-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Pháp luật
16/01/2016 10:29Nửa đêm đột nhập nhà sách trộm khối tài sản “khủng”
Khi đến nhà sách làm việc, chị Mai phát hiện khóa cửa nhà sách bị cắt, tủ đựng đồ bị lục lọi và camera giám sát bị bọc kín bằng ni-lon đen.
![]() |
Đối tượng Lộc cùng tang vật vụ án. |
Theo điều tra ban đầu, lúc 6h ngày 15-1, Đội Phòng ngừa, chống trộm cắp (Phòng PC45) tiếp nhận tin báo, tại Nhà sách Hồng Ân (phường An Cư, quận Ninh Kiều) xảy ra một vụ trộm đột nhập lấy đi số lượng tài sản rất lớn. Bị hại là chị Kim Thị Tuyết Mai (37 tuổi, chủ nhà sách).
Theo trình bày của nạn nhân, tối 14-1, chị Mai giao nhà sách cho một người họ hàng trông coi nhưng người này lại không ngủ ở nhà sách. Đến sáng 15-1, khi đến làm việc, chị Mai phát hiện khóa cửa nhà sách bị cắt, tủ đựng đồ bị lục lọi và camera giám sát bị bọc kín bằng ni-lon đen. Tài sản bị chiếm đoạt, gồm: khoảng 100 triệu đồng tiền mặt, số nữ trang trị giá khoảng 500 triệu đồng cùng một số vật dụng, giấy tờ cá nhân.
Số tài sản trên chị Mai để tạm ở nhà sách, vì két sắt ở nhà bị mất chìa khóa…
Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Phòng ngừa, chống trộm cắp phối hợp với các đơn vị nghiệp Công an TP.Cần Thơ tung lực lượng xuống khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc. Qua rà soát các đối tượng trên địa bàn, đến 18h cùng ngày, cơ quan điều tra phát hiện Lâm Tấn Lộc có nhiều dấu hiệu khả nghi nhất.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát khẳng định, chính Lộc là “tác giả” của vụ trộm nhà sách Hồng Ân vào rạng sáng 15-1. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lộc, lực lượng chức năng đã thu hồi được toàn bộ số tài sản bị mất cắp.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Lộc thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do không có tiền tiêu xài, lợi dụng lúc nhà sách Hồng Ân không có người trông coi, Lộc dùng kìm cộng lực, tuốc-nơ- vít phá khóa đột nhập vào trộm cắp tài sản. Số tài sản trộm được, Lộc mang về nhà cất giữ, chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện. Được biết, Lộc từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản… Vụ việc đang được Phòng PC45 điều tra làm rõ.
Theo Minh Sơn (Dân Việt)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





