá ở huyện Củ Chi. Sau đó, Thanh gọi điện đe dọa chồng bà Trang phải mang tiền tới chuộc nếu không chúng sẽ bán bà Trang vào động mại dâm bên Campuchia.
Không đồng ý giao tiền, chồng bà Trang nói sẽ báo cảnh sát nên bọn chúng vội đưa nạn nhân qua biên giới Campuchia. Do gặp bộ đội biên phòng nên cả nhóm quay về.
Biết khó thực hiện được kế hoạch bắt người đòi tiền chuộc, chúng đành thả bà Trang ra. Thoát khỏi tay nhóm giang hồ, bà Trang tới cơ quan công an trình báo sự việc. Nạn nhân khai bị nhóm của Thanh lấy 80 triệu, 4 nhẫn, 1 dây chuyền, 1 đôi bông tai, 1 xe máy AirBlade.
Xét thấy, hành vi của các bị cáo là phạm tội có đồng phạm, có tổ chức và phạm tội nhiều lần nên HĐXX tuyên phạt mức án như trên.
Theo Thanh Phương (VietNamNet)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (2 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (2 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (2 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (2 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (2 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (2 giờ trước)
- Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo (2 giờ trước)