-
"Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"
-
4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng
-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
-
Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền
-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
Pháp luật
08/05/2019 13:38Nổi 'cơn điên' đâm chết cháu ruột
Ngày 8-5, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tân (SN 1977; ngụ ấp Long Định, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) mức án 16 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ án này là cháu ruột của Tân tên Lê Quang Thắng (SN 2001).

Theo cáo trạng, vào khoảng 17 giờ ngày 8-12-2018, Tân có uống bia cùng với một số người bạn tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Đến 21 giờ cùng ngày, Tân điều khiển xe máy về nhà tại khu phố 5, phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá thì gặp Lê Chí Cường (con ruột Tân) và Thắng. Mặc dù không có mâu thuẫn gì nhưng Tân vẫn chửi Cường và Thắng là "đồ chó" rồi yêu cầu Thắng đi về chỗ cậu ruột tên Hải để ngủ. Thấy vậy, Thắng gom quần áo bỏ vào ba lô và nhắn tin cho Hải đến đón. Hải gọi điện thoại cho người bạn tên Tuấn để cùng đi rước cháu ruột về nhà ngủ. Tại đây, Thắng nói còn bỏ quên chiếc áo khoác trong nhà Tân nên nhờ Hải vào trong lấy giùm. Lúc này, Hải nói với Tân "Anh Hai ơi, con cháu mà anh cứ la nó tối ngày. Tôi chở nó về nhà tôi ngủ". Khi Hải vừa bỏ ra ngoài đi vệ sinh thì Tân nổi "cơn điên" rồi đi vào khu vực nhà bếp lấy con dao Thái Lan rồi chạy ra phía hàng ba đâm Thắng 1 nhát trúng vào vùng bụng và liên sườn.
Mặc dù được Hải và Tuấn đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng Thắng đã tử vong do bị thủng gan, thận gây mất máu cấp. Biết cháu ruột tử vong do mình gây ra, Tân xách con dao đến Công an phường Vĩnh Bảo để đầu thú và thừa nhận mọi hành vi phạm tội.
Theo T.Nốt (Nld.com.vn)








- Ba bộ phim Việt 18+ đang lao đao ngoài rạp (14:32)
- Trợ lý cấp cao của Tổng thống Putin bất ngờ từ chức (14:29)
- "Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm" (14:22)
- Khám xét nơi ở, bắt tạm giam "trùm súng đạn" Đoàn Quốc Thái (14:20)
- Ngang giá Wuling Mini EV có thể mua được xe sang không kém Mercedes, "cả Việt Nam chỉ có 4 chiếc" (14:19)
- 4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng (14:18)
- Thuế thu nhập cá nhân tối đa 35% quá cao, nhiều đề xuất giảm về 30% (14:15)
- Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái (14:10)
- Vụ thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong cốp xe "hoàng tử showbiz": Cảnh sát khám nhà 12 tiếng, dùng luminol soi tìm vết máu (14:03)
- Tiểu thư Doãn Hải My "lên đồ" sang chảnh, xinh như hoa hậu, khí chất khác hẳn lúc cặm cụi rửa bát ở quê chồng (14:02)