-
Pháo bất ngờ thi Miss Universe Vietnam 2026, lột xác với hình ảnh beauty queen -
Song Joong Ki đón tuổi 41 giữa tin đồn ly hôn, một chi tiết trong loạt ảnh sinh nhật gây chú ý -
Bắt khẩn cấp 7 người sau vụ ô tô lao vào nhóm người trước quán nhậu ở TPHCM -
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước
Pháp luật
21/09/2026 08:09Nước mắt muộn màng của kẻ nổ súng thảm sát vì hận vợ: Lãnh án tử hình sau chuỗi tội ác kinh hoàng
Ngày 9/9, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai và tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi) về ba tội danh: Giết người, Cướp tài sản và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bi kịch hôn nhân rạn nứt và nguồn cơn hận thù tích tụ
Nguyễn Ngọc Đạo xuất thân từ xã miền núi Kim Điền, sau đó chuyển vào Đà Nẵng làm nghề hướng dẫn viên du lịch. Năm 2020, anh ta kết hôn với người phụ nữ cùng xã kém 9 tuổi, cả hai xây dựng gia đình và có hai con nhỏ tại Đà Nẵng. Suốt phiên xử sơ thẩm, Đạo nhiều lần bật khóc nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng khi nhắc về những mâu thuẫn với vợ khiến chủ tọa phiên tòa phải liên tục động viên, trấn tĩnh.
Theo lời khai của bị cáo, sóng gió gia đình bắt đầu nảy sinh từ năm 2024 khi Đạo nghi ngờ vợ không chuyên tâm làm ăn, chểnh mảng chăm sóc con cái và có quan hệ bất chính với một người đàn ông ngoại quốc. Dù phát hiện, Đạo cho biết bản thân đã bỏ qua vì thương con nhỏ. Không chỉ vậy, Đạo khai từng bị vợ tiêu tán hết số tiền tiết kiệm khoảng 200 triệu đồng; năm 2022 gia đình vợ mượn 100 triệu đồng cùng 2 chỉ vàng nhưng không hoàn trả. Căng thẳng về kinh tế còn liên quan đến đàn bò nuôi tại quê nhà bố mẹ vợ khi số tiền bán con bò thứ ba không được gửi lại cho anh ta.
Đến cuối năm 2025, Đạo tiếp tục phát hiện tin nhắn qua lại giữa vợ và người tình ngoại quốc. Đỉnh điểm là vào ngày 19/3, Đạo khai đã bắt quả tang vợ ở cùng người đàn ông nước ngoài tại một phòng trọ. Bức xúc, Đạo liên hệ thông báo sự việc cho bố mẹ vợ với hy vọng gia đình khuyên răn, song phía phụ mẫu cho rằng đây là việc riêng của hai vợ chồng nên từ chối can thiệp. Từ sự thất vọng cùng mâu thuẫn kéo dài, Đạo hình thành suy nghĩ cực đoan: lên kế hoạch giết bố mẹ vợ để trả thù, khiến người vợ phải sống dằn vặt trong đau khổ tột cùng rồi bản thân sẽ tự sát.
Tại tòa, người vợ phủ nhận các lời khai của chồng liên quan đến việc vay mượn tiền bạc, vàng bạc và không đề cập đến nghi vấn ngoại tình, đồng thời khẳng định không hề hay biết về những bất hòa giữa chồng và bố mẹ mình. Liên quan đến góc độ gia đình, Đạo cho hay trước đó đã gửi đơn tố cáo vợ vi phạm chế độ một vợ một chồng và vụ việc đang được Công an TP Đà Nẵng thụ lý, giải quyết.
Hành trình đoạt mạng tài xế và cuộc truy sát gia đình bên vợ trong đêm
Trưa ngày 26/3, Đạo gói ghém khẩu súng tự chế, 50 viên đạn cùng 2 con dao vào ba lô để đón xe về quê. Do khung giờ trưa tại Đà Nẵng không có xe khách, anh ta chi 4 triệu đồng thuê một tài xế Grab 40 tuổi chở vượt quãng đường hơn 300 km. Đến tối cùng ngày, khi xe lăn bánh đến khu vực rừng keo tràm thuộc thôn Liêm Hóa (xã Kim Phú), cách nhà bố mẹ vợ khoảng 9 km, Đạo bảo tài xế rẽ vào đường thôn rồi dừng xe.
Nhằm lấy phương tiện di chuyển, Đạo ngỏ ý mượn ôtô nhưng tài xế kiên quyết từ chối. Bị cáo lập tức rút súng lắp sẵn đạn để uy hiếp. Thấy tài xế hốt hoảng bỏ chạy, sợ hành động này sẽ đánh động cơ quan công an làm đổ bể toan tính trả thù, Đạo nổ súng bắn thẳng vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi kéo thi thể giấu sâu khoảng 20 m vào rừng keo tràm, Đạo cướp ôtô rồi trực tiếp lái đến nhà bố mẹ vợ.
