-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Xã hội
23/05/2019 09:40Ai oán cái chết vì tiếng tri hô nhầm 'bắt cóc trẻ con': Gần 3 tháng vợ đau đáu tìm câu trả lời, con nhỏ ám ảnh giây phút cha ngã quỵ trước mặt
20.2.2019, một ngày sau Tết. Vay được 2 triệu đồng, Bảo háo hức thuê một căn trọ nhỏ để đưa 2 mẹ con Mai ra riêng. 4 năm, từ lúc đến với Mai, cả nhà anh phải chịu cảnh sống nhờ ở nhà thờ Hậu Nghĩa (Long An). Ngày ngày, cha đánh đàn, hớt tóc dạo, mẹ rửa chén thuê,… chắt chiu từng đồng để xây một tổ ấm thực sự như thế.
Sáng đi làm, tối Bảo mày mò học thêm tiếng Anh. Bảo tính cuối năm, nếu đậu phỏng vấn thì sang Mỹ đoàn tụ với gia đình. Có quốc tịch, anh sẽ sớm quay lại Việt Nam đón mẹ con Mai. Đêm đầu tiên ở nhà trọ mới, Bảo thủ thỉ:
- Ráng phụ anh kiếm đủ tiền trả nợ. Vài tháng nữa, anh đi mà có tiền lại gửi về nuôi con.
Mai cười, vùi đầu vào lòng chồng nghĩ về tương lai.
16h30, 21.2.2019, một chiều sau Tết. Bảo vui vẻ đèo con ra công viên gần nhà. Mấy hôm trước, đi qua đoạn đường này, Khải cứ nằn nặc đòi cha vào đó chơi. Vừa dắt xe, anh vừa dặn: “6h anh chở con về, ăn cơm rồi đi nhà thờ chung nha Mai”. Mai cười.
Người vợ trẻ đâu biết rằng, cái lần Bảo đưa con đi ấy, câu hứa hẹn sẽ về ăn chung bữa cơm chiều, cuối năm sang Mỹ đổi đời… một tiếng đồng hồ sau, vỡ tan tành.
18h, Bảo mất.
Anh bị giết trong lúc vui vẻ đưa con đi chơi, tiếng cười khúc khích vẫn vang trong khuôn viên của cái công viên nhỏ gần nhà. Sau này, Mai chỉ còn nghe loáng thoáng về sự ra đi của chồng từ vài người hàng xóm. Rằng: “Anh bị giết vì tiếng tri hô nhầm: Bắt cóc trẻ con…Và dù đứa trẻ đã nhận là cha, miệng không ngừng van nài: Đừng đánh cha con, đừng đánh cha con… Họ vẫn đâm anh… Máu tràn qua kẽ mắt…”.
Mai chết lặng.
Mai nhớ: Hơn 19h cùng ngày, điện thoại chị nhận tin nhắn đầu tiên: Anh Bảo có chuyện, chết rồi. Chị lắc đầu lia lịa. Bảo không rượu chè, bài bạc, tính tình lại hiền lành nên ở xóm ai cũng quý, làm gì có chuyện xích mích với ai?
Mai tức giận: “Đừng đùa quá trớn”, chị nhắn lại.
“Lúc tới Bệnh viên Đa khoa Hậu Nghĩa, tay chân chị rã rời rồi nhưng vẫn nghĩ đó chỉ là nhầm lẫn. Phải tới khi nhìn ảnh nằm im lìm, lạnh lẽo trong nhà đại thể, chị mới đổ sụp” - Mai nhớ lại.

