-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Pháp luật
20/07/2023 14:19Nỗi ám ảnh tội lỗi của nữ phạm nhân giết con hơn 3 năm trước
Phạm nhân Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 1991, thường trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) hiện đang chấp hành án tại trại giam Thanh Xuân (Cục C10 Bộ Công an, đóng tại huyện Thanh Oai, Hà Nội).
Năm 2019, Nguyễn Thị Lan Anh và Nguyễn Minh Tuấn (chồng Lan Anh) bị tòa tuyên án về tội danh Giết người và tàng trữ trái phép chất ma túy. Đây là 2 bị cáo đã gây ra cái chết cho cháu Nguyễn Thị Minh Minh (sinh năm 2017, 3 tuổi, con ruột của Lan Anh) gây rúng động dư luận tại thời điểm đó. Với tội danh này, Nguyễn Thị Lan Anh bị tuyên án 21 năm 6 tháng, Nguyễn Minh Tuấn chịu bản án Chung thân.
Mong con gái nhỏ tha thứ cho lỗi lầm của mình
Tưởng chừng thời gian qua đi, nỗi đau sẽ dần nguôi ngoai, nhưng 3 năm qua, ký ức về quá khứ lỗi lầm luôn thường trực trong tâm trí của nữ phạm nhân.
Đêm nào cũng vậy, khi ánh đèn phòng giam tắt lịm, là lúc Lan Anh nghĩ về cái chết của con gái bé bỏng, nghĩ về nỗi đau đã gây ra cho người thân. Giờ đây, nữ phạm nhân mới hiểu rằng thế nào là “sống không bằng chết”. Bản án lương tâm dày vò khiến cô không thể nào tha thứ cho chính mình, không thể nào ngủ yên.
Minh Minh là con gái của Lan Anh và người chồng thứ 2. Trải qua 2 đời chồng, đứa con đầu tiên với người chồng thứ nhất đã ở cùng với bố nên cô muốn giữ Minh Minh cho riêng mình, lấy họ mẹ và cô được toàn quyền nuôi dưỡng con.
Sinh Minh Minh được tháng rưỡi, Lan Anh quyết định đi làm, cố gắng kiếm tiền để lo cho mẹ già và con gái. Thời điểm đó, cô quyết định không lấy chồng nữa. Và khi quen Nguyễn Minh Tuấn, Lan Anh đã nghĩ lại, con gái cần có một người bố, cần có một gia đình.
Khi đã ổn định cuộc sống với Tuấn, nữ phạm nhân quyết định xin mẹ để đón Minh Minh ra sống cùng.
Thế nhưng khi sống cùng con, giữa Minh Minh với Lan Anh cùng bố dượng không có sự tương tác, bởi cháu đã quen sống với bà. Và cũng từ đó dẫn đến một loạt các hình phạt mà Tuấn và Lan Anh dành cho con.
Đêm xảy ra vụ việc, 30/3/2019, Tuấn và Lan Anh đã sử dụng ma túy, dẫn đến cả 2 không kiểm soát được hành vi và gây ra cái chết thương tâm cho Minh Minh 3 tuổi.
“Lúc đó, cả 2 chúng tôi chỉ tập trung vào một việc rằng con rất bướng bỉnh, con chính là người có lỗi và chúng tôi tìm cách làm thế nào đó để con nghe theo lời của mình và dẫn đến sự việc đau lòng. Tôi đã sai. Tôi hối hận về chính hành động của mình. Tôi chẳng biết có thể làm gì để chuộc lại lỗi lầm mà tôi đã gây ra. Tôi chỉ mong Minh Minh tha thứ cho chính mình. Giờ đây bản án lương tâm khiến tôi ngày nào cũng sống trong nỗi day dứt”, Lan Anh nói trong nước mắt.
Hy vọng ngày trở về vẫn có mẹ chờ ở nhà
Sau sự việc này, đã rất nhiều lần Lan Anh nghĩ đến cái chết. Thế nhưng khi nghĩ về người thân, nữ phạm nhân cố gắng sống để được chuộc lỗi.
“Giờ đây tôi mới thấm câu nói “sống không bằng chết” là như thế nào. Đã không ít lần tôi nghĩ đến việc lấy cái chết để chuộc tội. Nếu như tôi chết đi mà Minh Minh sống lại được thì tôi sẵn sàng, nhưng mà mọi thứ không thể nào thay đổi được. Tôi vẫn đang có một đứa con nhỏ ở nhà, còn mẹ đẻ và bố mẹ chồng, tôi nợ họ rất nhiều. Tôi phải cố gắng sống để được về”, Lan Anh nói.
Từ ngày chấp hành án tù, nữ phạm nhân chưa từng gặp mẹ ruột. Điều này cũng khiến Lan Anh khắc khoải trong nỗi nhớ người thân. Cô chỉ mong ngày trở về được người thân dang rộng vòng tay tha thứ lỗi lầm và làm lại cuộc đời.
“Nếu được chọn lại, tôi sẽ chọn lúc còn bé ở với mẹ, cố gắng học thật giỏi, đi một con đường khác. Đến thời điểm này, khi mà mọi chuyện chẳng thể nào thay đổi được nữa, tôi chỉ hy vọng ngày mình trở về vẫn có mẹ chờ mình ở nhà”, Lan Anh nói./.
Theo Hiền Hà (Vov.vn)
- U22 Thái Lan vượt Malaysia, hẹn U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 (15/12/25 23:14)
- Tiết lộ cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Bashar al-Assad tại Nga (15/12/25 23:04)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (15/12/25 22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (15/12/25 21:49)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (15/12/25 21:42)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (15/12/25 21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (15/12/25 21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (15/12/25 21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (15/12/25 21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (15/12/25 20:46)