-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Pháp luật
26/04/2017 20:17Oan sai 29 năm, qua đời rồi mới được đình chỉ điều tra
Sau 29 năm mòn mỏi chờ minh oan không được, đến năm 2011 ông Nguyễn Tùng Chinh đã chết thì đến nay Viện kiểm sát mới ra quyết định đình chỉ điều tra với ông.
Ông Chinh (bìa phải) trong đám cưới của con khi còn sống - Ảnh gia đình cung cấp |
Ngày 26-4, ông Trần Đắc Chiến - Viện trưởng Viện KSND tỉnh Vĩnh Long cho biết đã ra quyết định đình chỉ vụ án với ông Nguyễn Tùng Chinh (sinh 1950, nguyên Chánh văn phòng Công an huyện Duyên Hải, tỉnh Cửu Long, nay là tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh) - nhân vật trong bài viết 29 năm mang thân phận bị can mà Tuổi Trẻ đã thông tin.
Theo thông tin từ Viện kiểm sát, ông Chinh từng là cán bộ công tác tại Công an huyện Duyên Hải (tỉnh Cửu Long cũ), được giao nhiệm vụ quản lý tài sản thu giữ trong các vụ vượt biên trái phép.
Toàn bộ tài sản thu giữ được ông Chinh quản lý trong tủ gỗ, được khóa lại bằng khóa số. Năm 1982, cơ quan chức năng phát hiện số tài sản do ông Chinh quản lý bị mất khoảng 12.000 đồng, hơn 4 lượng vàng và nhiều nữ trang khác.
Qua khám nghiệm hiện trường nơi tài sản bị mất không thể hiện dấu vết bị người bên ngoài đột nhập nên ngày 10-9-1982, phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cửu Long đã khởi tố vụ án “tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa”.
Ông Chinh bị bắt, bị tạm giam từ ngày 13-9-1982. Đến ngày 25-1-1988, ông Chinh được Viện KSND tỉnh Cửu Long ký lệnh tạm tha để chờ xử lý nhưng từ đó đến nay vụ việc vẫn rơi vào im lặng. Năm 2011 thì ông Chinh chết.
Theo VKS, do hồ sơ vụ án bị thất lạc nên cơ quan tố tụng không chứng minh được hành vi phạm tội của bị can. Căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự, hành vi của bị can Chinh không cấu thành tội phạm, nên Viện KSND tỉnh Vĩnh Long ra quyết định đình chỉ vụ án đối với ông Chinh.
Theo ông Trần Đắc Chiến, quyết định trên đã được gởi đến Viện KSND tối cao và đại diện gia đình của ông Chinh. Hiện Viện KSND tỉnh Vĩnh Long cùng cơ quan liên quan đang tiến hành các bước giải quyết bồi thường oan sai theo luật định.
Như đã thông tin, sau khi bị khởi tố rồi được tạm tha, ông Nguyễn Tùng Chinh mang thân phận bị can suốt 29 năm nhưng không được đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can và minh oan theo luật định.
Mỏi mòn chờ đợi cơ quan chức năng giải quyết trong vô vọng, năm 2011 ông lâm bệnh qua đời. Từ ngày ông Chinh bị bắt (1982) đến khi chết (2011), gia đình ông Chinh (có vợ và bốn đứa con) luôn sống trong cảnh khó khăn, thiếu trước hụt sau.
Theo Sơn Bình (Tuổi Trẻ)








- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (27 phút trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (37 phút trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (45 phút trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (1 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (1 giờ trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (1 giờ trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (1 giờ trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (1 giờ trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (2 giờ trước)




