-
Vừa tỉnh giấc đã đau ở 4 vị trí này - đừng xem nhẹ, có thể là dấu hiệu khối u ác tính đang “ầm ầm trỗi dậy”! -
Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt" -
Tinh hoa mâm cỗ Bát Tràng trở thành di sản Việt -
Võ sư Việt Nam duy nhất từng thách đấu Lý Tiểu Long, tuyên bố xử gọn tượng đài võ thuật chỉ với 1 cú móc -
Quảng Trị: Phụ huynh đồng loạt đến trường đón con về không cho học tiếp vì sự xuất hiện của 1 người -
Tử vi thứ 3 ngày 18/11/2025 của 12 con giáp: Dần thăng hoa, Ngọ trì trệ -
Ông Dương Trọng Hiếu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM -
Hũ gạo, hũ muối trên ban thờ phải thay vào thời điểm vàng này để con cháu khỏe mạnh, may mắn, thịnh vượng -
Hà Nội: Nữ tài xế mở cửa ô tô gây va chạm với học sinh, đòi bắt đền với lý do không ngờ -
Thông tin mới về vụ việc bùn nhão ngập phố Tôn Đức Thắng, dự án metro có liên quan?
Pháp luật
17/07/2018 17:05Nữ quái Oanh 'Hà' – kẻ trốn truy nã quốc tế ‘ưa’ cờ bạc, ‘giỏi’ buôn ma túy
Thực hiện tội phạm, người đàn bà trên dưới 60 tuổi này thuê một sảnh của casino tại Campuchia cách biên giới Việt Nam khoảng 1km để tổ chức các hoạt động cờ bạc, đồng thời điều hành đường dây mua bán ma túy.
Ngoài ra, Oanh cũng chỉ đạo đồng bọn mua hoặc thuê nhiều căn hộ chung cư để làm nơi cất giấu, trung chuyển ma túy. Một trong những kênh phân phối “hàng” của Oanh là vợ chồng Nguyễn Thị Huệ và Trần Văn Thìn (trú tại quận 12, TP.HCM).
Sau quá trình lập chuyên án đấu tranh, ngày 24-5-2018, Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với CATP HCM và các lực lượng chức năng đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp đối với khoảng 10 đối tượng trong đường dây này; thu giữ trên 100.000 viên ma túy tổng hợp, 39 bánh heroin, 30 kg ma túy tổng hợp, cùng nhiều tang vật khác.
Bắt giữ xong nhóm đàn em của Vũ Hoàng Oanh, CQĐT Bộ Công an đã phối hợp cùng lực lượng chức năng Campuchia để triển khai lực lượng vây bắt Oanh “Hà”, song đối tượng đã kịp thời trốn thoát.
Lần tìm hồ sơ, tài liệu liên quan đến người đàn bà đang bị Bộ Công an truy nã quốc tế này, thấy được “máu” cờ bạc, tội phạm đã ăn sâu vào Vũ Hoàng Oanh. Từ năm 1981 đến năm 2013, Oanh “Hà” liên tục thụ án tù vì các tội danh Đánh bạc, Buôn bán ma túy, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Trong “giới” giang hồ, có sự so sánh về độ dữ dằn, lưu manh, Oanh “Hà” không kém em gái bà ta, và càng hơn về độ tinh quái, không khoa trương, luôn tìm cách che giấu thân phận để dễ dàng thực hiện các hoạt động phạm tội.
Trước khi tổ chức đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, tháng 2-2015, Vũ Hoàng Oanh đã bị TAND TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử cùng 25 bị cáo, trong vụ án Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.
Nội dung vụ án như sau: ngày 28-6-2014, Vũ Hoàng Oanh cùng một số người thân, đàn em đều là các con bạc chuyên nghiệp, di chuyển từ TP. HCM đến thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng thuê khách sạn, tham gia một số sòng bạc.
Xẩm tối ngày 12-7, nhóm 6 người của Vũ Hoàng Oanh đến đánh bạc tại nhà Phan Nguyễn Thụy Miên ở xã Trạm Hành, TP. Đà Lạt, do anh họ của Miên là Phan Nguyễn Bảo Vương (39 tuổi, trú xã Trạm Hành) và Nguyễn Ngọc Dung (30 tuổi, trú huyện Đơn Dương) làm chủ.
Nắm được thông tin, lực lượng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp lực lượng CSCĐ, CATP Đà Lạt đã tổ chức bao vây sới bạc là tầng hầm căn nhà nhỏ nằm ven đồi, xa khu dân cư, bên ngoài có nhiều người cảnh giới.
Oanh “Hà” bị bắt, với số tiền hàng chục triệu đồng trong người. Tại phiên xử, ban đầu, “bà trùm” quanh co chối tội, song cuối cùng đã phải thừa nhận hành vi đánh bạc, với mỗi lần xuống tay từ vài trăm đến cả triệu đồng. Vũ Hoàng Oanh sau đó bị tuyên mức án 18 tháng tù giam, kèm hình phạt tiền bổ sung là 5 triệu đồng.
Ra tù, Oanh “Hà” tiếp tục phiêu dạt, rồi sớm ngựa quen đường cũ. Và chỉ riêng việc thuê sảnh ở một casino nơi xứ người để điều hành đường dây mua bán ma túy, đã chứng tỏ bản chất của người đàn bà này...
Theo MH (An Ninh Thủ Đô)
- Vừa tỉnh giấc đã đau ở 4 vị trí này - đừng xem nhẹ, có thể là dấu hiệu khối u ác tính đang “ầm ầm trỗi dậy”! (07:37)
- Bố tức giận tác động vào mông con khiến đứa trẻ qua đời và sự thật việc "yêu cho roi cho vọt" (07:30)
- Tinh hoa mâm cỗ Bát Tràng trở thành di sản Việt (07:23)
- Võ sư Việt Nam duy nhất từng thách đấu Lý Tiểu Long, tuyên bố xử gọn tượng đài võ thuật chỉ với 1 cú móc (07:15)
- Quảng Trị: Phụ huynh đồng loạt đến trường đón con về không cho học tiếp vì sự xuất hiện của 1 người (07:11)
- Bí thư TPHCM kể chuyện kẹt xe: "Mất 2 tiếng để đi được 12 Km" (58 phút trước)
- Đèo Prenn sạt lở 100m, Lâm Đồng ban bố tình huống khẩn cấp (1 giờ trước)
- Đức và Hà Lan chính thức đoạt vé trực tiếp đến World Cup 2026 (1 giờ trước)
- Shark Thủy bị đề nghị truy tố vì bán cổ phần không có thật, chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 18/11: Miền Bắc rét đậm, Trung Bộ và Nam Bộ mưa rất to (1 giờ trước)