Sau hai tháng kiên cường giành giật sự sống từ trận đòn ác hiểm của người chồng, người vợ tội nghiệp tại Quảng Ninh đã trút hơi thở cuối cùng.

Tối ngày 5/6, ông Hoàng Phi Trường - Chủ tịch UBND xã Quảng Hà (tỉnh Quảng Ninh) xót xa xác nhận thông tin chị Đ.T.H.C. (sinh năm 1990) đã qua đời vào khoảng 8h sáng ngày 4/6. Sự ra đi của chị khép lại chuỗi ngày dài hơn hai tháng kiên cường giành giật sự sống tại các cơ sở y tế, để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình đang tất tả lo hậu sự.

06-1780703444-noi-dau-xe-long-cua-nguoi-me-co-con-gai-bi-chong-bao-hanh-dan-den-tu-vong
Gia đình bà T. lo hậu sự cho con gái. 

Gạt đi dòng nước mắt, bà Đ.T.T. (sinh năm 1968, mẹ ruột nạn nhân) nghẹn ngào kể lại cuộc hôn nhân đẫm nước mắt của con gái. Kết hôn với Đinh Hữu Quý (sinh năm 1986) từ năm 2011 và có với nhau hai mặt con (một trai, một gái), nhưng chị C. thường xuyên phải chịu đựng những trận đòn roi tàn nhẫn từ người đầu ấp tay gối sau những mâu thuẫn vụn vặt. Đã nhiều lần không thể chịu thấu, chị phải ôm nỗi tủi nhục trốn về nhà ngoại. Đỉnh điểm, có lần Quý đánh vợ gãy cả tay phải đi cấp cứu, nhưng sau đó lại thản nhiên coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhớ lại ngày định mệnh, bà T. cho biết vào khoảng 6h20 sáng 1/4, bố đẻ của Quý bất ngờ gọi điện thông báo chị C. phải cấp cứu tại Trung tâm Y tế Hải Hà do "ngã cầu thang". Tuy nhiên, linh tính mách bảo khiến bà lập tức khẳng định với chồng rằng con gái mình chắc chắn lại là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Khi chị C. được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh với thương tích đầy mình, thái độ bình thản, dửng dưng vô cảm của Quý tại đây càng khiến người mẹ thêm phần phẫn uất. Dù muốn lao vào trút giận lên gã con rể nhẫn tâm, bà vẫn phải cắn răng kìm nén để dồn toàn bộ tâm trí vào việc cứu chữa cho sinh mệnh đang ngàn cân treo sợi tóc của con.

06-1780703444-noi-dau-xe-long-cua-nguoi-me-co-con-gai-bi-chong-bao-hanh-dan-den-tu-vong
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc. 

Tuy nhiên, phép màu đã không xuất hiện. Trải qua một tháng nỗ lực điều trị ở tuyến tỉnh và thêm hơn một tháng nằm tại trung tâm y tế địa phương, chị C. đã vĩnh viễn nhắm mắt. Hiện tại, hai đứa trẻ thơ dại bơ vơ đã được gửi về nhà ngoại để tiện bề nuôi dưỡng và chăm sóc.

Sự thật kinh hoàng về vụ "ngã cầu thang" nhanh chóng bị cơ quan chức năng vạch trần. Kết quả điều tra xác định rõ, vào ngày 31/3 tại thôn Quảng Chính 6 (xã Quảng Hà), chính Đinh Hữu Quý đã dùng tay chân đánh đập vợ vô cùng dã man, gây ra tỷ lệ tổn hại sức khỏe lên tới 95%.

Ngày 10/4, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích", đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam Đinh Hữu Quý để phục vụ công tác điều tra. Đáng lên án hơn, theo xác nhận từ ông Trần Đức Dũng - Chủ tịch UBND xã Đường Hoa, kẻ bạo hành máu lạnh này lại đang mang danh là một công chức đang công tác tại Phòng Văn hóa - Xã hội của xã. Vụ án hiện đang tiếp tục được cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

QT (SHTT)