-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Pháp luật
28/09/2021 13:42NÓNG: Khởi tố người bố vụ bé gái 6 tuổi tử vong sau khi bị đánh do 'tiếp thu chậm' ở Hà Nội
Trao đổi với chúng tôi sáng 28/9, lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị đã quyết định khởi tố bị can Lê Thành Công, 43 tuổi, về tội Cố ý gây thương tích theo quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự. Quyết định khởi tố bị can đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.
Lê Thành Công là bố bé gái 6 tuổi nghi bị bạo hành dẫn đến tử vong, sống tại phường Xuân Đỉnh.
Trước đó, ngày 17/9, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tạm giữ Công để điều tra về cái chết của con gái.
UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết, trong giờ học online tối 16/9, thấy cháu Lê H.A., học lớp 1A16, trường Tiểu học Xuân Đỉnh không vào học, cô giáo đã gọi điện cho phụ huynh thì được biết cháu đã mất.
Theo điều tra ban đầu, vào 11h ngày 16/9, Công khai báo với cơ quan chức năng có đánh con. Đến khoảng 16h cùng ngày, mẹ cháu là chị Trần Thị Hoàng Điệp, 32 tuổi cho con ăn cháo và uống 1 viên thuốc thì cháu nôn nhiều nên đã được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.
Bệnh viện xác định cháu A. tử vong trước khi vào cấp cứu. Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ nhận định nạn nhân có dấu hiệu bị bạo hành, nên báo cáo cơ quan công an.
Luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư TP. Hà Nội - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Lê Thành Công ngày 19/9 cho biết, người bố mệt mỏi, rất đau buồn và hối hận trước cái chết của con, thừa nhận việc đánh cháu là sai.
Theo vị luật sư, bước đầu, Công thừa nhận do bé gái tiếp thu chậm nên trong cơn nóng giận đã dùng đũa, thanh tre, cán chổi đánh con nhiều phát vào chân, tay, mông và một phần lưng cháu trong thời gian học và sau khi kết thúc.
Gia đình đưa cháu bằng xe máy đến Bệnh viện Nam Thăng Long cấp cứu và được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương bằng xe chuyên dụng. Mặc dù được các y bác sĩ sơ cứu trên xe cứu thương nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi vào viện.

Người dân cho biết gia đình Công trước kia mở công ty riêng, mới chuyển về phường Xuân Đỉnh kinh doanh nước khoáng 2 năm nay. Họ có hai người con, sau bé A. là một em trai mới 2 - 3 tuổi.
Nhiều người khác cho hay, do ít giao lưu nên không rõ gia đình anh Công sinh sống như thế nào. Họ không biết sự việc cho đến 21h tối 16/9, khi cơ quan công an đến khám nghiệm hiện trường. Bé gái năm nay vào lớp 1, ngoan ngoãn.
"Tôi thấy công an đưa người bố lên gác rồi xuống dưới tầng. Công liên tục gào khóc, gọi con, nói chỉ lỡ tay đánh nhẹ con thôi. Thậm chí, anh này còn đứng dựa vào cửa kính của gia đình nói muốn chết theo con và nhiều lần đập đầu vào cửa kính", nhân chứng kể lại.
Trước đó, khoảng 17h chiều 16/9, lãnh đạo UBND phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội nhận tin một bé gái 6 tuổi khi được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương (phường Láng Thượng, quận Đống Đa) đã tử vong ngoại viện.
Theo Minh Nhân (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)








- Hẹn hò với cô gái vừa quen được 2 ngày vào lúc 2 giờ sáng, người đàn ông trải qua phút giây sinh tử (17:02)
- “Thổi bay” cựu vô địch Bắc Mỹ, tuyển Việt Nam chính thức giành tấm vé lịch sử ở giải thế giới (1 giờ trước)
- Ông Zelensky quyết ko nhượng đất lấy hòa bình, áp trừng phạt năng lượng Nga (1 giờ trước)
- Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng (1 giờ trước)
- Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu? (1 giờ trước)
- Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường? (1 giờ trước)
- Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời" (1 giờ trước)
- Zalo ra thông báo quan trọng, người dùng cập nhật sớm để không bị mất quyền lợi (1 giờ trước)
- Bé 4 tuổi đuối nước ở bể bơi, người thân hoảng loạn sơ cứu sai cách (1 giờ trước)
- Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy (1 giờ trước)




