-
Dự báo thời tiết dịp lễ 30/4 - 1/5: Có nơi nắng đẹp, Hà Nội, TP.HCM và các điểm du lịch ra sao? -
Hà Nội: 2 nam sinh cấp cứu vì trò đùa của bạn với chìa khóa cắm đầu, bút cắm vào nơi nhạy cảm -
Vé máy bay Hà Nội – TP.HCM bất ngờ giảm mạnh sát lễ 30/4, giá hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Xôn xao tấm thiệp mời dự "lễ cúng tạ từ cõi chết trở về", chủ nhân nói gì? -
Chồng chi 15 triệu tạo bất ngờ nghỉ lễ 30/4, vợ không kịp "ồ" lên đã thấy nghẹn lòng -
Lý do Bộ Công Thương loại dầu hỏa khỏi danh mục giá cơ sở, cơ chế điều hành giá xăng dầu từ 29/4 có thay đổi gì? -
Cú sốc 2 tỷ USD: Trung Quốc chính thức dập tắt tham vọng thâu tóm Manus AI của Meta -
Nguồn cơn vụ người đàn ông nước ngoài lao vào đá ô tô, tát tài xế ở Đà Nẵng khiến CĐM bức xúc -
Bộ Công an kết luận: Dự án “Nuôi em”, “Sức mạnh 2000” không có dấu hiệu tội phạm -
Đậu đen: "Thực phẩm vàng" giải nhiệt và hỗ trợ đẩy lùi 4 bệnh mãn tính
Pháp luật
25/11/2020 15:34Nữ tiếp viên thương tật 79% vì xe Mercedes tông: 'Tôi mong cơ quan điều tra sớm kết luận vì vụ án không còn gì khúc mắc'
Chưa từng một lần hỏi thăm
Với chị Hường, suốt một năm sau vụ tai nạn là ký ức kinh hoàng. Từ một tiếp viên hàng không xinh đẹp, được đi đây đi đó… chị bỗng chốc phải nằm liệt, thương tật 79%.
Theo kí ức còn nhớ, hơn 5 giờ ngày 30/1/2020, chị Hường đặt xe công nghệ đến chỗ làm. Sau khi di chuyển đến trước số nhà 123 Hồng Hà (phường 9, quận Phú Nhuận), chị bị chiếc Mercedes không làm chủ tốc độ tông trực diện.

Vụ tai nạn khiến tài xế Grab Lê Mạnh Thường tử vong tại chỗ, chị Hường bị hất tung lên trời, đa chấn thương, với chẩn đoán gãy xương đùi, gãy xương cùng, gãy kín chỏm xương bàn chân.
"Lúc đó tôi vẫn còn tỉnh để biết mọi chuyện nhưng đã không thể nào cử động được. Mọi người nháo nhào lên. Mãi đến khi mẹ tôi và sếp tới hiện trường mới gọi xe cấp cứu đưa tôi đến bệnh viện" - chị Hường kể lại.
Tại bệnh viện, bác sĩ khẳng với gia đình, chị Hường khó có thể qua khỏi... Mẹ chị không khỏi bàng hoàng. Thế nhưng, may mắn, trải qua cuộc phẫu thuật, chị Hường giữ lại được mạng sống, nhưng mang theo thương tật suốt đời.
"Chỉ có bạn bè, người thân, đồng nghiệp đến động viện. 4 tháng trời đau đớn vì gãy nhiều xương, loét thịt,… nhưng tôi không thể nào lên tiếng được"

