-
Thủ tướng chỉ đạo hỏa tốc: Tuyệt đối không để thiếu điện, đẩy mạnh nhập khẩu từ Lào và Trung Quốc -
Xác minh clip người đàn ông mở cửa nhảy khỏi ô tô đang chạy sau khi cãi vã với bạn gái -
TP.HCM: Tài xế gắng gượng tấp xe vào lề để tránh gây tai nạn trước khi qua đời vì đột quỵ -
Mẹ chồng buộc con dâu ký giấy chia tài sản, sự thật phía sau khiến ai cũng ngỡ ngàng -
Ám ảnh khoảnh khắc ô tô tông tử vong người phụ nữ đang đi bộ cùng 3 trẻ nhỏ -
Ai được tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7? -
Thanh Hóa: Đang ngủ trong nhà cùng ông bà, bé trai 13 tuổi bị gỗ đè tử vong vì dông lốc ập đến -
Bài học nhớ đời của nam sinh lớp 6 định bỏ nhà "đi bụi" -
Người được phong thiếu tướng ngay trong đêm 30/4/1975, khiến CIA bái phục, là 1 trong 4 nhà tình báo hàng đầu Việt Nam -
TP HCM khởi công dự án Trung tâm hành chính 30.000 tỷ đồng và cải tạo Bến Nhà Rồng
Pháp luật
04/10/2019 13:23Nơi ẩn nấp của 2 nghi phạm sau khi sát hại tài xế Grab tại Hà Nội
Liên quan tới vụ tài xế xe Grab Nguyễn Cao S. (SN 2001, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) bị sát hại, cướp tài sản tại Hà Nội, PV Báo Gia đình & Xã hội đã có cuộc tiếp xúc với người thân của 2 nghi phạm Đinh Văn Giáp (SN 1995, HKTT tại thôn Năm Hăn Thượng, xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) và Đinh Văn Trường (SN 2000, HKTT tại bản Khá Thượng 2, xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái).
Chia sẻ với PV, bà Lò Thị Khốn (SN 1952, bà nội của Trường) cho biết, từ chiều 28/9, bà đã nghe hàng xóm bàn tán về việc Trường và Giáp là nghi phạm trong một vụ án cướp tài sản vừa xảy ra ở dưới Hà Nội.
"Đêm 28/9, Trường đưa theo Giáp trở về nhà. Chúng đi trên chiếc xe máy màu xanh (sau tôi mới biết đó là xe máy của nạn nhân). Vì nghe thông tin trước đó, nên tôi có gặng hỏi Trường, nhưng nó tỏ thái độ né tránh, trả lời lấp lửng rồi đưa Giáp vào ngủ ở chiếc giường cuối nhà. Sáng ngày hôm sau, Trường ở nhà còn Giáp lấy xe máy một mình. Giáp và Trường ngủ lại 2 đêm tại nhà tôi. Tới khoảng 8h sáng ngày 30/9 thì cả 2 cùng rời đi. Sau đó thì bị CQCA bắt giữ", bà Khốn cho biết.
Được biết, Trường chỉ học hết lớp 9 rồi bỏ. Năm 14 tuổi, Trường sang bên Trung Quốc làm ăn cùng mẹ, nhưng chỉ được một thời gian ngắn lại về nước. Trường rất ít khi ở nhà, mà lang bạt khắp nơi nay đây mai đó.
Thông tin với PV, đại diện CA xã Thanh Lương (Văn Chấn, Yên Bái) cho biết: "Ở địa phương, Trường được biết tới là một thanh niên ăn chơi, lêu lổng. Anh em Trường từ nhỏ đã thiếu đi sự chăm sóc, giáo dục của mẹ cha. Trước khi gây ra vụ án trên, Trường chưa có tiền án, tiền sự gì".
Đêm 26/9 là đêm định mệnh với chàng trai xấu số Nguyễn Cao S (SN 2000, tài xế Grab, sinh viên một trường CĐ tại Hà Nội). Sau khi nhận "cuốc" xe ôm chở 2 thanh niên về khu vực phố Tân Phong (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), anh S. đột ngột mất tích.
Vào thời điểm đó, người thân anh S. có nhận được tin nhắn từ chính anh này rằng sẽ chở khách kèm ảnh chụp 2 thanh niên dáng gầy gò và cảnh báo "nếu có chuyện gì thì báo công an." Hai ngày sau, thi thể của S được tìm thấy tại bãi đất trống ở khu vực đường Tân Phong. Xe máy, điện thoại của nạn nhân biến mất.
Căn cứ vào những dấu vết để lại, chỉ chưa đầy 24h đồng hồ , Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự đã tóm gọn 2 kẻ thủ ác là Đinh Văn Giáp (SN 1995, trú tại Phù Nam, Văn Chấn, Yên Bái) và Đinh Văn Trường (trú tại Văn Chấn, Yên Bái).
Trong lời khai ban đầu khi bị bắt giữ, Giáp thừa nhận là người ra tay hạ sát anh S. bằng dao bấm đem theo người. Trường thì khai không biết việc Giáp ra tay với nạn nhân. Ngoài chiếc xe máy, hai đối tượng trên khẳng định không hề lấy đi chiếc điện thoại iPhone 7 của nạn nhân.
