-
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành -
Hà Nội nghiên cứu mô hình giải trí xuyên đêm: Bước đi chiến lược đánh thức tiềm năng kinh tế Thủ đô -
Vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong ở Đồng Nai: Nạn nhân tiết lộ chi tiết bất thường khi thoát hiểm -
Đề xuất sáp nhập trường học: Giám đốc Sở GD&ĐT nói rõ điều phụ huynh lo lắng nhất -
Tử vi thứ 5 23/7/2026 của 12 con giáp: Thìn vạ miệng, Ngọ thắng lớn -
Thực hư phía sau phát ngôn gây tranh cãi "quên hết mọi thứ" trước chung kết World Cup 2026 của Messi là gì? -
Facebook, Messenger và Instagram đồng loạt gặp sự cố trong tối 22/7
Pháp luật
17/03/2018 13:44Nữ bị cáo 27 tuổi khóc ngất khi nghe tòa tuyên 13 năm tù vì tội giết người
Ngày 16/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Hồ Thị Huệ (SN 1991, trú thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) về tội "Giết người".
Theo cáo trạng, sáng 5/1/2016, Huệ đi nhờ xe ô tô tới nhà người họ hàng tên Nguyễn Thị H. (SN 1955, trú tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai) để trả món nợ 2 triệu đồng.
Tuy nhiên khi đến nơi, Huệ gọi nhưng không thấy ai lên tiếng. Sau đó Huệ đi vào nhà, kéo cánh cửa buồng ngủ nhưng Huệ bất ngờ bị bà H. tung chăn trùm lên đầu, lao vào đánh.
Bị vật ngã, Huệ vội thanh minh nhưng bà H. vẫn tiếp tục đánh, Huệ chống cự. Sau đó Huệ kéo bà Hương xuống nền và khiến nạn nhân tử vong.
Để tạo hiện trường giả Huệ đã phá két sắt thành một vụ trộm cắp tài sản. Tuy nhiên biết không thể thoát tội, hôm sau Huệ tới công an đầu thú.
Quá trình tạm giam, nữ bị can mắc trầm cảm nên phải điều trị tại bệnh viện khiến vụ án kéo dài hơn một năm mới đưa ra xét xử.
Tại phiên tòa ngày 16/3, bị cáo Hồ Thị Huệ thừa nhận cái chết của bà Hương là do mình gây ra mà không có đồng phạm liên quan. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi tới người thân của nạn nhân.
Trong quá trình xét xử, bị cáo luôn đứng run lập cập và phải dựa vào bàn để đứng vững. Huệ cho hay, nạn nhân là người dì rất thân thiết và thường xuyên giúp đỡ bị cáo trong quá trình làm ăn. Việc xảy ra quá bất ngờ, quá trình vật lộn Huệ đã không làm chủ được bản thân.
Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên bị cáo Hồ Thị Huệ 13 năm tù. Về dân sự, bị cáo Hồ Huệ còn phải bồi thường 157 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Nghe bản án, Huệ khóc ngất tại tòa và ngã khuỵu xuống nên được cán bộ tư pháp hỗ trợ đưa về trại giam. Nhìn thấy cảnh này khiến những người tham gia theo dõi không khỏi thở dài, chỉ vì phút không kềm chế mà nữ bị cáo trẻ đã phải trả một cái giá quá đắt.
Theo Văn Nguyễn (Thời Đại)
- Đang khỏe mạnh, nam sinh 15 tuổi bất ngờ đột quỵ, liệt nửa người (09:26)
- Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm (09:26)
- Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? (09:21)
- Erik gây tranh cãi vì lớp trang điểm đậm trên poster "Sao nhập ngũ" (09:20)
- Bóng đá Argentina chấn động vì cuộc điều tra của FBI (09:19)
- Apple và dự án chip M2 Extreme bị âm thầm khai tử: Bí mật về dòng vi xử lý siêu cấp chưa từng được công bố (09:19)
- Bất ngờ từ nghiên cứu quy mô lớn: Đã đến lúc xóa bỏ định kiến về tuổi thọ pin xe điện (09:10)
- Thêm bất thường ở điểm thi của thí sinh Tuyên Quang, sự kỳ quái không chỉ xuất hiện năm nay (09:04)
- "Soi" dòng tiền PNJ giữa lùm xùm kim cương: Hơn 3.500 tỷ đồng đến từ đâu? (09:04)
- Điều dưỡng trưởng bệnh viện bị hành hung tại nơi làm việc và nhà riêng, phải nhập viện điều trị (09:01)