-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Pháp luật
17/01/2016 01:36Nữ quái "chuyên trị chỗ hiểm" trai Tây, trộm tài sản
Sau khi mãn hạn tù, Dung “mứt” thu nạp đàn em tạo thành một băng nhóm chuyên sử dụng các thủ đoạn tiếp cận làm quen, gạ tình, thậm chí tấn công vào “chỗ hiểm” của các quý ông để móc trộm tài sản.
Cùng hầu tòa về tội danh trên, 7 bị cáo còn lại bị tòa tuyên phạt mức án từ 2 năm đến 4 năm tù.Ngoài hình phạt trên, Dung còn bị tổng hợp với 9 năm tù từ bản án trước đó, tổng hợp hình phạt là 14 năm tù.
Riêng bị cáo Nguyễn Chí Thân (SN 1988, TP.HCM) lãnh án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, Ngô Trọng Thành (SN 1987, Long An) 1 năm 20 ngày tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
|
Các bị cáo tại tòa. |
Theo đó, Dung, Tâm và Vân tìm cách tiếp cận các khách du lịch nước ngoài đang đi trên các con phố hoặc tại các quán bar, vũ trường để làm quen, trò chuyện. Trong lúc trò chuyện, nữ quái sẽ vờ vĩnh, tỏ ra thân mật để các “quý ông” sơ hở liền móc trộm tài sản như điện thoại di động, tiền bạc. Sau khi móc được tài sản, nhóm Dung sẽ lên xe máy do đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát.
Khai tại tòa, Dung và đồng bọn cho biết “con mồi” rơi vào tầm ngắm của băng nhóm này là những du khách người nước ngoài. Khi bắt gặp họ đi bộ hay say xỉn vào ban đêm, Dung và đàn em sẽ đi theo nói chuyên, gạ tình, thậm chí còn dùng tay sờ soạng…vào “chỗ hiểm”. Khi nạn nhân bất cẩn, chúng sẽ móc ĐTDĐ.
Với thủ đoạn trên, tính từ đầu năm 2014 đến tháng 12/2014, Dung và đồng bọn đã thực hiện 17 vụ trộm cắp tài sản chưa kể 9 vụ không có hồ sơ. Sau khi trộm được tài sản, Dung và đồng bọn đem bán cho Nguyễn Chí Thân và Ngô Trọng Thành bán lấy tiền tiêu xài.
Theo M.Phượng (VietNamNet)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)