Khoảng 17h10 ngày 21.2.2019, Bảo đưa con đến công viên đối diện trụ sở Công an thị trấn Hậu Nghĩa (ô 4, khu A, thị trấn Hậu Nghĩa). Trong lúc chơi đùa, cậu con trai liên tục tiến ra đường nên Bảo đã chạy theo, giữ lại. Gần tối, anh lên tiếng đưa con về nhà thì đứa trẻ quấy khóc to hơn.
Thấy cảnh giằng co giữa 2 người, một bà lão bán vé số đi ngang qua chưa hiểu chuyện đã tri hô: Bắt cóc trẻ con.
Ngay lúc đó, Điền ngồi cạnh đó chạy tới, đòi đưa Bảo đến đồn công an giải quyết. Lời qua tiếng lại nên cả hai cự cãi lớn. Có men say trong người nên Điền liền kêu một tốp thanh niên tới đánh đập, mặc Bảo đã giải thích và người dân xác nhận đó là cha con.
Sau đó, y nhanh chóng bỏ đi.
Bực tức vì đưa con đi chơi lại bị nghĩ là bắt cóc, đánh đập… Bảo đã ném chiếc dép về phía nghi phạm nhưng không trúng. Ngay lúc này, Điền liền rút dao đâm Bảo nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngã.

Đau đớn hơn, chính Khải - đứa con trai chỉ vừa 3 tuổi, đã chứng kiến toàn bộ cái chết của cha mình. Nó thấy rõ tốp người lao vào đánh túi bụi khi cha nó chống cự yếu ớt. Khải thấy bà con hàng xóm đứng cạnh bàn tán xôn xao, dù cha nó kêu la nhưng không ai dám vào, họ sợ.
Và cuối cùng, Khải thấy người ta rút dao đâm cha nó,… cho tới khi cha nó gục ngã. “Con bảo họ đừng đánh cha con, nhưng họ vẫn đánh. Cha con đau lắm, cha con khóc mà mắt chảy ra máu thôi…” - thằng bé 3 tuổi kể lại với tôi bằng giọng bình thản.
Chị Mai cho biết rằng, từ sau cái ngày ấy, Khải gặp ám ảnh. Hôm tiễn cha, thằng bé còn chạy loanh quanh nơi quan tài, vô tư chỉ tay vào di ảnh đòi gặp lại cha. Nhưng đến tối thì nó đã sợ sệt luôn miệng đòi: “Hát tiếp đi. Hát nữa đi. Cha con chết rồi… Cha con bị người ta đâm chết rồi”.
“Có lúc nó còn tự đổ lỗi chính mình là vì con khóc mà người ta mới giết cha. Thử hỏi một đứa trẻ mới có 3 tuổi thôi mà lại phải chứng kiến cái cảnh tàn nhẫn ấy, ai chịu được?” - chị đau đớn.
4 tuổi mất mẹ, 7 tuổi cha đi bước nữa. Ở với mẹ kế không lâu thì lại bị người anh trai nghiện ngập đánh đập nên Mai sớm bỏ nhà đi. Sáng bưng hủ tiếu, tối ngủ gầm cầu, Mai sống qua ngày.
Tuổi thơ của cô gái nhỏ ngày ấy chỉ có nỗi buồn, nước mắt và sự cô đơn lê thê. Cho đến năm 14 tuổi, lần đầu tiên gặp Bảo, nhìn Bảo đánh từng phím đàn đệm hát trong nhà thờ, cô đâu ngờ, người đàn ông ấy lại là hy vọng sống duy nhất cho mình.
“Cha mẹ ảnh ly hôn, mẹ đưa 4 anh em sau sang Mỹ, còn có mình ảnh ở lại Việt Nam nên thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Cái bữa gặp chị, ảnh thấy đồng cảm nên mới dạy chị học chữ, đàn rồi hành nghề cắt tóc,… Cứ vậy, vì tình thương mà 2 đứa yêu nhau”.

