-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Pháp luật
11/08/2019 09:48Nữ 'siêu trộm' có 8 tiền án, bị cư dân mạng tố cáo và nêu cảnh báo đã sa lưới như thế nào?
Khoảng tháng 10-2018, dư luận rộ lên cảnh báo về một đối tượng nữ trộm cắp chuyên nghiệp và rất manh động. Đối tượng này là Lê Thị Hương (SN 1973, quê ở xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) - kẻ đã có tới 8 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Thủ đoạn gây án đơn giản nhưng khó lường
Thủ đoạn của Hương có vẻ rất đơn giản: Để mặt trần, thị tự tin đi vào cửa hàng mặt phố để hỏi mua đồ. Trong lúc xem xét, đối tượng liên tục đưa ra yêu cầu về các mẫu mã, kích cỡ sản phẩm để đánh lạc hướng nhân viên, rồi tìm cách đứng gần bàn thu ngân hoặc phòng thay đồ - những nơi thường có nhiều tài sản (điện thoại, ví tiền...) để hớ hênh. Khi thời cơ đến (nhân viên bị mất tập trung), Hương sẽ dùng áo chống nắng làm bình phong, thò tay lấy trộm đồ rồi cuộn thật nhanh vào áo, nhấc ra chỗ khác. Sau đó, thị vẫn mua hàng, trả tiền bình thường để không bị nghi ngờ...
Chỉ với thủ đoạn đó, Lê Thị Hương đã gây ra hàng loạt vụ trộm trên khắp địa bàn Thủ đô. Đặc biệt, vào trưa 4-10-2018, Hương thực hiện vụ trộm khó tin khi thị bước vào cửa hàng ở phố Kim Mã (phường Kim Mã, quận Ba Đình). Khi đó, trong cửa hàng có tới 3 người, gồm 2 nữ nhân viên và chủ cửa hàng là chị B.A (SN 1977) song tất cả vẫn bị “siêu trộm” vượt mặt dễ dàng. Với thủ đoạn trên, Hương lấy trót lọt chiếc ví của chị B.A, bên trong có khoảng 30 triệu đồng, mà cả 3 người không hề biết. Sau đó, “nữ quái” thản nhiên bỏ ra hơn 500.000 đồng để mua sản phẩm trước khi rời đi...
Lúc phát hiện sự việc, chị B.A đã tìm kiếm thông tin và biết rằng, trên mạng xã hội Facebook, nhiều người đã tố cáo và lập thành các nhóm “truy tìm” Lê Thị Hương. Và từ đây, một điều kỳ lạ mà chưa ai có thể lý giải xuất hiện: Hương gây án liên tục, không ngại lộ diện với đặc điểm nhận dạng rất rõ (gương mặt, vóc dáng và giọng nói hơi nặng), song dù trộm cắp ở rất nhiều cửa hàng mặt phố khác nhau (thị và đồng bọn “đảo” địa bàn liên tục: Từ Cầu Giấy tới Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ba Đình...), Lê Thị Hương vẫn chưa bị “sờ gáy”.
Lý lịch bất hảo và điểm cốt tử để “thoát” án

Nhiều người sẽ đặt câu hỏi: Tại sao có nhiều tiền án, tiền sự và bị bắt nhiều lần, nhưng Lê Thị Hương vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật? Nhìn vào lý lịch bất hảo của đối tượng, người ta sẽ càng muốn làm rõ câu hỏi nói trên. Hương lần đầu bị bắt giữ vào tháng 9-2008. Khi đó, thị bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt, và bị Tòa án Nhân dân (TAND) quận Hoàn Kiếm xử 24 tháng tù, cho hưởng án treo. Tới tháng 4-2010, Hương bị CAQ Đống Đa bắt và bị TAND quận này xử 30 tháng tù. Đến tháng 12-2010, Hương lại bị CAQ Hoàn Kiếm bắt, bị TAND quận này xử 60 tháng tù. Vào tháng 3-2011, Hương bị CAQ Đống Đa bắt, bị TAND TP Hà Nội xử 7 năm tù.
Với bản chất lưu manh, lần nào Lê Thị Hương cũng lợi dụng yếu tố nhân đạo của pháp luật để xin tại ngoại, với lý do là có thai, nuôi con nhỏ… Sau đó, đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp này “trôi dạt” về Hải Dương, Hải Phòng và lần lượt bị lực lượng công an ở 2 thành phố này bắt giữ vào các năm 2012, 2015 vẫn với hành vi trộm cắp tài sản.
Đến tháng 12-2016, Hương lại bị CAQ Hoàn Kiếm (Hà Nội) bắt giữ, bị TAND quận Hoàn Kiếm phạt tù 14 năm 9 tháng 12 ngày. Vào tháng 6-2017, Hương tiếp tục bị CAQ Hoàn Kiếm (Hà Nội) bắt giữ, bị TAND quận Hoàn Kiếm tuyên phạt án tù 18 năm 3 tháng 3 ngày.
Điểm cốt tử mà Lê Thị Hương dùng để “thoát” sự trừng phạt của pháp luật chính là việc lợi dụng yếu tố nhân đạo, khi thị luôn sẵn sàng viết đơn xin hoãn thi hành án vì mang thai, nuôi con nhỏ dưới 36 tháng. Trong khoảng thời gian có “kim bài miễn tử” (cách gọi dành cho sự đối phó kiểu trên), Hương liên tục gây án với niềm tin rằng, thị sẽ không bị pháp luật xử lý.
Sa lưới đầy bất ngờ