Lý do được hai nghi phạm nêu ra là khi đi xe ôm thiếu tiền đã xin anh S. trả sau nhưng anh này không đồng ý. Tại bãi đất vắng người qua lại, giữa anh S/ và Giáp, Trường xảy ra cãi vã, Giáp đã lấy dao đâm anh này rồi lấy xe máy của nạn nhân bỏ chạy.
Tuy nhiên, các điều tra viên đã không tin điều này. Lật lại quá khứ bất hảo của Giáp cùng với việc thực nghiệm hiện trường, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Giáp, Trường đã cúi đầu khai ra âm mưu và tội ác khủng khiếp của mình.
Ngày 20/9, Giáp sau thời gian ra tù về tội buôn bán người đã rủ Trường, một thanh niên lêu lổng cùng quê xuống Hà Nội chơi. Tại đây, Giáp bán chiếc điện thoại iPhone 5 của mình làm "lộ phí". Chúng tìm đến nhà một người quen trên phố Tân Phong tá túc.
Khi hết tiền, Giáp nói với Trường về lại Yên Bái và muốn có tiền tiêu thì chỉ còn cách đi cướp tài sản. Ý tưởng được đưa ra, hai đối tượng thống nhất sẽ chọn xe ôm "điều" vào chỗ vắng vẻ rồi thực hiện hành vi phạm tội. Nếu nạn nhân chống cự, chúng sẽ "xử" bằng con dao bấm mà Giáp mang theo trong ba lô.
Tối 26/9, Giáp và Trường lang thang ra khu vực bến xe Mỹ Đình thì gặp anh S., một nam sinh quê Thanh Hóa mới ra Hà Nội nhập học. Chúng đề nghị anh S. chở về phố Tân Phong. Tuy nhiên, vừa thống nhất được giá 60 nghìn đồng thì anh S. nhận được một đơn hàng về Nguyễn Chí Thanh nên từ chối.
Xong đơn hàng, S. quay lại bến xe thì thấy Giáp, Trường vẫn còn ngồi đó và anh S. đã vô tình chở theo sau hai tên "sát thủ" với âm mưu "lạnh gáy" đã được chuẩn bị từ trước.
Đến khu vực vắng người, Giáp nói anh S. đi nhầm đường và yêu cầu quay lại. Được một đoạn, xe của S chết máy. Trong khi nạn nhân đang xuống xe loay hoay kiểm tra thì Giáp từ phía sau dùng dao đâm một nhát vào gáy. Anh S. sợ hãi bỏ chạy và đánh rơi chiếc điện thoại iPhone 7.
Giáp không buông tha mà đuổi theo đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng nạn nhân. Bằng chút sức lực cuối cùng, anh S. vùng chạy, lẩn vào bóng đêm. Giáp không đuổi theo nữa, hắn ta quay lại lấy xe máy của nạn nhân và bảo Trường tìm xem anh S. chạy đi đâu. Trường kiểm tra điện thoại của anh S. thấy có mật khẩu nên vứt đi. Lúc này, chúng thấy nạn nhân đang chạy về hướng đường có ánh sáng nên nổ xe và rời khỏi hiện trường.
Nạn nhân S. sau đó đã tử vong do vết thương quá nặng. Hai tên tội phạm gây án xong đã quay về Văn Chấn và bị bắt trước khi kịp trốn chạy tiếp.
Theo Thắng Lê (Giadinh.net.vn)
- Noo Phước Thịnh lộ tin nhắn riêng tư với "trai 6 múi" xứ Trung : Khổ chủ giải thích một câu "không thể rõ ràng hơn" (17:49)
- Xăng dầu "nóng" trước giờ nghỉ lễ: RON95 vượt 23.700 đồng/lít, dầu diesel cán mốc 28.000 đồng/lít (17:35)
- Đạo diễn trăm tỷ Bùi Thạc Chuyên "đặt gạch" đường đua phim Tết 2027 (17:16)
- Apple Maps "bứt tốc" trong cuộc đua dữ liệu tại Việt Nam (17:07)
- Arsenal trước chuyến làm khách Atletico: Khi Arteta tìm cách “giải phóng” áp lực (1 giờ trước)
- Gần 900.000 số điện thoại bị xác nhận không chính chủ (1 giờ trước)
- Thủ tướng chỉ đạo hỏa tốc: Tuyệt đối không để thiếu điện, đẩy mạnh nhập khẩu từ Lào và Trung Quốc (1 giờ trước)
- Xác minh clip người đàn ông mở cửa nhảy khỏi ô tô đang chạy sau khi cãi vã với bạn gái (1 giờ trước)
- Người đàn ông 53 tuổi bị khởi tố vì xuyên tạc, vu cáo trên mạng xã hội (1 giờ trước)
- Tàu chở dầu bất ngờ phát nổ tại vùng biển Liên Hương khiến một người mất tích (1 giờ trước)