Từ đó đến nay, chị Hường phải liên tiếp trải qua 4 cuộc phẫu thuật, nối lại các khớp xương, nhưng trong thâm tâm, nữ tiếp viên không biết mình phải thực hiện bao nhiêu ca nữa. Việc tập vật lý trị liệu kéo dài 1 năm, giúp chị từ 79% thương tật xuống còn 75%. Thế nhưng, đó là thương tật theo chị vĩnh viễn.
"Trở về nhà, tôi chỉ nằm liệt ở giường. Lúc đó, con trai không còn nhận ra nữa khiến tôi khóc rất nhiều. Số tiền viện phí quá lớn, kinh tế đi xuống, tôi muốn nuôi con nên lại phải cố gắng đứng dậy. Hiện giờ, tôi làm nghề bán hàng online để kiếm thêm thu nhập…"
Suốt 1 năm sau tai nạn, trải qua nhiều sóng gió, thế nhưng điều khiến chị Hường vẫn mãi không nguôi ngoai, rằng phía gia đình người gây tai nạn vẫn chưa hề một lần hỏi thăm hay thoả thuận bồi thường như mọi người nói. Chị Hường phải tự thân chữa trị, lo tiền viện phí vô cùng lớn.
"Vụ án đến nay vẫn chưa được khép lại. Kẻ gây tai nạn có đúng đang bị giam giữ không vẫn đang tại ngoài bên ngoài? Mỗi ngày, hàng chục câu hỏi như thế cứ xuất hiện trong đầu khiến tôi không thể nào nguôi ngoai. Tôi chỉ mong cơ quan điều tra sớm có kết luận vì vụ án này không còn gì khúc mắc cả" - chị Hường cho biết thêm.

Có thể phạt 10 năm tù cho tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn
Trao đổi với PV, Công an Quận Phú Nhuận khẳng định đối tượng Trần Hoàng Phong (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đang bị giam giữ.
Ngày 20/11, VKSND quận Phú Nhuận (TP.HCM) cũng cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Hoàng Phong về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự, với mức phạt tù từ 3 đến 10 năm.
Tại thời điểm xảy ra tai nạn, Phong vừa lấy xe ra khỏi chung cư, chạy tốc độ 95km/h, thời điểm va chạm, xe chạy 84km/h (vượt quá mức cho phép là 50 km/h).

Ngày 1/2/2020, sau 2 ngày bỏ trốn, Phong đã ra trình diện công an. Tại cơ quan điều tra, Phong khai có sử dụng ma tuý 2 ngày trước hôm gây tai nạn. Kết quả giám định cũng cho thấy Phong dương tính với chất ma tuý.
Phong dùng CMND và bằng lái mang tên H.T.S (ngụ Q.3) đến thuê xe Mercedes. Sau khi làm việc với những người liên quan, công an xác định đây là giấy tờ giả, Phong chính là người điều khiển xe.
Trên đường từ Đà Lạt về đầu thú, Phong đã vứt bỏ GPLX dọc đường, không rõ nơi nào nên cơ quan điều tra không thu hồi được, do đó không có cơ sở xử lý.
Đến nay, Phong được cho là chưa thực hiện bồi thường thiệt hại cho chị Hường và gia đình ông Thường.
Theo Huy Hậu (Tổ Quốc)
- Cú đổi đời ngoạn mục của bà mẹ đơn thân: Nhận 700 triệu đồng và lời mời làm việc từ triệu phú (16:15)
- Indonesia triệu tập đội hình chuẩn bị cho ASEAN Cup thiếu nhiều sao nhập tịch (16:15)
- U43, Thái Trác Nghiên lên xe hoa lần hai, chú rể kém 10 tuổi (16:14)
- Dự báo thời tiết dịp lễ 30/4 - 1/5: Có nơi nắng đẹp, Hà Nội, TP.HCM và các điểm du lịch ra sao? (1 giờ trước)
- VCK U17 châu Á 2026 được phát sóng đầy đủ ở Việt Nam (1 giờ trước)
- Bé 2 tuổi tử vong, diễn biến sau đó khiến nhiều người không ngờ (1 giờ trước)
- Denza Z: "Siêu phẩm" xe điện 1.000 mã lực với mức giá gây ngỡ ngàng (1 giờ trước)
- Hà Nội: 2 nam sinh cấp cứu vì trò đùa của bạn với chìa khóa cắm đầu, bút cắm vào nơi nhạy cảm (1 giờ trước)
- Sau RAM, thứ này đang bị đẩy giá lên rất nhanh (1 giờ trước)
- Xử phúc thẩm nhóm cán bộ tòa án Đà Nẵng nhận hối lộ: Cựu Phó chánh án bất ngờ nhận tội, xin hưởng án treo (1 giờ trước)