Tiếp cận hiện trường, Đạo lắp ống giảm thanh cho vũ khí, trèo qua mái tôn nhà bếp đột nhập tầng hai rồi men xuống tầng một. Thấy vợ, bố mẹ vợ và chị dâu đang nằm ngủ rải rác ở các phòng, Đạo vào phòng khách ngồi im khoảng 20 phút để suy tính. Phát hiện bố vợ đang nằm ngoài giường cầm điện thoại, Đạo nổ súng thẳng vào vùng đầu nạn nhân, gây thương tích nặng với tỷ lệ tổn hại cơ thể lên tới 67%.
Gây án xong, Đạo chạy vào nhà vệ sinh thay đạn. Nghe tiếng động, người mẹ vợ hoảng sợ tháo chạy ra ngoài đường nhưng bị Đạo ráo riết bám đuổi. Bà chạy sang quán cắt tóc của người hàng xóm trốn dưới gầm giường. Bị cáo đuổi kịp tới nơi, đe dọa yêu cầu những người chứng kiến rời đi nếu không sẽ nổ súng, sau đó bắn 3 phát đạn tước đoạt mạng sống của mẹ vợ. Quay trở lại nhà không tìm thấy vợ, Đạo gào thét trách móc việc cô bỏ bê gia đình rồi rời khỏi hiện trường.
Màn livestream trên đường tẩu thoát và sự trả giá thích đáng
Sau khi tháo chạy khoảng một cây số, Đạo dùng điện thoại cá nhân phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội Facebook. Trước ống kính, anh ta kể lại hoàn cảnh gia đình, giải thích lý do ra tay sát hại bố mẹ vợ và đưa ra lời cảnh báo gửi tới những người phụ nữ ngoại tình, vô trách nhiệm với con cái. Đạo dự định nổ súng tự kết liễu đời mình nhưng khẩu súng đã hết đạn. Nhận được sự vận động, thuyết phục kiên trì từ lực lượng công an và người thân, đối tượng cuối cùng đã buông vũ khí, giao nộp súng, dao và điện thoại để đầu thú.
Đại diện Viện kiểm sát nhận định nguyên nhân sâu xa của vụ án bắt nguồn từ rạn nứt hôn nhân, song cách hành xử của bị cáo mang tính chất côn đồ và đê hèn tột cùng. Bị cáo hiểu rõ người tài xế Grab đang vất vả mưu sinh đường dài để lo cho gia đình nhưng vẫn nhẫn tâm bắn hạ nhằm cướp xe để phục vụ mục đích trả thù. Hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm tính mạng nhiều người với ý chí quyết liệt đòi hỏi phải loại trừ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.
Được nói lời sau cùng tại phiên tòa, Đạo bày tỏ thái độ ân hận, cúi đầu xin lỗi gia đình người tài xế vô tội và dặn dò vợ chăm sóc hai con nhỏ. Bị cáo tuyên bố chấp nhận mức án tử hình, không xin giảm án và mong muốn cơ quan chức năng làm rõ hành vi của vợ mình.
Căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án và tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Ngọc Đạo mức án tử hình về tội Giết người, 12 năm tù về tội Cướp tài sản và 1 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tổng hợp hình phạt chung là tử hình.
PV (SHTT)
- Pháo bất ngờ thi Miss Universe Vietnam 2026, lột xác với hình ảnh beauty queen (08:23)
- Làn sóng tiến sĩ từ đại học tinh hoa về dạy phổ thông: Cơ hội nâng tầm giáo dục hay biểu hiện lãng phí chất xám? (08:21)
- Song Joong Ki đón tuổi 41 giữa tin đồn ly hôn, một chi tiết trong loạt ảnh sinh nhật gây chú ý (08:19)
- Nước mắt muộn màng của kẻ nổ súng thảm sát vì hận vợ: Lãnh án tử hình sau chuỗi tội ác kinh hoàng (08:09)
- 22 năm nuôi hai con, người đàn ông bất ngờ phát hiện không cùng huyết thống và tố vợ liên quan 57 tỷ đồng (32 phút trước)
- Cầu dân sinh ở Lâm Đồng bị sập, 35 người được bố trí lối đi tạm qua vườn hồng (48 phút trước)
- Bắt khẩn cấp 7 người sau vụ ô tô lao vào nhóm người trước quán nhậu ở TPHCM (54 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 21/9: Vừa dứt chuỗi 3 tuần giảm, vàng lại chịu áp lực bán (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết 21/9: Miền Bắc nắng oi, Nam Trung Bộ và Nam Bộ mưa lớn kéo dài (1 giờ trước)
- Iran gửi 7 điều kiện đàm phán, ông Trump cân nhắc 3 kịch bản với Tehran (1 giờ trước)