Chàng trai trẻ ấy đã dành cả phần đời còn lại để bù đắp cho năm tháng tăm tối của cô gái mồ côi. Anh là một người thầy, người chồng, người cha bên cạnh Mai mỗi ngày. Mặc người đời xì xào, gia đình phản đối kịch liệt, năm 2015 họ có với nhau đứa con đầu lòng.
“Hai vợ chồng nghèo lắm! Ở nhờ nhà thờ, chị đi phụ rửa chén, anh hớt tóc kiếm tiền nuôi con. Có hôm còn mỗi gói mì tôm, anh cũng nhất quyết nhịn để nhường 2 mẹ con. Ảnh cứ rầy chị mãi là không đi đăng kí kết hôn, làm một cái gì đó chứng thực chị là vợ hợp pháp. Nhưng chị biết, làm thế sẽ khó khăn cho anh sang Mỹ nên lại thôi. Ai ngờ…” - Mai kể.
Chỉ trong chốc lát, vì một sự hiểu lầm không đáng có, một tiếng tri hô ai oán, cái tổ ấm hạnh phúc ấy vỡ tan tành.
4 nhát dao đã biến người phụ nữ trẻ trở thành quả phụ, đứa trẻ ngây thơ trở thành mồ côi, và gia đình hạnh phúc giờ chỉ còn là chiếc khăn tang bất hạnh. Dù có nằm mơ, Mai cũng chưa bao giờ nghĩ cái ngày ấy lại đến với mình.
Bảo nghèo, Bảo hiền lành, Bảo tử tế, Bảo thương Mai, yêu Mai hết mực,… nhưng rồi Bảo bị người ta cướp đi trong cái chết lạnh lùng. Họ giết anh chỉ vì anh đang cố che chở, bảo bọc cho đứa con nhỏ chưa hiểu chuyện, vì tiếng ai oán tri hô hiểu lầm.
Giờ đây, đã 2 tháng từ khi sự việc xảy ra, Điền đã bị bắt tạm giam để chờ ngày xét xử. Gia đình hung thủ nhiều lần tìm đến, người mẹ nghèo khóc nghẹn, van xin cho lầm lỡ con trai, nhưng nỗi đau trong lòng Mai thì chẳng thể nguôi ngoai.
Vì không phải là vợ hợp pháp, chẳng giấy tờ tuỳ thân mà Mai gặp nhiều khó khăn trong việc lên tiếng kêu oan cho Bảo. Thế nhưng, chị chưa một ngày bỏ cuộc. Mỗi ngày, Mai đi phụ rửa chén, bưng bê hủ tiếu, quét dọn nhà thờ,… để dành dụm tiền gặp luật sư, tìm hướng giải quyết về vụ án của chồng.
“Người ta bảo cái chết của anh cũng một phần do chị. Do chị nhất quyết đòi chuyển ra ngoài, do chị chiều hôm đó tại sao không đi theo 2 cha con, mỗi lần vậy chị chỉ biết gượng cười cho qua. Chỉ cần có một câu trả lời công bằng cho anh, người ta nói gì chị cũng cam lòng” - Mai nói.

Sẽ còn lâu lắm nỗi đau ấy mới thôi buốt nhức, giấc mơ chập chờn gọi tên Bảo thôi trở về,… và dù đau đớn tận cùng, Mai vẫn phải đi tiếp đoạn đường từng ước hẹn, ít nhất là vì con.
Chỉ có Khải, đứa trẻ non nớt từng chứng kiến rõ mồm một cảnh người ta giết cha nó, khóc nghẹn trước giọt nước mắt tràn ra máu, bao giờ nó mới xoá sạch?
Mai ngồi bên nhà, nhìn thấu vào cơn mưa đổ nhẹ, mắt ướt nhoè nghĩ về một cái chết khác đang lớn dần trong con!
Theo Huy Hậu - Tuấn Lê (Saostar.vn)








- Nhiều cảnh sát xuất hiện tại nhà "bầu" Đoan (28/08/25 23:57)
- Bốc thăm Champions League: Real đụng độ Man City, Liverpool (28/08/25 23:53)
- Cách nhận tiền ăn "Tết Độc lập" 2/9 do Nhà nước tặng, làm ngay các bước sau (28/08/25 22:59)
- Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2 vì gặp Hoa hậu Lương Thuỳ Linh? (28/08/25 22:30)
- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (28/08/25 21:49)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (28/08/25 21:21)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (28/08/25 20:55)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (28/08/25 20:51)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (28/08/25 20:33)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (28/08/25 20:30)