Trong thời gian tháng 5, 6 năm 2019, những thông tin về Lê Thị Hương lại tiếp tục rộ lên, khi “nữ quái” này cùng đồng bọn tiếp tục thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp. Ở những lần này, Hương dùng thủ đoạn mới: Đi vào cửa hàng cùng một đồng bọn nữ, vờ hỏi đồ để gây mất tập trung. Trong khi đồng bọn thu hút sự chú ý thì Hương thò tay lấy trộm điện thoại trên bàn... Chỉ với thủ đoạn như vậy, Lê Thị Hương đã gây ra vô số vụ lấy trộm điện thoại ở nhiều quận khác nhau tại Hà Nội, trong đó, có không ít điện thoại loại đắt tiền, trị giá vài chục triệu đồng.
Trước hành vi phạm pháp liều lĩnh và ranh ma này, hàng loạt hội nhóm Facebook cảnh báo và truy tìm Lê Thị Hương ra đời. Các nạn nhân đều tỏ ra bức xúc, phần vì chiếc điện thoại đắt tiền là công sức họ tích cóp bao lâu, phần vì trong máy có những dữ liệu quý không tìm lại được. Song những điều đó đều trở nên vô nghĩa, khi kẻ trộm cắp chuyên nghiệp như Hương chỉ quan tâm một điều: Lấy xong là bán!
Vào hồi 13h30 ngày 16-6, Công an quận Hai Bà Trưng và Công an phường Bách Khoa nhận được tin báo của nhân dân về việc đối tượng Lê Thị Hương xuất hiện gần điểm chờ xe buýt trên phố Tạ Quang Bửu (phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng). Lập tức, Đội Cảnh sát Hình sự (CAQ Hai Bà Trưng) phối hợp với CAP Bách Khoa tiến hành kiểm tra hành chính một cặp đôi nam nữ ở địa điểm trên, và phát hiện một trong hai người chính là Lê Thị Hương.
Khi vừa nhìn thấy bóng dáng cảnh sát, Hương chỉ kịp kêu lên “Thôi chết rồi!”, và vội đeo khẩu trang che mặt. Lúc một cán bộ yêu cầu bỏ khẩu trang, Hương chấp hành và lập tức thay đổi thái độ, liên tục xin xỏ được tha... Trong túi Hương lúc đó vẫn còn chiếc điện thoại iPhone XS Max trị giá 25 triệu đồng mà thị vừa lấy trộm 2 tiếng trước, ở một cửa hàng trên đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Sau khi bắt giữ Hương, Đội CSHS đã đấu tranh, dẫn giải đối tượng này tới các địa điểm mà thị gây án trước đó, để làm rõ 11 vụ trộm trong thời gian qua.
Ngày 26-6-2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra CAQ Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hương về tội trộm cắp tài sản, chuyển hồ sơ tới Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn. Sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân quận Hai Bà Trưng đã phê chuẩn quyết định này. Như vậy, đối tượng Lê Thị Hương sẽ tiếp tục phải ra tòa lần thứ 9 để nhận bản án mới cho những hành vi mà thị đã gây ra.
Trường hợp phạm tội của Lê Thị Hương cũng tương tự như một số đối tượng nữ khác, khi luôn tìm cách lợi dụng sự khoan hồng của pháp luật để tạm hoãn thi hành án, và lại tiếp tục gây án. Rõ ràng, cần có biện pháp xử lý thích đáng những kẻ không biết hối lỗi và coi thường pháp luật như vậy.
13h30 ngày 16-6, Công an quận Hai Bà Trưng và Công an phường Bách Khoa nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc đối tượng Lê Thị Hương xuất hiện gần điểm chờ xe buýt trên phố Tạ Quang Bửu (phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng). Khi vừa nhìn thấy bóng dáng cảnh sát, Hương chỉ kịp kêu lên “Thôi chết rồi!”, và vội đeo khẩu trang che mặt. Lúc một cán bộ yêu cầu bỏ khẩu trang, Hương chấp hành và lập tức thay đổi thái độ, liên tục xin xỏ được tha... Trong túi Hương lúc đó vẫn còn chiếc điện thoại iPhone XS Max trị giá 25 triệu đồng mà thị vừa lấy trộm 2 tiếng trước, ở một cửa hàng trên đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Theo Nguyễn Trung Hiếu (An Ninh Thủ Đô)








- Gia đình xin về lo hậu sự, nam thanh niên bất ngờ có phản xạ, hồi sinh kỳ diệu (1 giờ trước)
- Chi tiết về 5 vạn binh từ 4 nước áp sát Nga, chỉ còn cách vài km (1 giờ trước)
- Gia đình lo lắng ráo riết tìm cô gái mất liên lạc 2 ngày (1 giờ trước)
- Công khai số điện thoại 19 Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Hà Nội (2 giờ trước)
- Mỹ nhân đẹp lóa mắt khiến đồng nghiệp nhìn quên cả diễn: Nhan sắc được ông trời điêu khắc, cỡ này ai mà so được (2 giờ trước)
- Hơn 1 tháng nữa có 2 con giáp tạm biệt vận xui, bước vào giai đoạn phát đạt, 1 con giáp thận trọng (2 giờ trước)
- Điểm danh dàn khí tài tham gia diễu binh trên biển dịp 2/9: Tàu ngầm, tàu tên lửa, tàu hộ vệ tên lửa,.. (2 giờ trước)
- Phản ứng bất ngờ của ê kíp MV AI "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" (2 giờ trước)
- Toàn cảnh dịch Chikungunya lan rộng toàn cầu: Trung Quốc ghi nhận hơn 7.000 ca, Mỹ phát cảnh báo (3 giờ trước)
- Clip: Bà Phạm Kim Dung biến sắc, quay mặt bỏ đi khi vừa nghe tên Hoa hậu Thuỳ Tiên (3 giờ trước)




